Chuyên án 115X và cuộc truy lùng tên cướp xe ôm táo tợn

THỦY NGUYÊN |

Mặc dù là một tên cáo già luôn che giấu hành tung, lẩn trốn khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chức năng một cách rất kín kẽ, tinh vi nhưng kẻ chuyên cướp xe ôm bao người tình vẫn không thoát khỏi mạng lưới giăng của lực lượng phá án...

Những vụ cướp táo tợn

Đó vào thời điểm sau tháng 9-2015, trên địa bàn huyện An Dương liên tiếp xảy ra một số vụ cướp xe máy.

Cụ thể vào 14h10, ngày 5-9-2015, tại khu vực nghĩa trang thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, một thanh niên thuê ông Phạm Văn Uẩn, sinh 1954, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, chở từ thị trấn Kinh Môn về địa điểm trên rồi dùng dao đuổi chém và cướp xe.

Tiếp đó, 10h ngày 28-9-2015, ông Cao Văn Hội, sinh 1954, ở thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên làm nghề lái xe ôm, đang đợi khách ở khu vực chân cầu Bính, thuộc huyện Thủy Nguyên, thì một đối tượng đến thuê chở về xã An Hồng.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, ông Hội điều khiển xe đi vào khu vực đê thôn Tất Xứng, xã An Hồng.

Tại đây, đối tượng trên đã bất ngờ chồm lên rút chìa khóa xe máy nhãn hiệu Sirius BKS: 16N1-4162 của ông Hội. Khi ông Hội hô hoán, đối tượng này liền dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông rồi cướp chiếc xe, tẩu thoát.

Đến 11h40 ngày 27-10, một đối tượng thuê ông Lê Văn Lợi, sinh 1957, ở phường Sở Dầu, Hồng Bàng, chở từ ngã tư siêu thị Metro về xã An Hồng.

Khi đi qua khu vực nghĩa trang thôn Ngô Yến, xã An Hồng, đối tượng trên bất ngờ rút chìa khóa chiếc xe máy của ông Lợi, định chiếm đoạt.

Tuy nhiên, ông Lợi đã giằng co để lấy lại chiếc xe. Thấy vậy, đối tượng này đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người ông Lợi gây thương tích.

Trước sự kháng cự quyết liệt của bị hại cùng với sự xuất hiện của một số người dân tham gia truy đuổi sau khi nghe tiếng truy hô của ông, đối tượng đành phải bỏ lại chiếc xe, trốn khỏi hiện trường...

Không để đối tượng lộng hành, gây mất ANTT, Công an huyện An Dương đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 115X, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Nghiên cứu đặc điểm và phương thức, thủ đoạn gây án táo tợn của đối tượng, lực lượng phá án nhận định thủ phạm của 3 vụ cướp trên chỉ là một.

Cùng với việc thông tin rộng rãi về thủ đoạn, địa bàn của đối tượng trên cơ sở các vụ án đã xảy ra và phát động quần chúng tố giác tội phạm, lực lượng trinh sát được chia làm nhiều mũi rà soát các địa bàn trong huyện và các xã giáp ranh thuộc huyện Thủy Nguyên và huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, qua đó thấy nổi lên một đối tượng là Trần Văn Tứ, sinh 1994, ở xã Kim Tân, Kim Thành.

Kết hợp với Công an huyện Kim Thành, xác minh về đối tượng trên, phát hiện Tứ có liên quan đến một số vụ cướp tại địa bàn tỉnh Hải Dương.

Vài ngày sau đó, Trần Văn Tứ bị Công an huyện Kim Thành bắt giữ. Tuy nhiên qua điều tra xét hỏi thì lực lượng công an nhận thấy Tú không liên quan đến các vụ cướp tại Hải Phòng.

Sa lưới

Tiếp tục xác minh hàng chục đối tượng khác trên địa bàn huyện An Dương và Thủy Nguyên, cái tên Nguyễn Văn Nam, sinh 1989, ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương không qua “tầm ngắm” của trinh sát.

Đây là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, nghiện ma túy “đá”, không có việc làm ổn định và biểu hiện hành tung rất đáng ngờ.

Thời điểm này, Nam không có mặt tại địa phương. Đi sâu xác minh, trinh sát nắm được một nguồn tin quan trọng. Nam thường cặp kè với người tình tên Trần Thị Tú, sinh 1985, ở 307 gác 3 Lý Thường Kiệt, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng.

Từ mắt xích này, lực lượng công an dùng các biện pháp nghiệp vụ và nắm được Nam có quan hệ với một nhóm đối tượng tại Quảng Ninh, hiện gã đang ẩn náu trong một hiệu cầm đồ tại khu vực ngã ba Ban Lan, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Ngay sau khi có nguồn tin, Ban chuyên án thành lập một tổ công tác khẩn trương có mặt tại TP Hạ Long, phối hợp với lực lượng công an địa phương xác minh về đối tượng và lập phương án truy bắt.

Mặc dù là một kẻ cáo già, che giấu hành tung, lẩn trốn khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chức năng một cách rất kín kẽ, tinh vi nhưng đến sáng ngày 28-10-2015, Nguyễn Văn Nam vẫn không thoát khỏi mạng lưới đã giăng của lực lượng phá án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam thể hiện rõ bản lĩnh của kẻ lỳ lợm, không chịu hé một lời nào về các vụ cướp.

Tuy nhiên, trước sự đấu tranh khôn khéo, kiên quyết của các điều tra viên, cuối cùng y cũng phải “nhỏ giọt” khai nhận gây ra vụ cướp chiếc xe máy của ông Lê Văn Lợi, nhưng không thành ngày 27-10, tại khu vực nghĩa trang thôn Ngô Yến, xã An Hồng, An Dương và vụ cướp chiếc xe máy BKS: 16N1-4162 của ông Cao Văn Hội, ngày 28-9-2015, tại địa bàn xã An Hồng, An Dương.

Mở rộng khai thác đối tượng, cho thấy: Vào 0h30’ ngày 2-9, Nam thuê ông Lương Công Hùng, sinh 1975, ở xã An Đồng, chở từ ngã tư Cơ Điện, An Đồng, đi đến Km26+800, đường 388, thuộc địa phận xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Tại đây, tên cướp đã dùng dao khống chế, đe dọa và cướp chiếc xe BKS: 16K4-2595 của ông Hùng rồi tẩu thoát.

Căn cứ lời khai của đối tượng, Công an huyện An Dương sau đó đã bắt giữ Trần Thị Tú, thu giữ 3 chiếc xe máy tang vật của các vụ cướp và con dao bầu đối tượng sử dùng làm phương tiện gây án.

Sau mỗi lần nhẵn túi do cùng với người tình là Trần Thị Tú ăn chơi, tận hưởng tột cùng khoái lạc của những “cơn bay” do sử dụng ma túy đá, Nam lại thủ hung khí nhắm tời “con mồi” là những người lái xe ôm.

Sáng 5-9-2015, khi đang ở cùng người tình trong nhà nghỉ, Nam đã nói với Tú sẽ đi cướp xe máy của người lái xe ôm thì được thị hưởng ứng. Thấy Nam chuẩn bị dao làm hung khí, Tú còn dặn bọc dao cẩn thận để đề phòng bị phát hiện.

Sau đó, Nam rời nhà nghỉ đã thuê xe ôm về thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Trước khi thuê tiếp xe ôm của ông Uẩn, Nam vào một cửa hàng tạp hóa mua một bó hương, tiền vàng và một gói bánh giả, làm người đi viếng mộ nhằm lừa điều nạn nhân về nghĩa trang thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, để ra tay...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại