Cháu mù mắt vì một thói quen xấu, bà nội hối hận dằn vặt bản thân

Diệp Anh |

Chỉ vì một thói quen xấu mà bà nội vô tình khiến đứa cháu nội mà bà rất mực yêu thương mất đi thị lực một bên mắt. Đáng nhấn mạnh, đây lại là "lỗi chung" của khá nhiều người.

Thời khắc nhận được điện thoại, tôi như phát điên, không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Cú điện thoại thông báo con tôi đang ở trong phòng phẫu thuật, một bên mắt sẽ vĩnh viễn mất đi thị lực.

Mang theo tâm trạng lo lắng, khó hiểu, tôi lao nhanh đến bệnh viện nơi con tôi đang đợi làm phẫu thuật sau khi tôi ký tên vào biên bản cam kết do bệnh viện đưa.

Đến nơi, bà nội cháu khóc ngất, nói với tôi: "Con xem phảilàm thế nào để tốt cho con, bác sĩ bảo người nhà phải ký tên nhưng mẹ không dám ký".

"Bệnh nhân phải làm phẫu thuật mắt trái, chị mau ký tên đi", bác sĩ giục. Trong lúc trao đổi vội với bác sĩ, tôi được biết mắt con tôi bị một vật nhọn đâm phải, dẫn đến tổn thương rất nặng.

Nghe bác sĩ nói, tay tôi run rẩy, bấn loạn, đau đớn không biết phải làm sao. Trong lúc ngồi bên ngoài chờ đợi, bà nội cháu mới vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc.

"Lỗi là tại mẹ, mẹ xin lỗi con. Ăn cơm xong, như mọi lần, mẹ xỉa răng và ngậm tăm trong miệng. Đúng lúc đó thằng bé nhào vào người mẹ, không ngờ chiếc tăm đã đâm thẳng vào mắt cháu".

"Cháu còn nhỏ như thế, sau này phải biết làm sao", tôi nấc nghẹn, chỉ biết nói đến thế. Giờ đây ngồi trách bà nội cháu cũng đâu có ích lợi gì.

Cháu mù mắt vì một thói quen xấu, bà nội hối hận dằn vặt bản thân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dù xảy ra cách đây gần 1 năm nhưng câu chuyện của bà mẹ trẻ người Trung Quốc này cho đến nay vẫn được cư dân mạng chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc.

Đó là cách để các bà mẹ bỉm sữa nói riêng và tất cả mọi người nói chung nhắc nhở nhau về mối nguy hiểm rình rập, gây họa cho trẻ dù có vẻ như "hung khí" hoàn toàn vô hại.

Đây không phải lần đầu tiên, sự cố nảy xảy ra ở Trung Quốc và có lẽ nó cũng không bị giới hạn ở phạm vi một quốc gia nào. Bởi lẽ xỉa răng và ngậm tăm là thói quen của khá nhiều người, trong đó có cả người Việt Nam chúng ta.

Không ai có thể lường trước một tai nạn bất ngờ, tưởng chừng như khó có thể gây ra thương tích như vậy.

"Hung khí ngầm" không chỉ có tăm...

Không chỉ tăm tre mà đũa, thìa, dĩa... – những đồ dùng dụng cụ thông thường trong nhà cũng có thể trở thành hung khí hại trẻ bất cứ khi nào.

Vào ngày 03/10/2015, trang facebook cá nhân của người sử dụng facebook Ngô Công H. cũng đã đăng tải một thông tin cảnh báo đến tất cả các bậc cha mẹ về tai nạn mà trẻ có thể gặp phải khi chơi thìa, đũa, dĩa...

Nội dung dòng trạng thái như sau: "Đừng bao giờ cho con nghịch đũa, dĩa hay những đồ dùng sắc nhọn. Có những lúc người lớn không để ý chả may con mình vô tình bị những đồ vật gây nguy hiểm sợ lắm".

Kèm theo dòng trạng thái đó là 2 bức hình về 2 cháu bé gặp tai nạn thương tâm do bị đũa, và nĩa sắc nhọn đậm sâu vào họng qua đường miệng.

Tuy không nói rõ nguồn gốc của 2 bức hình trên, nhưng thông điệp trong 2 bức hình có tính cảnh báo rất cao, được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt.

Cháu mù mắt vì một thói quen xấu, bà nội hối hận dằn vặt bản thân - Ảnh 2.

Ảnh chụp từ Facebook cá nhân của người sử dụng facebook Ngô Công H.

Chưa hết, hồi đầu năm nay, một cậu bé có tên Tiểu Cương (tên đã thay đổi) sống tại thành phố Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc cũng bị một chiếc đũa đâm xuyên qua má, chạm đến não.

Căn nguyên sự việc là do trong lúc ăn cơm trưa, cậu bé vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Đến đoạn phim thú vị, cậu bé phấn khích cầm đũa trên tay đứng dậy chạy quanh nhà.

Vì không may bị ngã, chiếc đũa trên tay đâm thẳng vào má, sâu 8cm, chạm đến tận hộp sọ. May mắn là sau sự cố này, Tiểu Cương đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Cháu mù mắt vì một thói quen xấu, bà nội hối hận dằn vặt bản thân - Ảnh 3.

Bé Tiểu Cương bị đũa đâm xuyên qua má, chạm đến hộp sọ.

Bài học và lời cảnhbáo đanh thép

Trong mỗi gia đình, dao, kéo, đũa, thìa, dĩa... là nhữngdụng cụ không thể thiếu. Đối với người lớn, đặc biệt là những người chủ quan, chúng hoàn toàn vô hại.

Tuy nhiên với trẻ nhỏ, những đồ vật này chính là những "hung khí ngầm", có thể gây thương tích, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của trẻ bất cứ khi nào. Ngay cả những chiếc ô tô đồ chơi có ăng ten điều khiển từ xa, đồ chơi nhỏ, xiên thịt nướng, xiên xúc xích... cũng không ngoại lệ.

Để đề phòng những tồn thương kiểu này, các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý những điều sau:

- Tuyệt đối không cho trẻ cầm những đồ ăn sắc nhọn. Trẻ nhỏ chưa ý thức được các nguy hiểm nên hiện tượng đòi cái này, cái kia chơi khá phổ biến. Bố mẹ cần dứt khoát, nghiêm nghị, không cho con cầm chơi.

Cháu mù mắt vì một thói quen xấu, bà nội hối hận dằn vặt bản thân - Ảnh 4.

Tăm tre chính là một trong những "hung khí ngầm" gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, thậm chí là cả người lớn.

Với bộ đồ ăn của trẻ, nên mua sản phẩm có dạng hình tròn để hạn chế nguy hiểm.

- Một khi trẻ nhất định đòi dùng thìa, đũa, dĩa thông thường để ăn cơm, người lớn cần giám sát, hướng dẫn trẻ.

Trường hợp không may xảy ra sự cố ngoài ý muốn, trẻ bị một trong những đồ dùng trên chọc vào miệng dù sâu hay nông, phụ huynh đều cần phải giữ bình tĩnh để trấn an trẻ, giữ trẻ ngồi yên, bớt sợ hãi để "hung khí" không đâm vào sâu hơn.

Phụ huynh cũng không được tự ý rút "hung khí" ra mà nên ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại