Cha phóng hỏa suýt thiêu sống con trai vì 'ngủ nướng' không đi làm

Ngọc Bích |

Do không hài lòng với thói "ngủ nướng" của con trai, người cha quyết định phóng hỏa đe dọa anh ta.

Sự việc xảy ra từ ngày 26/4, nhưng tới nay mới chính thức được công bố. Theo China Press, ông bố “kỳ lạ” trên sinh sống tại một tiểu khu thuộc quận Thanh Phổ, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. 

Ngày xảy ra sự việc, hai cha con người đàn ông hẹn nhau sẽ cùng thức dậy vào lúc 6h sáng để tới chỗ làm. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm 7h, anh con trai cũng vẫn không chịu rời khỏi giường.

Cha phóng hỏa suýt thiêu sống con trai vì ngủ nướng không đi làm - Ảnh 1.

Bức tường nhà bị “cháy đen”. Ảnh: China Press

Ông bố đã tới bên giường, “gào thét”, kéo chăn ra khỏi người để gọi con trai dậy, nhưng anh này vẫn “ngó lơ” và tiếp tục giấc ngủ. 

Thậm chí, khi người bố đe dọa dùng thanh sắt đánh, cậu con trai vẫn rất cố chấp, không nghe lời.

Quá giận dữ, người đàn ông trên lao ra khỏi cửa, cầm theo một thùng dầu diesel, đến chân giường và tuyên bố, nếu anh không dậy, ông sẽ tẩm dầu thiêu sống. Thế nhưng, một lần nữa anh con trai cho rằng đó chỉ là lời nói đùa và tiếp tục “ngủ lăn quay”.

Nói là làm, ông bố trực tiếp dùng thùng dầu “tưới” lên người cậu con trai và châm lửa. Đến lúc này, cậu con trai mới hoàn toàn tỉnh táo. 

Mặc dù vậy, do ngọn lửa lan quá nhanh, nên sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hai bố con người đàn ông, bất chấp việc ông bố liên tục dội nước lên người con.

Cha phóng hỏa suýt thiêu sống con trai vì ngủ nướng không đi làm - Ảnh 2.

Một góc nhà sau vụ hỏa hoạn. Anhr: China Press

Rất may mắn, những người hàng xóm phát hiện sự việc, nhanh chóng có mặt, hỗ trợ giải cứu thành công anh con trai, nên không gây ra thiệt hại về người, chỉ có một số đồ đạc và trần nhà bị hư hỏng.

Sau khi gây ra sự việc, dù không có “ác ý”, nhưng ông bố vẫn bị truy cứu do hành vi phóng hỏa, gây nguy hại tới tính mạng người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại