Chân dài cao 1m80: Ký ức kinh hoàng lần bị bắt cóc và lý do làm người mẫu

Vân Anh |

Sống cuộc sống của người nổi tiếng từ khi nhỏ tuổi, Huỳnh Tiên phải chịu những áp lực căng thẳng khiến cô trầm cảm, bỏ bê và ngược đãi bản thân.

Huỳnh Tiên (tên thật Phạm Huỳnh Tiên, sinh năm 1995 tại TP. Hồ Chí Minh) là một trong những người đẹp hiếm hoi của showbiz thành danh với nghề người mẫu từ khi "mặt còn búng ra sữa".

13 tuổi, Huỳnh Tiên đã được Vũ Khắp Tiệp vô tình phát hiện ra và trao cho cơ hội toả sáng trên sân khấu "Đêm hội chân dài".

Trong khoảng thời gian làm mẫu, với chiều cao nổi trội 1m80 cùng đôi chân dài miên man, Huỳnh Tiên gặt hái được không ít thành công và được kì vọng trở thành cái tên đình đám.

Thế nhưng khi đang là một gương mặt được chú ý, Huỳnh Tiên đột ngột từ bỏ sàn diễn khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

Những tin đồn xuất hiện, người thì bảo Huỳnh Tiên mâu thuẫn với Khắc Tiệp, người thì bảo cô gái trẻ tìm được đại gia chống lưng nên rút lui khỏi nghề mẫu...

Thế nhưng không phải ai cũng biết đằng sau lý do từ bỏ của Huỳnh Tiên, là những biến cố tâm lý rất lớn cô gái non nớt ấy từng phải trả qua trong quá khứ.

Trong bài chia sẻ dưới đây, lần đầu tiên Huỳnh Tiên bộc bạch về những bí mật thầm kín, cũng như hành trình trưởng thành của một cô gái đẹp, từ khi là cô học sinh ngô nghê của trường Phan Sào Nam, đến khi trở thành một Hoa hậu, một nữ doanh nhân xinh đẹp giỏi giang 25 tuổi.

Chân dài cao 1m80: Ký ức kinh hoàng lần bị bắt cóc và lý do làm người mẫu - Ảnh 1.

"12 năm trước, khi còn là một cô học sinh cấp 2, Tiên gặp anh Tiệp. Lúc đang chơi game ở gần nhà thì thấy một người đàn ông bước tới đưa cho Tiên tấm card visit và mời lên công ty chơi.

Tiên không hề biết anh Tiệp là ai, còn tưởng anh ấy lừa đảo. Lúc anh Tiệp đi rồi, Tiên lên Google search tên thì mới biết đó chính là "ông trùm Venus" Vũ Khắc Tiệp. Anh đi tìm mặt bằng để chuyển văn phòng công ty. Gặp Tiên ở đó, anh ấn tượng và ngỏ lời mời. Anh nghĩ Tiên đã 19-20 tuổi rồi, nhưng không ngờ mới 13 tuổi thôi.

Hôm tới công ty, biết tuổi thật của Tiên, anh WOW lên đầy bất ngờ và mời Tiên tham dự "Đêm hội chân dài 4" - serise chương trình diễn nội y đình đám nhất tại Việt Nam thời bấy giờ.

Tiên mất một tháng để suy nghĩ!

Quả thật ở thời điểm ấy, Tiên vẫn còn quá nhỏ nên đó không phải một quyết định dễ dàng gì. Mỗi người đến với showbiz vì một lý do. Có người vì muốn được nổi tiếng, có người muốn thể hiện bản thân... Còn Tiên thì muốn "chữa bệnh" và kiếm tiền.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiên chia sẻ về chuyện này. Hồi lớp 3 Tiên từng bị bắt cóc. May mắn sao Tiên về được nhà. Nhưng kí ức kinh khủng đó vẫn là một vết hằn in sâu vào tâm trí khiến Tiên thu mình lại như một đứa trẻ tự kỷ.

Nhiều năm liền Tiên không nói chuyện, không tiếp xúc với ai, luôn nghi ngờ mọi người xung quanh.

Lúc quyết định nhận lời làm người mẫu, Tiên muốn "cứu" bản thân ra khỏi trạng thái tồi tệ đó. Một phần, cũng muốn tự kiếm tiền, không phiền nhiều đến bố mẹ.

Nhưng khi bước vào nghề, Tiên nhận ra rằng sàn diễn không phải một con đường trải thảm hoa hồng với những ánh hào quang. Tiên lại nhỏ tuổi nên còn rất ngây ngô, khờ khạo.

Những buổi đi diễn trong hậu trường chỉ ngồi một chỗ không dám nói chuyện với ai. Mọi người cũng ít nói chuyện với mình, vì tuổi tác chênh lệch nhiều quá. Có những chị dễ thương bắt chuyện với Tiên. Nhưng cũng có khi bị chèn ép, bắt nạt.

Tiên còn nhớ có lần nhà thiết kế đưa mình một bộ đồ để mặc, mà không hề biết có chị kia mặc rồi. Sau đó chị ra đòi đồ lại, Tiên sợ lắm. Con nít đâu biết gì.

Chân dài cao 1m80: Ký ức kinh hoàng lần bị bắt cóc và lý do làm người mẫu - Ảnh 2.

Gắn bó với sàn diễn 4 năm, nhưng vì vướng việc học nên Tiên không thể chạy show nhiều được. Đi diễn về muộn, việc thức khuya dậy sớm cũng ảnh hưởng không ít đến việc học.

Cuộc sống của một người mẫu còn đang làm học sinh cũng rất khác. Nhiều bạn bè cùng trang lứa bảo ao ước và mong muốn được như Tiên. Thế nhưng, không phải ai cũng biết Tiên phải đối mặt với rất nhiều thị phi, đồn đại.

"Tiên cặp kè với giám đốc công ty người mẫu", "Mới tí tuổi mà đã đua đòi", "Nứt mắt ra đã hư hỏng", "Con nít quỷ",...

Sống trong showbiz, có những người mình không thích nhưng vẫn phải gặp nói chuyện, có nhiều việc không muốn nhưng vì công việc vẫn phải làm,... nên dần dần Tiên cảm thấy mình không yêu bản thân mình.

Thời gian đó, Tiên bị áp lực nhiều nên mất ngủ triền miên. Không ngủ được mà chỉ nằm khóc. Và trạng thái trầm cảm quay lại. Lần này nặng hơn. Tiên tự làm tổn thương chính mình trong quá khứ.

Tiên thấy, muốn làm nghề mẫu ngoài năng khiếu thì phải có đam mê để theo đuổi được đến cùng. Tiên đến với nghề vì cái duyên, cũng có chút tố chất, nhưng quả thật đam mê thì không nhiều. Lại không chịu được những áp lực từ thị phi, nên Tiên từ bỏ.

Rời Venus, Tiên đi thi Hoa hậu Châu Á tại Úc và may mắn được giải. Từ đó đến giờ, Tiên vẫn hoạt động showbiz nhưng hạn chế hơn, chủ yếu là ca hát và đóng phim, chứ hiếm khi bước chân lên sàn diễn nữa.

Thời gian và những va vấp trong cuộc sống cũng dần tôi luyện để Tiên trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Nhìn lại những điều đã qua, Tiên cảm thấy rất có lỗi với chính bản thân mình. Tiên đã đối xử với chính mình không tốt. Đã sợ hãi. Đã tiêu cực. Đã bỏ bê. Đã ngược đãi. Đã nhìn vào nét mặt của người khác để sống. Đã lựa mình theo cảm xúc của của họ mà quên lắng nghe bản thân đang muốn gì.

Với nhiều người, trưởng thành là khi kiếm được nhiều tiền, khi thành công, hay khi xây dựng gia đình, còn với Tiên, là khi Tiên biết trân trọng cảm ơn bản thân mình trước gương mỗi ngày.

Nếu bây giờ gặp lại cô bé của những tháng năm thơ ngây và bồng bột đó, Tiên sẽ chạy đến ôm chặt và nói: "Mày làm tốt lắm, mày đã cố gắng rất nhiều rồi. Hãy dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn nhé".

Còn với cô gái 25 của hiện tại, Tiên hạnh phúc và trân trọng với từng phút giây mình đang có!".

Chân dài cao 1m80: Ký ức kinh hoàng lần bị bắt cóc và lý do làm người mẫu - Ảnh 4.

Ở tuổi 25, Huỳnh Tiên đang có cuộc sống nhiều người mơ ước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại