CĐV tiếp tục bức xúc khi xem U22 Việt Nam đá SEA Games, có người tưởng tivi bị hư

Nhật Hạ |

Mong mỏi được xem thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu, CĐV nước nhà phải trải qua quãng thời gian khá vất vả.

Đối đầu với U22 Lào trong lượt trận thứ 2 vòng bảng SEA Games 30, U22 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh. ĐT Lào vốn không phải là đối thủ ngang cơ nên chuyện chiến thắng cũng nằm trong tính toán.

Hết hiệp 1, ĐT Việt Nam đã dẫn trước 2-0 nhờ hai pha làm bàn của Tiến Linh. Xem bóng đá thấy thắng lợi cũng vui nhưng CĐV lại chán nản tột cùng vì chất lượng hình ảnh quá kém.

Trên mạng xã hội, dân mạng vẫn than thở bởi xem bóng đá mà như "hành" nhau.

"Mình xem mà mình tức á, ai đời coi bóng đá mà như phim chưởng thế này không. Hình ảnh thì giật tới giật lui như băng xước ngày xưa vậy. Thật không hiểu giải đấu lớn của khu vực mà Philippines làm ăn thế này đây", một dân mạng bức xúc.

"Thoát được chuyện hình với tiếng không khớp thì hình có vấn đề lớn. Nhìn cứ như siêu nhân trong quá trình biến hình vậy, tức giận", dân mạng khác bình luận.

CĐV tiếp tục bức xúc khi xem U22 Việt Nam đá SEA Games, có người tưởng tivi bị hư - Ảnh 1.
CĐV tiếp tục bức xúc khi xem U22 Việt Nam đá SEA Games, có người tưởng tivi bị hư - Ảnh 2.

Hình ảnh về trận đấu thế này đây. (Ảnh: Fandom Owker).

"Mình còn tưởng tivi nhà bị hỏng cơ đấy. Chưa năm nào xem SEA Games mà chất lượng hình ảnh phải đặt dấu hỏi thế này, trông cứ như xem giải đấu cấp huyện vậy", dân mạng khác viết.

Trong hiệp 1, việc trọng tài thổi việt vị trong trường hợp Văn Hậu ghi bàn cũng gây bức xúc. Rõ ràng, cầu thủ của chúng ta đâu có vi phạm, hình ảnh rõ rành rành nhưng trọng tài vẫn có phán đoán sai.

"Thầy thể dục trường tôi bắt cũng không dính lỗi như thế. Pha ghi bàn của Văn Hậu chẳng hiểu sao trọng tài lại phất cờ, xem đi xem lại vẫn không hiểu", một dân mạng bình luận.

CĐV tiếp tục bức xúc khi xem U22 Việt Nam đá SEA Games, có người tưởng tivi bị hư - Ảnh 3.

Tiến Linh ghi cả hai bàn thắng trong hiệp 1.

"Dù kiểu gì Lào cũng khó thắng Việt Nam, bàn thắng ấy không có thì bàn khác cũng tới nhưng nghĩ mà tức quá đi mất đó, tự nhiên phạt việt vị vô lý hết sức", một dân mạng viết.

"Trận này chiến thắng Lào cũng chưa phô diễn đủ sức mạnh của U22 Việt Nam. Phải chờ đến ngày chúng ta đá với Thái Lan thì trận đấu mới hấp dẫn. Lào hay Brunei đều chẳng phải đối thủ của thầy trò Park Hang-seo. Nhìn đá với mấy đội yếu thế này xem mất hứng thật đấy nên việc chúng ta có bị mất bàn thắng mình cũng không uất lắm", một dân mạng bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại