Chúng tôi bị nguyền rủa: Chiến thuật "dùng người Yemen đánh người Yemen" của Saudi? (P2)

Hoài Giang |

Các chiến binh Yemen ở các mặt trận khác tại biên giới đang yêu cầu về nhà sau khi họ chứng kiến ​​sự phản bội nhưng Arab Saudi không cho phép họ đi.

Phần 1: Chúng tôi đã bị nguyền rủa: Chiến thuật "dùng người Yemen đánh người Yemen" của Saudi?

Nỗi buồn trong những ngôi nhà

Quy mô tổn thất từ ​​cuộc bao vây tại Kitaf đã làm rung chuyển các gia đình trên khắp Yemen, đặc biệt là ở tỉnh Taiz, nơi có nhiều lính đánh thuê nhất.

"Tôi đã mất 27 người bạn từ ngôi làng nhỏ của mình ở ngoại ô thành phố Taiz và chỉ có 2 người có thể trốn thoát", Anees, một trong hai người lính đánh thuê đã chạy thoát về phía Najran.

Chúng tôi bị nguyền rủa: Chiến thuật dùng người Yemen đánh người Yemen của Saudi? (P2) - Ảnh 1.

Xe cơ giới bị phá hủy sau cuộc bao vây của Houthi tại tại quận Kitaf, Sadaa, Yemen.

Aisha Sharaf, mẹ của một lính đánh thuê Yemen 26 tuổi đã thiệt mạng nói:

"Trong ngôi làng của chúng tôi, mọi hộ gia đình đều có thành viên bị giết hoặc bị bắt tại biên giới Arab Saudi kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Những người còn sống không có việc làm và cầu nguyện để báo thù vương quốc vùng vịnh.

Arab Saudi đã phát động một cuộc chiến tranh với chúng tôi và những người đàn ông (Yemen) đã mất việc vì cuộc chiến. Sau đó, Arab Saudi đã mở cửa cho người Yemen vào để bảo vệ biên giới của họ".

Nam giới không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu cho Saudi để có tiền để cho phép họ kết hôn và giúp đỡ gia đình .

Các thành viên của mọi hộ gia đình đã bị giết hoặc bị bắt ở biên giới Saudi kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Những người còn sống không có việc làm nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện để trả thù vương quốc vùng Vịnh".

Con trai của Aisha Sharaf tên là Osama, anh muốn kết hôn, nhưng không đủ khả năng cho món hồi môn khoảng 2.000 USD, vì vậy anh đã tham chiến ở biên giới Arab Saudi vào tháng 3/2019 để kiếm đủ số tiền cần thiết.

"Tôi đã rất buồn khi con mình chiến đấu cho Arab Saudi, nhưng tôi không thể giúp nó kết hôn hay xây dựng tương lai.

Vì vậy, tôi đã cầu nguyện rằng Allah sẽ đánh bại Arab Saudi, những kẻ đã phát động cuộc chiến chống lại người Yemen và biến việc tham chiến là cách duy nhất để kiếm tiền".

Osama là một trong những chiến binh đã thiệt mạng trong cuộc bao vây gần biên giới, Aisha Sharaf chỉ biết được tin này khi Anees trở về.

"Tôi tin rằng các chiến binh không có tội và Allah sẽ tha thứ cho (linh hồn) họ. Tôi hy vọng rằng Allah sẽ trả thù cho những người nam giới (đã thiệt mạng) của chúng tôi và cho tất cả những người yếu đuối".

Chúng tôi bị nguyền rủa: Chiến thuật dùng người Yemen đánh người Yemen của Saudi? (P2) - Ảnh 3.

Chiến binh Houthi sau chiến thắng tại Kitaf.

Lính đánh thuê có quyền lợi gì?

Phản ứng với tin tức về trận đánh, chính phủ Yemen đã xác nhận nhưng lại không đưa ra chi tiết rằng các chiến binh Yemen thiệt mạng là lính đánh thuê hay là các binh sĩ quân đội.

Bộ Quốc phòng Yemen nói rằng Phó tổng thống Ali Mohsen Saleh đã gọi điện cho Tướng Raddad al-Hashimi, chỉ huy Lữ đoàn Ketaf vào ngày 30/8 để ra lệnh giám sát chiến trường và tình trạng của các chiến binh.

Ông Saleh ca ngợi "sự kiên cường của các anh hùng" trong trận đánh với dân quân Houthi ở khu vực Kataf của Sa'ada, cầu nguyện cho những người lính đã thiệt mạng và cầu nguyện cho sự hồi phục của những người bị thương và bị thương.

Chúng tôi bị nguyền rủa: Chiến thuật dùng người Yemen đánh người Yemen của Saudi? (P2) - Ảnh 4.

Một nhóm binh lính Yemen trung thành với chính phủ của Tổng thống Hadi.

Ông Saleh cũng gửi lời cảm ơn tới "những người anh em" Arab Saudi vì những nỗ lực giải phóng Yemen khỏi lực lượng Houthi.

Trong khi đó, cựu lính đánh thuê Anees thì cáo buộc chính phủ là "vấn đề tồi tệ nhất" ở Yemen.

"Chúng tôi đã tham chiến thông qua những kẻ môi giới và nhận được lương bằng tiền của Arab Saudi. Chính phủ không biết gì về chúng tôi và thật ngớ ngẩn khi biết rằng chính phủ gọi chúng tôi là những người lính.

Họ bị mắc kẹt với Arab Saudi, do đó, sẽ rất bình thường khi thấy họ làm bất cứ điều gì để phục tùng Arab Saudi chứ không phải (người dân) Yemen".

Chúng tôi bị nguyền rủa: Chiến thuật dùng người Yemen đánh người Yemen của Saudi? (P2) - Ảnh 5.

Một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng Houthi tốt nghiệp khóa huấn luyện tại Sanaa, Yemen

"Trở về nhà"

Trận chiến là một hồi chuông cảnh tỉnh và châm ngòi cho những lời kêu gọi lính đánh thuê chiến đấu cho Arab Saudi "trở về nhà".

Ngay sau khi giao tranh, Sheik Hamoud Al-Mikhlafi , người đứng đầu lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Hadi ở Taiz, thông qua tài khoản Facebook tuyên bố:

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các chiến binh của vùng Al-Janad (tỉnh Taiz và Ibb) đang chiến đấu ở biên giới Arab Saudi nhanh chóng trở lại với các trận đánh ở Taiz.

Ông nói rằng lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi ở Taiz đã sẵn sàng "Tiếp nhận các chiến binh nói trên và cùng nhau, họ có thể giải phóng phần còn lại của tỉnh Taiz khỏi lực lượng Houthi".

Chúng tôi bị nguyền rủa: Chiến thuật dùng người Yemen đánh người Yemen của Saudi? (P2) - Ảnh 6.

Hôm 4/9, Houthi tiến quân theo hướng mặt trận Haifa và những tiến bộ lớn đến khu vực Al-Abd phía nam Taiz.

Tawfik al-Hamidi, một luật sư và nhà hoạt động nhân quyền đứng đầu Tổ chức Quyền và Tự do SAM có trụ sở tại Geneva, bình luận thông qua mạng xã hội Twitter:

"Những việc đang xảy ra ở biên giới Arab Saudi đang vi phạm luật pháp và các công ước quốc tế cấm sử dụng thường dân để chiến đấu cho một quốc gia, nằm ngoài khuôn khổ của luật nghĩa vụ quân sự nước đó và không bảo vệ các quyền của họ như là binh lính chính thức".

Trong một bài báo mới phát hành vào 1/9 và dựa trên thông tin từ các giám sát viên địa phương, cựu lính đánh thuê và tân binh, tổ chức phi chính phủ SAM cáo buộc Arab Saudi đã lợi dụng tình hình kinh tế tồi tệ ở Yemen để thuê dân địa phương tham chiến.

"Hàng nghìn người Yemen đã phải chiến đấu để bảo vệ biên giới Arab Saudi, dưới áp lực của điều kiện nhân đạo tồi tệ, bị giết hoặc bị thương, đã bị Arab Saudi đối xử như thể họ không tồn tại.

Arab Saudi đang "mua" chiến binh Yemen thông qua các "mạng lưới buôn người", bao gồm các cựu sĩ quan và sĩ quan của quân đội Yemen".

Về phần mình, cựu lính đánh thuê Arees đã trở về nhà, và khuyến khích các chiến binh khác trở về, nhưng nói rằng anh ta hiểu rằng đó là một "vấn đề hóc búa".

"Các chiến binh Yemen ở các mặt trận khác tại biên giới Arab Saudi đang yêu cầu về nhà sau khi họ chứng kiến ​​sự phản bội của chiến binh Salafist (Hồi giáo cực đoan) nhưng Arab Saudi không cho phép họ rút khỏi các trận chiến".

Arees, người may mắn hơn đã ở nhà, với một số tiền dành dụm từ những năm tháng cầm súng đang cố gắng hỗ trợ gia đình bằng cách bán bánh mì tại một trường học. Tương lai của anh cũng như những người đang cầm súng ở Yemen vẫn là vô định khi cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Ngày 6/9, lực lượng Houthi ở Yemen tung ra video khai hỏa tên lửa đạn đạo Badr 1 vào các đơn vị lính đánh thuê của Arab Saudi tại khu vực Najran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại