Chân dung Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng

Nguyễn Song |

Người dân ở khu vực Tịnh Biên cho biết trung tá Campuchia từng nhiều lần rút súng dọa bắn người, thậm chí, ông này còn cầm súng rượt đuổi vợ.

Trung tá bắn người vì mâu thuẫn cá nhân

Sáng nay (ngày 17/7), Đại tá Lê Văn Tiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường để điều tra vụ trung tá Campuchia Lay Buôn Thy (SN 1964, ở tỉnh Tà Keo, Campuchia, hiện ngụ cùng vợ con tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên) nổ súng bắn 1 người chết, 1 người bị thương.

Hiện, lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán ăn Hương Xưa thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Các nạn nhân trong vụ án này là anh Lê Văn Được (SN 1973, chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và anh Phạm Văn Quang (SN 1982, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên).

Trước đó, tối ngày 16/7, anh Được và anh Quang ngồi nhậu với bạn còn ông Lay Buôn Thy cũng cùng ngồi nhậu với 3 người bạn Campuchia trong quán ăn Hương Xưa (khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Chân dung Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ trung tá Campuchia dùng súng bắn tử vong chủ tiệm vàng (Ảnh: Người lao động)

Đến khoảng 20 giờ 5 phút, trung tá Thi sang bàn kế bên mời những người quen thì xảy ra mâu thuẫn. Trung tá Thi bất ngờ rút súng ngắn dí vào cổ người ngồi trong bàn. Lúc này, anh Được thấy vậy đã chạy tới cán ngăn thì bị ông Thy nổ súng bắn 2 phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Không dừng lại, người đàn ông này tiếp tục bắn bị thương anh Quang rồi cầm súng chạy về nhà, cách hiện trường khoảng 100 m, cố thủ.

Anh Quang bị thương nặng do viên đạn xuyên từ vùng miệng ra quai hàm phía sau và hiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Chân dung Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng - Ảnh 2.

Khám nhà ông Thy, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng và hàng trăm viên đạn các loại (Ảnh: CAND)

Lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Tịnh Biên đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bao vây căn nhà, thuyết phục Thy đầu thú suốt đêm.

Tuy nhiên, do thấy ông Thy đã quá say rượu cũng như có sự cam kết của người thân nên đến khoảng 5h30' sáng nay, các lực lượng làm nhiệm vụ mới tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng tại nhà riêng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lay Buôn Thy, cơ quan chức năng thu giữ 3 khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn nhưng vẫn chưa xác định được Thy sử dụng khẩu súng nào gây án. Hiện tại đang cho lấy lời khai ban đầu đối với ông Thy và thông tin ban đầu thì vụ án xảy ra chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.

Nghi phạm từng nhiều lần bắn người?

Được biết, ông Thy là trung tá Công an và được giao nhiệm vụ làm Phó Đồn Cửa khẩu Thăm Đưng thuộc huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia (cập với Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Chân dung Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng - Ảnh 3.

Nghi phạm Lay Buôn Thy tại cơ quan công an – Ảnh CTV BAG/PL TPHCM

Trên báo Tuổi trẻ đưa tin, ông Xịa, 64 tuổi - một người buôn bán ở khu vực Tịnh Biên cho biết: "Tôi hiểu tính nó quá mà. Khi nào nhậu xỉn là ghét ai cầm súng bắn người đó".

Ông này cho biết, cách đây mấy tháng, trong một lần va chạm giao thông trên đường, ông Thy cũng từng rút súng dọa bắn người nên bị đánh phải nhập viện.

Đặc biệt, người dân ở khu vực cho hay, ngay cả vợ ông Thy cũng từng bị chồng cầm súng đuổi bắn.

Hiện ông Thy đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra làm rõ, còn thi thể của nạn nhân Được đang được lưu giữ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc để lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại