Chàng trai sở hữu "kho báu" mà bạn trẻ nào cũng từng ao ước

Ngân Hà |

Dù đã ngoài 20 tuổi, nhưng hễ cứ nhận lương mỗi tháng, chàng trai này đều trích ra một khoản cố định để dành mua truyện tranh.

Đây không phải là thư viện hay hiệu sách đâu, chỉ là một bộ sưu tập truyện tranh thôi!

Mới đây, một cô gái đã đăng tải hình ảnh tủ truyện tranh của em trai mình lên mạng xã hội cùng dòng chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ.

"Đây là tủ truyện tranh của em mình. Nó 25 tuổi, làm thiết kế đồ hoạ, ngoan và rất lễ phép.

Tháng nào lấy lương nó cũng trích ra để mua truyện, mình hỏi thì nó bảo đấy là đam mê của nó, để đấy sau này cho cả con nó đọc

À nó thích cả Manchester United nữa..."

Chàng trai sở hữu kho báu mà bạn trẻ nào cũng từng ao ước - Ảnh 1.

Nếu không đọc dòng trạng thái, chắc chắn nhiều người sẽ nhầm đây là một cửa hàng cho thuê truyện tranh.

Điều gây ngạc nhiên là không những sở hữu số lượng truyện nhiều vô kể, chàng trai này còn xếp ngắn nắp tất cả số sách truyện của mình lên giá trông không khác nào một thư viện, hay một cửa hàng cho thuê truyện. 

Hàng chục nghìn lượt người tỏ ra thích thú với tủ truyện được chàng trai này dày công sưu tầm, cất giữ cẩn thận. Một phần cũng có lẽ bởi vì, nhiều người trong số chúng ta đều yêu thích truyện tranh, những trang sách gắn liền với tuổi thơ.

Liên hệ với chủ nhân của thư viện sách tại nhà, được biết chàng trai có tên Nguyễn Ngọc Thái, sinh năm 1993, hiện đang làm công việc thiết kế đồ họa tại Hà Nội.

Chàng trai sở hữu kho báu mà bạn trẻ nào cũng từng ao ước - Ảnh 2.

Ngọc Thái dành ra khoảng chục triệu đồng mỗi năm để đầu tư cho "gia tài" sách truyện của mình

Nói về niềm đam mê đọc và sưu tập sách, truyện tranh, Ngọc Thái chia sẻ: "Mình đọc truyện tranh và sách khoa học từ nhỏ, truyện tranh chắc tầm 5 tuổi tiếp xúc, từ hồi Bảy viên ngọc rồng, Doraemon, Conan lần đầu xuất bản ở Việt Nam.

Đến cấp hai, cấp ba thì thích đọc nhiều loại sách nữa, giờ đi làm rồi có có nhiều thời gian nhưng thỉnh thoảng vẫn đọc truyện ngắn và một số sách khoa học".

Chàng trai sở hữu kho báu mà bạn trẻ nào cũng từng ao ước - Ảnh 3.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như bình luận từ cư dân mạng.

Được biết, hiện tại "gia tài" sách truyện của Ngọc Thái có gần 2000 đầu sách, truyện được chàng trai này bắt đầu sưu tầm, mua mới đều đặn từ gần 4 năm nay. Cứ mỗi tháng, 9x Hà thành dành ra khoảng 1 triệu đồng để "mua" niềm vui cho mình

"Mình bắt đầu mua truyện lại từ đầu năm 2014 đến giờ, mình dành khoảng chừng 1 triệu mỗ tháng để mua sách, truyện mới xất bản, tùy theo tự ra.

Giờ giá 1một cuốn giao động từ 20 nghìn đến 60 nghìn, nhiều nhất là tầm 20-25 nghìn mỗi cuốn thôi"

Thế giới trong truyện tranh – bầu trời kí ức đẹp đẽ của mỗi người

Nói về lí do khiến Ngọc Thái quyết định "đầu tư" thời gian và khoản tiền không hề nhỏ để sưu tầm truyện tranh, 9x Hà thành tâm sự: "Mình thích đọc sách, báo, truyện... và mình cũng thích xem tác giả vẽ nữa, vì công việc liên quan đến thiết kế, đồ họa nên cũng khá thích vẽ tranh.

Ý tưởng sưu tầm thì nảy ra cách đây gần 4 năm khi mình xem trên mạng xã hội, thấy One Piece và Dragon Ball tái bản. Sờ vào cuốn truyện mới, hít hà mùi thơm nồng của trang giấy, mình thích lắm và từ đó mình mua hàng tuần, rồi trân trọng và sưu tầm truyện.

Chàng trai sở hữu kho báu mà bạn trẻ nào cũng từng ao ước - Ảnh 4.

Mình thích cảm giác thoải mái, thư giãn đầu óc mà truyện tranh mang lại từ những chuyến phiêu lưu, sự hài hước, những câu chuyện học đường. Trinh thám trong conan hay những câu chuyện về tình bạn, sự nỗ lực, chuyên đời thường trong các tác phẩm của Adachi Mitsuru cũng cuốn hút lắm.

Bên cạnh yếu tố giải trí, nội dung của nhiều cuốn truyện còn để lại trong mình nhiều suy ngẫm".

Một điều hạnh phúc là, niềm đam mê của 9x Hà thành được gia đình và cả bạn gái anh ủng hộ tuyệt đối: "Mình nói với bố mẹ truyện tranh cũng có nhiều điều hay và là niềm vui sống của mình sau những giờ làm việc căng thẳng.

Còn bạn i thì thích đọc sách hơn, mình thỉnh thoảng giới thiệu cho bạn ấy mấy bộ hay. Bạn bè cũng mê đến nhà mình lắm, mỗi lần đến là chúng nó lại ở lỳ đọc truyện".

Chàng trai sở hữu kho báu mà bạn trẻ nào cũng từng ao ước - Ảnh 5.

Chàng trai sở hữu kho báu mà bạn trẻ nào cũng từng ao ước - Ảnh 6.

"Ôi, niềm ao ước của mình!", "Muốn được làm người yêu của anh chàng này, ôi thích quá!" hay "Nhìn cứ tưởng bạn đăng nhầm ảnh hiệu sách nào chứ" là những bình luận của dân mạng khi chiêm ngưỡng tủ sách hoàng tráng của Ngọc Thái

Quả thật, người ta nói những bộ truyện như Doraemon hay Maruko là dành cho thiếu nhi. Chẳng cần phải nói, gần như tất cả tuổi thơ của chúng ta cũng gắn liền với Doraemon.

Thế nhưng, kể cả sau này lớn lên, dù đã ở tuổi 25 – 30 và đã đi làm hay có gia đình, vẫn còn rất nhiều người tiếp tục mua các bộ truyện tranh mới được tái bản như anh chàng Ngọc Thái, nhìn thấy cách bộ truyện được in từ trái sang, khác với cách họ đã từng đọc ngày bé như thế nào.

Thậm chí, dù đã biết trước nội dung, họ vẫn sẽ bất ngờ nhìn lại nhiều chi tiết mình đã không chú ý khi còn bé.

Những tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi, còn giúp chúng ta vô tình biết những học thuyết về thiên văn, những nhà bác học nổi tiếng, và nhờ cỗ máy thời gian trong Doraemon, mà biết rằng Trái Đất hình thành qua những giai đoạn nào.

Khi còn nhỏ, ta được thế giới trong truyện thanh cho nhiều ước mơ con trẻ. Lớn lên, ta lại học được rằng, những giấc mơ, trí tưởng tượng ngày thơ bé, có thể không kiếm ra tiền, nhưng chúng là cần thiết nếu như bạn muốn trở thành một con người có tâm hồn đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại