Chiếc đồng hồ chôn theo vợ bỗng đếm bước chân, người chồng liền chạy đến mộ rồi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng

JAYDEN |

Tình cờ lướt trên chiếc điện thoại di vật của vợ, người đàn ông chợt thấy ứng dụng thông báo rằng đồng hồ thông minh đang hoạt động. Chuyện này khiến anh toát mồ hôi vì đồng hồ vốn đã được chôn cùng người quá cố.

Vào tháng 8/2019, người đàn ông họ Vương đau buồn chôn cất vợ mình tại thị trấn Đồng Lư, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. 

Anh còn chôn theo chiếc đồng hồ thông minh dùng để đếm bước chân mà vợ mình vô cùng yêu thích. Còn về chiếc điện thoại của vợ - có phần mềm liên kết với đồng hồ - anh Vương luôn giữ lại bên mình để làm kỉ niệm.

Thật không ngờ, hành động này dẫn đến chuỗi phát hiện đáng kinh ngạc. "Tự dưng tôi thấy trên điện thoại của vợ cập nhật bước chân từ đồng hồ. 

Lúc nhìn thấy thông báo, tôi suýt đứng tim vì sợ"- Vương nói. Nhưng khi định thần lại, anh chạy đến ngôi mộ thì nhìn thấy khắp xung quanh bị đào tung lên, của cải chôn theo cũng bị lấy đi hết.

Vương vội báo cảnh sát điều tra. Người trực tiếp thụ lý vụ án là cảnh sát Lý. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đã biết có kẻ trộm mộ nhưng quá trình theo dõi nghi phạm gặp nhiều khó khăn.

Chiếc đồng hồ chôn theo vợ bỗng đếm bước chân, người chồng liền chạy đến mộ rồi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng - Ảnh 1.

Nghi phạm họ Chu.

Trải qua 3 tháng ròng rã, gần đây đội điều tra mới có thể lần ra chỗ ở của nghi phạm thông qua ứng dụng điện thoại. 

Họ lập tức ập đến hang ổ của hắn tại vùng núi thuộc thị trấn Phú Xuân Giang, thành phố Hàng Châu.

Ngay khi giáp mặt, cảnh sát Lý và nghi phạm bất ngờ nhận ra nhau. Bởi lẽ kẻ trộm mộ họ Chu vốn có tiền án, vừa ra tù cách đây hơn 3 tháng.

Chiếc đồng hồ chôn theo vợ bỗng đếm bước chân, người chồng liền chạy đến mộ rồi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng - Ảnh 2.

Nơi nghi phạm bị bắt giữ.

Chu khai rằng ngay sau khi mãn hạn tù đã đào trộm 21 ngôi mộ khắp vùng. Y luôn chọn những ngôi mộ vừa an táng xong vì theo thông lệ, người thân sẽ không viếng mộ vừa mới đắp. 

Nếu không nhờ chiếc đồng hồ thông minh của vợ anh Vương, có lẽ nghi phạm này sẽ tiếp tục hành vi phạm tội suốt một thời gian nữa.

Khi bị bắt vào ngày 23/10 vừa qua, nghi phạm khai nhận mọi tội lỗi của mình, còn nói thêm rằng: "Tôi không sợ ma, tôi chỉ sợ anh ta!". Nói đoạn, Chu chỉ tay vào cảnh sát Lý - người đã kiên nhẫn lần theo dấu vết của mình suốt 3 tháng trời.

Chiếc đồng hồ chôn theo vợ bỗng đếm bước chân, người chồng liền chạy đến mộ rồi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng - Ảnh 3.

Cảnh sát Lý phụ trách vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại