Cháu nuôi Hoài Linh: Từng bị Nam Thư không thích vì nghĩ dựa hơi danh hài nổi tiếng

Tùng Ninh |

"Tôi không có nhu cầu làm thân với ai hết" – Võ Đăng Khoa cho biết.

Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại già, diễn viên Võ Đăng Khoa (cháu nuôi gọi Hoài Linh là cậu) đã trải lòng về bản thân mình.

Nếu người ta nghĩ tôi dùng tiểu xảo, chiêu trò giả gái này nọ để nổi, tương lai sẽ trả lời cho điều đó

Cháu nuôi Hoài Linh: Từng bị Nam Thư không thích vì nghĩ dựa hơi Hoài Linh - Ảnh 1.

Tôi không buồn khi hoạt động đã lâu mà vẫn bị khán giả gọi là diễn viên mới. Mọi người cứ gọi tôi là diễn viên mới như bây giờ đi. Tôi luôn muốn mới và trẻ trong lòng khán giả.

Được mọi người gọi là diễn viên mới là may mắn của tôi. Nếu như thế, người ta không thấy được cả con đường của tôi, rằng tôi từng đi lên như thế nào nên sẽ không chán tôi.

Tự nhiên người ta thấy tôi bật lên như thế này, họ sẽ bất ngờ và tò mò, theo dõi chặng đường tiếp theo của tôi để thấy tôi ra sao, có như những gì khiến họ hoài nghi hay không.

Con đường dài tiếp theo sẽ chứng minh khả năng của tôi như thế nào. Nếu người ta nghĩ tôi dùng tiểu xảo, chiêu trò giả gái này nọ để nổi, tương lai sẽ trả lời cho điều đó.

Nam Thư từng không hề thích tôi

Khi tôi bước vào nghề với đầy đủ sắc vóc, điều kiện và quan hệ sẽ dẫn đến hai cách đối xử của đồng nghiệp dành cho tôi.

Kiểu người thứ nhất thấy tôi có đầy đủ điều kiện tốt sẽ chơi với tôi. Họ biết tôi sẽ không làm hại hay tranh giành gì với họ. Ai cũng thấy tôi lành tính, vô hại.

Cháu nuôi Hoài Linh: Từng bị Nam Thư không thích vì nghĩ dựa hơi Hoài Linh - Ảnh 3.

Nam Thư

Bên cạnh đó, có nhiều người không thích tôi. Có những người ban đầu không thích tôi nhưng bây giờ lại rất thân với tôi, như Nam Thư chẳng hạn.

Ban đầu, Nam Thư không hề thích tôi. Lần đầu tiên tôi gặp Nam Thư là trong một họp báo chương trình. Tôi nhìn thấy Nam Thư trước nên chào hỏi lễ phép, nhưng Nam Thư không đáp lại, chỉ cười nhẹ kiểu xã giao. Tôi không trách Nam Thư vì lúc đó chưa quen biết gì.

Sau đó, tôi có mời Nam Thư tham gia đóng một sản phẩm của tôi và nói: "Cái này em có mời cậu tư Hoài Linh đóng. Em cần một vai nữ đóng người yêu em và em muốn mời chị tham gia cho vui".

Nam Thư nghe xong mới đáp: "Em nói chuyện với quản lý của chị đi. Chị bận lắm".

Lúc đó, tôi mới gọi điện cho quản lý của Nam Thư và người đó nói chị ấy bận hết các ngày.

Sau này gặp lại, Nam Thư mới nói: "Lúc đó tao không bận gì hết nhưng tao không thích mày". Nam Thư không thích tôi vì nghĩ tôi dựa hơi Hoài Linh.

Như vậy, Nam Thư xuất phát điểm là không thích tôi nhưng bây giờ thương tôi như đứa em trong nhà.

Cháu nuôi Hoài Linh: Từng bị Nam Thư không thích vì nghĩ dựa hơi Hoài Linh - Ảnh 4.

Tôi không có nhu cầu làm thân với ai hết

Rất nhiều người trong showbiz nghe qua lời kể người khác rồi nghĩ tôi chỉ là con nhà có tiền đi làm cái nọ cái kia.

Nói tôi khó gần là đúng rồi vì tôi phải tiếp xúc thì mới thân được. Chứ ai cũng vồ vập, người ta lại nói mình dễ dãi. Tôi không cần người ta thấy mình dễ gần, chỉ cần gặp ai tôi cũng vui vẻ là được.

Tất cả mọi người đều thế thôi, phải tiếp xúc rồi thì mới biết người ta có vụ lợi,  có lợi dụng, có chơi đẹp với mình hay không. Về cá nhân tôi, tôi tự thấy mình không có nhu cầu làm thân với ai hết.  Chỉ có điều, tôi vô hại với mọi người và vì thế nên có thể chơi tốt với mọi người.

Hơn nữa, tôi là người đáng tin tưởng để chia sẻ nên mọi người chơi với tôi. Còn ai thấy tôi khó gần thì kệ họ thôi. Tôi không ép mọi người phải thấy tôi dễ thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại