Chồng giết vợ dã man vì nấu thức ăn quá cay

Anh Phương |

Sẵn có mâu thuẫn từ trước, lại đúng lúc vợ nấu thức ăn quá cay, gã đàn ông đã nổi điên sát hại vợ.

Subodh Kumar, một thợ mộc 40 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội sát hại dã man chính vợ mình, chị Manisha, 34 tuổi. Vụ án xảy ra tại khu Madhu Vihar, phía Đông thành phố New Delhi, Ấn Độ vào tháng 2 năm 2017, trang NDTV đưa tin.

Nguyên nhân của án mạng là vì người vợ nấu thức ăn quá cay, khiến cho Subodh trở nên bực tức, mất bình tĩnh và cuối cùng là giết vợ mình.

Vài tháng trước đó, Manisha phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một phụ nữ khác và kể từ đó cả hai liên tục cãi nhau. Cảnh sát cho biết, nạn nhân đã bỏ đi đến nhà một người họ hàng, nhưng đến ngày 10/2, Subodh bảo vợ mình quay về nhà.

Trước hôm xảy ra vụ án, nạn nhân Manisha đã bị chồng hành hung, dẫn đến có tổng cộng 22 vết thương trên người. Khi nghe thấy tiếng người vợ kêu cứu, hàng xóm xung quanh can thiệp nên Subodh mới dừng lại.

Chồng giết vợ dã man vì nấu thức ăn quá cay - Ảnh 1.

Thức ăn quá cay dẫn đến cái chết bi thảm cho người vợ (Ảnh minh hoạ)

Hôm sau, khi Manisha nấu ăn cho chồng và Subodh thấy thức ăn quá cay, anh ta nổi giận, cầm dao cắt cổ vợ mình khiến nạn nhân tử vong. Sau đó Subodh để thi thể vợ trong nhà suốt 2 ngày sau đó.

Hung thủ đã thú nhận việc giết vợ với một người bạn, nhưng người này không báo cảnh sát. Cho đến khi hàng xóm thấy mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà và báo cảnh sát, vụ việc mới được đưa ra ánh sáng.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Subodh đang định chạy trốn nhưng không kịp và bị cảnh sát bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại