Chị ruột Đặng Thu Thảo: Hôn nhân đổ vỡ, bế con đi lúc 2 tháng tuổi, không một xu dính túi

Hương |

"Lúc ra đi, con vừa tròn 2 tháng tuổi, mẹ đang lỡ dở việc học năm cuối đại học, và không một xu tiền. Kể cả vàng cưới cũng bị bên đó lấy sạch sẽ", chị ruột Đặng Thu Thảo tiết lộ.

Mới đây, chị ruột Đặng Thu Thảo bất ngờ chia sẻ status dài trên trang cá nhân, kể về cuộc hôn nhân đầu bất hạnh của mình.

Cụ thể, chị ruột Đặng Thu Thảo viết: "Con cái là tài sản lớn nhất của một người làm mẹ. 12 năm rồi, mẹ vẫn không quên được ngày sinh con ra nơi địa ngục trần gian đó. Mẹ vẫn còn nhớ những giọt nước mắt của bà ngoại.

Mẹ đã chịu đựng sống trong địa ngục 1 tháng chỉ vì con. Để rồi khi thoát ra được cuộc sống chết đi sống lại làm cho mẹ mạnh mẽ hơn khi rời bỏ. Lúc ra đi, con vừa tròn 2 tháng tuổi, mẹ đang lỡ dở việc học năm cuối đại học, và không có một xu tiền. Kể cả vàng cưới cũng bị bên đó lấy sạch sẽ.

Nhưng điều đó đã không làm cho mẹ sợ sệt, hay yếu đuối mà còn khiến mẹ thêm động lực mạnh mẽ hơn. Bởi mẹ hiểu rằng, một người đàn ông trăng hoa, bay bướm thì chỉ khiến cho mẹ con mình khổ, mẹ chấp nhận mất tất cả nhưng con thì không được rời xa mẹ. Vì con là tài sản mà mẹ đổi bằng sinh mạng.

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Hôn nhân đổ vỡ, bế con đi lúc 2 tháng tuổi, không một xu dính túi - Ảnh 1.

Đặng Thùy Trang và con trai riêng, bé Sang.

May mắn của mẹ là còn ông bà ngoại, yêu thương nuôi dưỡng con suốt thời gian đó thay mẹ. Mẹ tập trung học hành và may mắn làm quản lý của công ty nước ngoài. Vừa học vừa làm đủ tiền nuôi con nhưng không hề sa ngã và bị cám dỗ.

4 năm mẹ gác hết lại chuyện tình cảm riêng tư. Vì con, mẹ từ chối rất nhiều lời yêu thương có cánh. Đến ngày gặp ba dượng con bây giờ. Mẹ mới thấy mẹ con mình rất may mắn vì gặp được người đàn ông tốt che chở. Ba con yêu thương mẹ và lo kinh tế nuôi dưỡng con tốt nhất như ruột thịt.

Trong cuộc sống, có người thương người ghét. Người thương thì chia sẻ cho mẹ con mình chút an ủi, người ghét thì họ chửi rủa đủ kiểu, kể cả lôi một đứa trẻ tật nguyền ra nói.

Mẹ sống vì con chứ không vì những người dưng. Mặc kệ dư luận, mặc kệ sự gièm pha, cho đến hôm nay, khi một cánh cổng đóng lại thì có cánh cổng mới đầy yêu thương hơn dành cho hai mẹ con mình.

Và đến hôm nay mọi thứ đều đúng. Con của mẹ sắp thành một chàng trai. Vẫn đầy đủ yêu thương và hạnh phúc với gia đình của chúng ta.

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Hôn nhân đổ vỡ, bế con đi lúc 2 tháng tuổi, không một xu dính túi - Ảnh 2.

Gia đình mới của Thùy Trang và người chồng thứ 2. Theo lời của Đặng Thùy Trang thì ông xã hiện tại rất yêu thương con trai cô.

Là một người phụ nữ, dù còn trẻ hay lớn tuổi. Nếu mình lỡ bước lên chiếc đò lủng thì hãy mạnh dạn nhảy sông mà quay về bờ. Đừng yếu đuối vì đàn ông và đồng tiền. Đàn ông xấu bỏ đi thì sẽ gặp người tốt hơn. Tiền mất đi rồi thì vẫn kiếm lại được, nhưng mất con rồi thì sẽ mất đi trái tim và nhịp thở.

Bất kỳ một đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương và luôn cần mẹ nhiều hơn tất cả. Đã làm mẹ thì phải như con cọp cái, đấu tranh và luôn mạnh mẽ sống vì con của mình. Đừng để bất cứ ai, cả con giáp thứ 13 có cơ hội mà hành hạ con mình".

Chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo tên Đặng Thuỳ Trang, sinh năm 1987. Thuỳ Trang kết hôn khá sớm nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Thuỳ Trang có một cậu con trai tên Sang. Hôn nhân đổ vỡ, Thùy Trang tự bươn chải lo cho con nên gửi cậu bé ở với bố mẹ tại Cần Thơ.

Hiện tại, Thùy Trang đang có cuộc sống viên mãn cùng người chồng thứ hai cùng 2 đứa con nữa. Cậu bé Sang ở cùng mẹ và cha dượng. Và, theo chia sẻ của Thùy Trang thì chồng cô yêu thương con riêng của vợ, không khác gì con ruột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại