*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vì mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ ở Bình Định đã cùng 2 thanh niên dùng hung khí chém chồng và bạn của chồng dã man rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong lúc di chuyển vào phòng xử, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã có màn "đấu khẩu" kịch tính với mẹ vợ ngay giữa sân tòa.
Chưa đến một ngày sau vụ lùm xùm cầm dao chém chồng lan truyền trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân thứ hai của Trương Vũ Kỳ đã chấm dứt.
Nghi ngờ việc chồng mình có bồ nhí, đang đêm người vợ đã cầm dao truy sát chồng khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi bị chồng dùng điếu cày đánh khiến bản thân bị choáng váng, chị Nguyễn Thị Xinh đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Thanh khiến nạn nhân bị thương nặng.
Đòi quan hệ nhưng bị từ chối, anh Đ. liền khống chế vợ mình. Trong lúc giằng co, anh Đ. bị vợ vớ con dao rựa gần đó chém nhiều nhát vào đầu, cổ trọng thương.
Chị Tứ từ trong nhà chạy ra, thấy chồng nằm bất động cuống quýt, gào khóc nói trong tuyệt vọng: "Em chỉ lỡ tay, cầm con dao quơ đại không ngờ lại đâm trúng anh ấy"...
Quá uất ức trước hành xử côn đồ của vợ, ông Xanh phải làm đơn trình báo tới Công an phường nhờ can thiệp.
Tức giận vì chồng ăn nhậu cả đêm không về, chị Hằng Thy (SN 1982, ở TP Quy Nhơn) cầm 2 con dao đi "hỏi tội" chồng.
(Soha.vn) - “Bị cáo không cố ý chém chết chồng nhưng do anh ấy dẫn tình nhân về nhà bắt bị cáo phải sống chung nếu không thì phải dẫn con đi khỏi nhà”, Thắm nức nở.
Chiều 30.11, Công an xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa xác nhận vừa có vụ mâu thuẫn gia đình, vợ chém chồng gây trọng thương, xảy ra ở ấp 5, xã Tân Lập.
Theo báo Hong Kong, vừa qua tại quận Thuyền Loan đã xảy ra vụ án đặc biệt - vợ hành hung chồng. Vụ án đặc biệt ở chỗ nguyên nhân khiến cô vợ cầm dao chém chồng là vì một con mèo.
Tâm điểm