Celine Dion & Rene Angelil: Có chết cũng phải chết trong tay nàng

Pa Dun |

Cuộc tình hơn 2 thập kỷ của Celine Dion & Rene Angelil đã chứng minh được rằng trong thế giới nghệ sĩ đầy thị phi và đổi thay vẫn còn 1 tình yêu đẹp như cổ tích.

"Cô ấy là một kho báu hoàng gia”

Năm 12 tuổi, Celine lần đầu gặp Angelil. Lúc này Angelil đang trong cuộc hôn nhân thứ 2 với nữ ca sĩ Anne Renee Kirouac.

Đây cũng được xem là giai đoạn đầy khó khăn của Angelil khi chẳng có ca sĩ nào định mời ông làm quản lý. Giữa lúc khốn cùng tới mức định nghỉ việc thì Angelil đã gặp Celine.

Năm 1981, anh trai Celine gửi cho Angelil băng nhạc demo của cô với hi vọng ông sẽ trở thành quản lý.

Và cũng trong năm ấy, Celine lần đầu tiên gặp gỡ Angelil. Khi ai người gặp nhau, cô bé Celine Dion chỉ mới 12 trong khi người đàn ông lắng nghe cô hát đã 38.

Có thể ban đầu nó đơn thuần chỉ là cuộc gặp gỡ của nhà quản lý và ca sĩ nhưng với Angelil đó là cuộc gặp gỡ cứu rỗi cả cuộc đời ông.

Để sau này khi nhớ lại Angelil từng nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng: "Cô ấy là một kho báu hoàng gia". Hóa ra, có những cuộc gặp gỡ như là định mệnh cuộc đời, chỉ một lần gặp, vào đúng khoảnh khắc ấy, thế là yêu nhau…

Và từ đó về sau, dưới bàn tay của Angelil, Celine đã dần trưởng thành và trở thành một ngôi sao thực thụ. Angelil đã làm mọi thứ dù có lúc phải thế chấp nhà, phá sản, bị vợ bỏ rơi.

Và cũng từ đó đôi mắt của Angelil luôn hướng về Celine một cách tự nhiên, một cách trọn vẹn. Ấy vậy mà ông chưa từng nói ra thứ tình cảm ấy mà chỉ âm thầm đi bên cạnh cuộc đời Celine, chờ đợi cô lớn lên và hỗ trợ cô bằng tất cả những gì mình có.

Năm 1984, Angelil bị vợ bỏ 1 năm sau khi ông bị phá sản. Và cũng từ lúc này, cô gái Celine bắt đầu nhìn Angelil với những xúc cảm hoàn toàn mới.

4 năm sau, sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision tại Dublin (Ireland), Celine đã ngỏ lời yêu với Angelil.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Angelil đã bất an như thế nào trước lời yêu của cô gái trẻ. Những rào cản về tuổi tác, những lo lắng về dư luận khiến Angelil sợ rằng sẽ làm tổn hại đến người con gái mà ông xem như nữ hoàng.

Thế nhưng, sự chân thành của cô gái trẻ đã chiến thắng nỗi nghi ngại trong trái tim người đàn ông 45 tuổi. Năm Celine 19 tuổi, cô và Angelil chính thức hẹn hò nhưng với thỏa thuận cả hai sẽ cùng giữ bí mật về mối quan hệ này.

Và rồi chuyện tình yêu của Celine với Angelil phải trải qua bao nhiêu giông tố khi có rất nhiều người phản đối mối quan hệ lệch tuổi này mà đặc biệt là gia đình của nữ ca sĩ.

Thậm chí, mẹ của Celine từng phải hét lên rằng muốn giết Angelil và thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng ông đã có 2 đời vợ và 3 đứa con.

Nhưng rồi mọi sóng gió cũng phải lùi bước trước sự chân thành của Celine và Angelil.

Để đáp lại sự dũng cảm của người thương, Angelil đã làm mọi thứ để có thể chứng minh rằng mình thực sự là một người đàn ông mà Celine có thể dựa vào.

Sau này khi nhắc về chuyện tình yêu, Angelil từng chia sẻ rằng ông không biết cô gái Celine đã bước vào trái tim mình từ lúc nào.

Có lẽ Angeli không biết bắt đầu yêu Celine từ khi nào, tại sao lại yêu, "cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười…"

Năm 1994, Celine và Angelil kết hôn. Năm 1995, Celine lần đầu nói về đám cưới của mình trong niềm hạnh phúc: "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi cưới nhau. Bởi vì chúng tôi có chung một giấc mơ, một mục tiêu và chúng tôi có sự tôn trọng lẫn nhau".

Và 6 năm sau, họ lại một lần nữa tổ chức đám cưới như để nhắc nhau rằng anh và em, chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc và hãy tiếp tục nó ở những ngày về sau.

Để nói cho nhau rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua những búa rìu dư luận để bên nhau, để yêu nhau, để dành hết cuộc đời cho nhau vì thế hãy luôn trân trọng, giữ gìn.

"Có chết cũng phải chết trong tay nàng"

Sau khi kết hôn với Angelil, Celine Dion tưởng chừng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới khi cả sự nghiệp và tình yêu đều hoàn hảo.

Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi bình lặng khi sóng gió từng ập tới mái ấm nhỏ bé của Celine.

Năm 1998, René Angelil được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Bỏ lại sau lưng những hào quang sự nghiệp, Celine quyết định rời sân khấu để sát cánh cùng chồng trong trận chiến với thần chết.

Cô chia sẻ:"Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình phải thật mạnh mẽ bởi René cần sự giúp đỡ của tôi. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời”.

Trong suốt 2 năm trời, người phụ nữ với đôi vai mỏng manh ấy như một chiến binh cùng chồng vượt qua biết bao cuộc phẫu thuật, biết bao lần xạ trị... Và họ đã chiến thắng.

Khoảnh khắc phải đối diện với cái chết, với sự chia ly càng khiến Celine và Angelil càng trở nên trân trọng tình yêu và những ngày bên nhau hơn.

Và có lẽ đấy là lý do cho việc sau khi Angelil chữa bệnh, 1 đám cưới thế kỷ lại được diễn ra. Có lẽ ý nghĩa của nó lớn hơn rất nhiều so với câu nói đùa của Celine: "Tôi chỉ muốn chứng minh với mọi người rằng, cuộc hôn nhân này hoàn toàn đúng đắn".

Niềm hạnh phúc của Celine và Angelil càng trọn vẹn hơn khi năm 2001, cả hai chào đón đứa con trai đầu lòng Rene Charles.

Sau thời gian dài dành cho chồng và cậu con trai bé bỏng, Celine lại trình làng album A New Day Has Come.

Năm 2010, tổ ấm nhỏ xinh của Celine và Angelil lại chào đón thêm 2 cậu con trai song sinh. Đó có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất với Celine.

Trong một bài báo mà Celine tiết lộ bí quyết hạnh phúc vào năm 2013, người ta có viết rằng chỉ cần nhìn đôi vợ chồng bên nhau là đủ hiểu thế nào là hạnh phúc.

Nhìn vào cách họ nắm tay và trao nhau những nụ hôn phớt nhẹ, cách họ vút nhẹ ở lưng mỗi lần đến cạnh nhau để nói “Em vẫn ở đây mà” và ngược lại.

Rồi cuộc đời lại bất ngờ có bão giông khi Angelil phát hiện bị mắc ung thư một lần nữa vào năm 2013. Không suy nghĩ gì nhiều, Celine hủy bỏ toàn bộ lịch diễn để sát cánh cùng chồng.

Dù cho Celien có lộng lẫy trên sân khấu đến chừng nào thì cô vẫn là người vợ cần mẫn, tự tay xay nhuyễn thức ăn và cho vào ống dẫn cho chồng trong suốt những ngày ông bạo bệnh.

Celine đau đớn kể về những ngày bên chồng: "Anh ấy không thể dùng miệng. Anh ấy không thể ăn được, nên tôi phải giúp anh ấy ăn qua một chiếc ống. Tôi tự tay cho René ăn hai lần mỗi ngày. Và sau đó, tôi lại cho các con ăn".

Trong những ngày đó, Celine Dion như một chiến binh thực sự.

“Khi thấy một người thực sự quyết tâm thực hiện điều gì đó, nó cũng phần nào ảnh hướng đến suy nghĩ của bạn.

Bạn có hai sự lựa chọn: nhìn vào người chồng ốm yếu của mình và không thể làm gì hơn vì đã quá đau lòng, hoặc nhìn anh ấy và nói ‘Có em ở đây rồi’…

Khi ai đó ngã xuống, việc của bạn là chạy lại đỡ họ dậy chứ không phải khóc lóc. Rồi khi họ đứng lên tiếp tục cuộc chiến của mình, lúc đó hãy chạy vào phòng mà yếu mềm, mà run rẩy”, Celine tâm sự.

Celine trong đám tang chồng.

Cô mạnh mẽ khiến nhiều người phải giật mình. Cô cho biết: "Nhiệm vụ lớn nhất của tôi lúc này là nói với chồng mình rồi chúng tôi sẽ ổn. Tôi sẽ chăm sóc cho các con. Anh ấy sẽ quan sát chúng tôi từ một góc nhìn khác".

14/1/2016, Rene Angelil trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi cùng bệnh tật, chỉ 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 74 (ông sinh ngày 16/1/1942). Angelil đã thất bại trong cuộc chiến với thần chết nhưng ông là người chiến thắng vĩnh viễn trong trái tim Celine.

Trước khi ra đi, Angelil chia sẻ tâm nguyện với Celine - người con gái ông yêu nhất đời: "Anh chỉ muốn ra đi trong vòng tay của em mà thôi”.

Angelil đã dùng nửa cuộc đời mình để bao bọc, chở che Celine và đến lúc ra đi ông đã được nằm trong vòng tay người vợ yêu dấu.

Sau khi Angelil qua đời, Celine gạt nước mắt để lo chu toàn tang lễ cho chồng. Trong những ngày đớn đau nhất đấy, cô lại nhận được tin dữ khi người anh trai Daniel qua đời. Hai nỗi đau chất chồng lên trái tim của người phụ nữ mong manh, gầy guộc.

Ấy vậy mà, cô vẫn không để nhiều người thấy được giọt nước mắt yếu đuối của mình. Celine vẫn nắm chặt tay 3 cậu con trai, mỉm cười nhẹ để người chồng mà cô yêu thương nhất ra đi về cõi vĩnh hằng và tiễn biệt người anh trai yêu quý.

Trong khoảnh khắc mọi người tiễn đưa Angelil, người ta lại nghe thấy ca khúc Pour Que Tu M’aimes Encore (Tạm dịnh: Để anh mãi yêu em) của Celine được vang lên.

Và Celine sẽ mãi là "nữ hoàng trong vòng tay anh ấm áp...".

Lời bài hát Pour Que Tu M'aimes Encore (Để anh mãi yêu em)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại