Chán nản vì G7 bất đồng, Tổng thống Ukraine viết bài đăng báo Mỹ dạy "dũng cảm chống Nga"

Ngọc Anh |

Những "vòi bạch tuộc" của Kremlin mà ông Poroshenko tuyên bố đã "dũng cảm" cắt bỏ là các mạng xã hội Nga mà 25 triệu người Ukraine đang sử dụng.

G7 chưa thể thống nhất quan điểm về Nga

Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 43 của nhóm G7, khai mạc ngày 26/5 và kết thúc vào ngày 27/5 tại thị trấn Taormina, Italy, có lẽ Tổng thống Ukraine – ông Petro Poroshenko đã khá thất vọng vì hội nghị này không đạt được sự đồng thuận nào trong việc tuyên bố quan điểm của nhóm về Nga.

Theo nguồn tin của Reuters, các quan chức G7 không thể thống nhất ý kiến về việc liệu có nên thêm một cam kết trong bản thông cáo cuối cùng, về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga do cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Poroshenko sau đó đã chấp bút viết hẳn một bài báo, đăng trên trang Politico (Mỹ), với nội dung phàn nàn về những "cái vòi bạch tuộc của Kremlin", cùng những nỗ lực dũng cảm của Kiev trong việc ngăn chặn chúng bằng cách cấm các mạng xã hội của Nga hoạt động ở Ukraine.

Trước hội nghị này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng "không nghi ngờ gì, đây sẽ là hội nghị cấp cao G7 thách thức nhất trong vòng nhiều năm". Ông Tusk cũng kêu gọi các lãnh đạo G7 duy trì các chế tài trừng phạt chống Nga.

Vào ngày 26/5, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Gary Cohn trấn an những người giữ quan điểm chống Nga rằng Mỹ sẽ không thay đổi các biện pháp trừng phạt đang áp dụng với Nga.

"Chúng tôi sẽ không giảm bớt các chế tài trừng phạt Nga. Nếu có thay đổi thì cũng là sẽ trừng phạt mạnh hơn", Cohn trả lời các phóng viên.

Tuy nhiên, các phát ngôn đó có vẻ là chưa đủ đối với Poroshenko - Sputnik News (Nga) chỉ trích Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine quyết cắt những "vòi bạch tuộc Nga"

Trong bài viết của mình trên Politico, có tiêu đề "G7 phải đối mặt với Nga hoặc chịu đựng thảm họa", Poroshenko so sánh Nga với Đức Quốc Xã và nhắc lại sự hiếu chiến của lực lượng này trước Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Ông Poroshenko viết rằng: "Ngày nay, điều quan trọng là không lặp lại sai lầm này ở Ukraine – nước đã trở thành mục tiêu chính trong cuộc báo thù của Nga cho sự tan rã của Liên bang Xô Viết".

Poroshenko cho rằng Moscow đang sử dụng hình thức "chiến tranh lai" để chống lại phương Tây, và điều này cần được ngăn chặn. "Những cái vòi bạch tuộc của Kremlin đã vươn đến tận yết hầu của các thủ đô chính ở châu Âu và các đồng minh xuyên Đại Tây Dương của họ", Tổng thống Ukraine viết thêm.

Những "xúc tu" của Kremlin, theo Poroshenko, là các trang mạng xã hội Vkontakte và Odnoklasniki do các công ty tư nhân Nga – không có liên kết với chính phủ - sở hữu, được quản lý ở Nga.

Vào tháng trước, Poroshenko đã ký một sắc lệnh trừng phạt các mạng xã hội của Nga, cấm sử dụng các mạng này ở Ukraine trong vòng 3 năm. Lệnh cấm này đã ảnh hưởng tới 25 triệu người dùng Ukraine và bị chỉ trích bởi chính báo chí Ukraine cũng như các nhà hoạt động nhân quyền và các đồng minh phương Tây trước đây của Kiev.

Chán nản vì G7 bất đồng, Tổng thống Ukraine viết bài đăng báo Mỹ dạy dũng cảm chống Nga - Ảnh 1.

Người dân Ukraine biểu tình phản đối lệnh cấm của chính phủ đối với mạng xã hội Vkontakte của Nga. Ảnh: Reuters

Cá nhân ông Poroshenko cũng đã bị lúng túng bởi lệnh cấm này. Kiev buộc phải thừa nhận rằng để thực hiện lệnh cấm phải cần 2 năm và 1 tỷ USD. Trong khi đó, những người dùng mạng xã hội Ukraine đã tìm ra cách để lách luật.

Trong bài báo đăng trên Politico, Poroshenko vẫn giữ nguyên quan điểm về lệnh cấm, không coi đó là một sai lầm mà gọi đó là một sự "dũng cảm" khi đã cắt được các "vòi bạch tuộc" của Kremlin.

Ông viết rằng, ngay sau lệnh cấm, Moscow đã đáp trả bằng một cuộc tấn công mạng và chiến tranh thông tin tổng thể để bảo vệ các mạng xã hội của mình.

Ẩn ý chính đằng sau sự "dũng cảm" của Ukraine

Phản ứng về bài báo này, trang tin Sputnik của Nga đã bình luận bằng những lời lẽ châm biếm: "Với logic của ông Poroshenko, thì có vẻ Thư ký Hội đồng Châu Âu Thorbjorn Jagland – người đã lên tiếng quan ngại về lệnh cấm mạng xã hội ở Ukraine – là một điệp viên của Nga?

Hay Bộ Ngoại giao Đức – cơ quan đã đặt câu hỏi về lệnh cấm – toàn là những con rối của Kremlin?

Hay là tổ chức Phóng viên Không Biên giới – tổ chức cực lực lên án lệnh cấm – cũng toàn các điệp viên nằm vùng của Moscow cả!?"

Theo Sputnik, ý chính mà "tác giả" Poroshenko muốn truyền tải qua bài báo này có thể là sự nhấn mạnh rằng Ukraine giờ đã là một chiến binh trên tiền tuyến bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ của phương Tây. Và các chiến binh thì cần vũ khí và đạn dược, vì vậy, có thể ẩn ý là kêu gọi Washington không cắt viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Bảo vệ hòa bình và an ninh, theo Poroshenko, "cần tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine, bao gồm tăng cường các kho vũ khí phòng thủ hiện đại".

Đối với G7, ông Poroshenko nhấn mạnh rằng các quốc gia trong nhóm cần giữ vững lập trường về các biện pháp trừng phạt Nga.

"Phương Tây cần kiềm chế nhu cầu bình thường hóa quan hệ với Moscow cho đến khi những thỏa thuận sau này của hiệp định Minsk được thực thi và Nga từ bỏ Crimea", ông Poroshenko viết.

Khi được đề nghị bình luận về bài viết này của ông Poroshenko, Thượng nghị sỹ Nga Franz Klintsevich hài hước nhắc lại trường hợp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Forrestal – người đã gieo mình xuống đất qua cửa sổ của bệnh viện vì chứng hoang tưởng vào tháng 5/1949 – và ông vừa nhảy xuống vừa kêu to "Những người Nga đang đến!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại