Chủ đất quán Xin Chào bị truy tố: "Mẹ tôi đổ bệnh vì quá lo lắng"

Tân Thanh |

Chủ khu đất cho thuê mở quán cà phê Xin Chào ấm ức cho biết, mình chỉ dựng chòi lá để nuôi vịt, không hiểu vì lý do gì mà công an huyện lại khởi tố hình sự.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) tống đạt kết luận điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý nhà ở với ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi).

Ông Bỉ cũng chính là chủ lô đất trước cổng trụ sở Công an huyện Bình Chánh, cho ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi) thuê mở quán cà phê Xin Chào.

Trao đổi với phóng viên, ông Bỉ cho biết, khu đất trước cổng Công an huyện Bình Chánh do ông hùn tiền cùng chị gái mua. Ngoài ra, ông còn có một lô đất rộng hơn 3.600 m2 ở gần nhà tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.


Chủ lô đất bên cạnh mấy khúc cây dùng để dựng chòi vịt.

Chủ lô đất bên cạnh mấy khúc cây dùng để dựng chòi vịt.

Trước đây, ông Bỉ trồng cây cảnh trên khu đất trước cổng công an huyện, còn khu đất gần nhà ông dựng chòi nuôi vịt.

Sau khi cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê lại mặt bằng mở quán cà phê Xin Chào, ông Bỉ dời cây cảnh vào khu đất gần nhà. Lúc này, chòi vịt ở đây cũng đã bị sập nên ông Bỉ muốn dựng lại để chứa vật dụng chăm sóc cây và cho vịt ở.

Tháng 7/2015, trong lúc ông Bỉ đang dựng chòi rộng khoảng 80 m2 thì chính quyền địa phương ập vào kiểm tra. Sau đó, UBND huyện Bình Chánh có quyết định xử phạt 6,25 triệu đồng với ông Bỉ về việc xây dựng trái phép và buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Sau khi nộp phạt, ông Bỉ làm hồ sơ đến UBND thị trấn Tân Túc xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, theo lời chủ nhà thì chính quyền địa phương từ chối cấp giấy phép xây dựng do khu đất của ông Bỉ thuộc diện đất vườn.

Ngày 17/2/2015, ông Bỉ tiếp tục dựng chòi lần 2, với quy mô nhỏ, khoảng 35 m2, vật liệu chỉ có cột bằng thân cây và mái lá. Tuy nhiên, ngay lập tức chính quyền địa phương lại đến kiểm tra và UBND huyện Bình Chánh tiếp tục ra quyết định xử phạt.

Ngày 19/1/2016, đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh đã ký quyết định khởi tố bị can với ông Bỉ để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về nhà ở theo Điều 270 Bộ luật hình sự.

Ngày 17/3, Công an huyện Bình Chánh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển cho VKSND cùng cấp yêu cầu truy tố ông Bỉ.

Trao đổi với phóng viên, ông Bỉ cho biết rất bất ngờ sau khi biết mình bị khởi tố hình sự vì dựng chòi để nuôi vịt. Ông Bỉ chỉ muốn dựng chòi nuôi vịt làm nguồn thực phẩm cho gia đình, chứ không muốn kinh doanh, buôn bán gì.

Đồng thời, chỉ là chòi dựng tạm bằng cây gỗ, lợp mái lá, hoàn toàn không phải là công trình kiên cố nhưng Công an huyện Bình Chánh vẫn khởi tố ông Bỉ về tội Vi phạm các quy định về nhà ở.

“Tôi rất hoang mang, lo lắng, tôi là người dân làm ăn lương thiện, không hiểu sao công an lại xử lý nặng tay như vậy.

Nếu tôi đi tù đã khổ rồi, còn ảnh hưởng tới tương lai các con tôi nữa vì trong hồ sơ sẽ ghi là có người cha tù tội. Mẹ tôi vì quá lo lắng, muộn phiền nên đổ bệnh”, chủ nhà ấm ức.

Ông Bỉ đặt nghi vấn có thể mình bị Công an huyện Bình Chánh cố tình gây khó dễ. Lý do là trước đây, Công an huyện Bình Chánh có đặt vấn đề muốn ông Bỉ hiến một phần đất để cơ quan này mở đường từ đường dẫn cao tốc Trung Lương vào cổng trụ sở.

“Tuy nhiên, tôi không đồng ý, từ đó, công an liên tục gây khó dễ. Anh Tấn thuê đất của tôi mở quán cà phê bị truy tố hình sự, giờ đến lượt tôi dựng chòi nuôi vịt cũng bị khởi tố”, ông Bỉ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại