Chém tử vong cháu bé 3 tuổi vì nghĩ là... ma

Nguyễn Song |

Trong khi cháu Nhi ngủ, Khuê nghĩ cháu bé là ...ma nên đã cầm dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Nguyễn Văn Khuê (SN 1974, thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, Hải Dương) vốn là một kẻ nát rượu từ nhiều năm. Mỗi ngày, Khuê uống cả lít rượu, sau đó thì lê la khắp làng trên, xóm dưới mà chẳng chịu làm ăn gì.

Chính vì vậy nên cuộc sống gia đình cứ cơm không lành, canh chẳng ngọt và Khuê cứ ngày càng chìm sâu vào trong men rượu. Và rượu cũng chính là thứ gây nên tội ác kinh hoàng của gã đàn ông thôn quê này.

Đó là vào ngày 4/2 vừa qua, sau khi uống rượu Khuê đi sang nhà người họ hàng là ông Nguyễn Văn Hiệp ở cùng thôn để chơi. Khi chơi tại đây một lúc thì Khuê ngỏ ý muốn đưa cháu bé Nguyễn Thị Lan Nhi (SN 2013), cháu nội ông Hiệp đi chơi. Vì vốn có họ hàng với nhau nên dù biết Khuê nổi tiếng là kẻ rượu chè nhưng ông bà Hiệp cũng không đề phòng gì và đồng ý.

Chém tử vong cháu bé 3 tuổi vì nghĩ là... ma - Ảnh 1.

Bị cáo Khuê tại phiên tòa (Ảnh: ANTV)

Theo lời khai của Khuê trên trang Công an nhân dân thì trong thời gian chơi tại nhà anh ta, cháu Nhi đòi đi ngủ. Thấy vậy, Khuê bế cháu Nhi lên giường rồi nằm bên cạnh.

Trong lúc này, đột nhiên Khuê nghĩ rằng cháu Nhi là ma nên đã khóa cửa lách, sau đó dùng dao gây chém nhiều nhát vào người cháu bé vô tội. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thét của cháu Nhi nên đã chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

Mọi người vội vàng lao vào can ngăn rồi đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Hôm nay, 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên toàn lưu động xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Nguyễn Văn Khuê 20 năm tù về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại