Mâu thuẫn, vợ vác rựa chém chồng trọng thương trong đêm

Ngọc Tú |

Đòi quan hệ nhưng bị từ chối, anh Đ. liền khống chế vợ mình. Trong lúc giằng co, anh Đ. bị vợ vớ con dao rựa gần đó chém nhiều nhát vào đầu, cổ trọng thương.

Chiều 13/9, công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Lô Thị Đ. (SN 1982, trú xã Nghĩa Lạc) để tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc chém chồng mình gây trọng thương vào tối 10/9 vừa qua.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h đêm 10/9, anh Lô Văn Đ. (SN 1986) đi làm về nhà thì lúc này vợ và 2 con đã ngủ.

Sau khi vào nhà, anh Đ. đòi quan hệ thì bị vợ từ chối vì sợ các con thức giấc. Lúc này giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Ruộng ngô, nơi vợ chồng chị Đ. xảy ra mâu thuẫn, cãi cự.
Ruộng ngô, nơi vợ chồng chị Đ. xảy ra mâu thuẫn, cãi cự.

Khoảng 10 phút sau, chị Đ. mang theo đèn pin rủ chồng mình cùng ra ruộng cách nhà khoảng 500m để bẻ ngô. Tuy nhiên, đến nơi chị Đ. thấy ngô còn quá nhỏ chưa bẻ được nên quay ra về.

Thấy vợ quay về, anh Đ. đến gần ngỏ ý đòi quan hệ thì bị vợ tiếp tục từ chối. Lúc này, không cần sự đồng ý của vợ, anh Đ. lên tiếng dọa nạt và khống chế vợ mình.

Trong lúc đang giằng co nhau ở trên cống nước của làng, chị Đ. vớ được con dao rựa mang theo trước đó nên vung lên chém 3 nhát vào đầu, gáy chồng.

Bị chém bất ngờ nhưng anh Đ. vẫn cố phản kháng rồi cướp dao và chém 1 nhát vào tay vợ mình.

Những vệt máu còn sót lại tại hiện trường.
Những vệt máu còn sót lại tại hiện trường.

Sau ít phút xô xát nhau, trong lúc không để ý, chị Đ. cướp lại được con dao nên tiếp tục lao đến chém nhiều nhát vào đầu, mặt và gáy chồng mình.

Khi thấy chồng ngất lịm đi, chị Đ. nghĩ đã chết nên kéo chồng xuống cống nhằm che giấu.

May mắn sau đó anh Đ. tỉnh lại bỏ về nhà và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương khá nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 1 con dao rựa có cán gỗ dài 58cm cùng đèn pin và bì xác rắn có dính nhiều vết nghi là máu.

Sau khi chém chồng bất tỉnh, chị Đ. liền kéo chồng xuống cống nước nhằm che giấu nhưng người chồng đã tỉnh lại và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Sau khi chém chồng bất tỉnh, chị Đ. liền kéo chồng xuống cống nước nhằm che giấu nhưng người chồng đã tỉnh lại và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Riêng về chị Lô Thị Đ., sau khi gây án, chị bỏ về nhà. Đến sáng 11/9, chị Đ. đã đến công an huyện Nghĩa Đàn để đầu thú. Hiện tại chị Đ. vẫn được đang tạm giữ để điều tra làm rõ.

Theo nhiều người dân cho biết, anh Đ kết hôn với chị Đ. cách đây 9 năm và hiện đã có 1 người con gái 6 tuổi.

Trước khi đến với nhau, chị Đ. đã từng 1 lần kết hôn và có1 đứa con riêng đang học lớp 7. Hiện tại, 4 người vẫn sống chung 1 nhà dựa vào nghề nông để kiếm sống.

Gần đây, anh Đ. được thuê đi trồng cây, phát cành cho một gia đình cách nhà không xa. Tuy nhiên, anh thường ở luôn tại lán trại mà chỉ thỉnh thoảng mới về nhà với vợ con.

Con dao rựa được cơ quan điều tra tìm thấy tại hiện trường, nghi là hung khí của vụ án.
Con dao rựa được cơ quan điều tra tìm thấy tại hiện trường, nghi là hung khí của vụ án.

Người dân địa phương cũng cho biết, anh Đ. là 1 người thường xuyên uống rượu. Mỗi lần như thế, anh Đ. về nhà lại mắng chửi vợ con. Riêng chị Đ. chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm làng giềng.

Hiện công an huyện Nghĩa Đàn vẫn đang tiếp tục tạm giữ Lô Thị Đ. để chờ kết quả khám nghiệm thương tật của người chồng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại