Chân dung "nghịch tử" đánh mẹ nứt sọ não ngay trên giường

Hoàng Hải |

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, kể từ khi lên Hà Nội làm việc, tính tình của Chương bắt đầu thay đổi và dần trở lên hư hỏng.

Liên quan đến vụ việc Trần Xuân Chương (SN 1989, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) đánh mẹ đẻ là bà Phạm Thị C. (SN 1967), PV đã có cụộc trao đổi với lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Miện về con người Chương trong quá trình sinh sống tại địa phương.

Vị lãnh đạo Công an xã Thanh Miện cho biết, thời gian còn đi học và khi đi nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Chương là người hiền lành, ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, kể từ khi lên Hà Nội làm việc, hắn ta có nhiều biểu hiện thay đổi về tính nết và bắt đầu hư hỏng.

Mặc dù, Chương chưa mâu thuẫn với ai trong địa phương, tuy nhiên năm 2005 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản ở thị trấn Thanh Miện và bị phạt án treo.

Nói về thời điểm có mặt tại hiện trường, vị lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Miện thông tin, khi đến nhà nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện hiện trường có sự xáo trộn, trên tường, màn tuyn và nền nhà có vết máu đã khô.

Riêng quần áo của bà C. được ngâm trong thau nước, còn chăn gối được xếp gọn vào một chỗ nhưng đều dính máu.

Đặc biệt, chiếc quạt cây bị gãy được lực lượng chức năng tìm thấy phía sau nhà có cả tóc của nạn nhân.

Đêm 24/9, Công an thị trấn Thanh Miện, Công an huyện Thanh Miện được phân công bảo vệ hiện trường đến sáng 25/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương về khám nghiệm, thu thập chứng cứ cùng tang vật liên quan.

Chân dung nghịch tử đánh mẹ nứt sọ não ngay trên giường - Ảnh 1.

Trần Xuân Chương tại cơ quan công an.

Được biết, sau khi học hết THCS và hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Chương đi làm lao động tự do ở Hà Nội.

Sau khi đánh mẹ, Trần Xuân Chương đã bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt giữ vào ngày 24/9. 

Bước đầu, tại cơ quan công an, Chương khai nhận: Do nghi ngờ mẹ mình có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác nên mỗi lần đi uống rượu về, hắn ta thường hay cãi nhau với mẹ.

Vào tối 23/9, sau khi uống rượu về, Chương nghe thấy có tiếng chuông điện thoại của mẹ kêu trong phòng ngủ, nhưng bà C. tắt đi không nghe máy.

Hành động của mẹ khiến Chương nghĩ là điện thoại của bạn trai gọi đến cho bà C. nên hắn ta đã đi vào phòng ngủ cãi nhau với mẹ rồi bất ngờ dùng tay tát vào mặt mẹ khiến người mẹ ngã lăn ra sàn nhà.

Chưa dừng lại ở đây, Chương còn tiếp tục cầm quạt cây đập vào người mẹ khiến nạn nhân bị chảy máu ở phần đầu và bất tỉnh.

Đánh mẹ xong, Chương bế bà C. đặt lên giường và đến sáng hôm sau (24/9), đối tượng nhắn tin cho em trai nói về nhà đưa mẹ đi viện vì mẹ ốm.

Nhắn tin cho em trai xong, Chương cởi hết quần áo của mẹ để thay nhưng bà C. không cho Chương mặc quần áo. Thấy thế, đối tượng để mẹ nằm trên giường trong tình trạng lõa thể rồi bỏ đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại