Câu nói của Hoài Linh vận vào cuộc đời Nam Thư như thế nào?

Tùng Ninh |

"Nói trong showbiz không có bạn bè không đúng. Nhưng tới thời điểm này, lợi ích cá nhân của mỗi người trong số họ vẫn là trên hết" – Nam Thư nói.

Tại chương trình Hẹn cuối tuần, diễn viên Nam Thư đã được mời đến để chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, cũng như quan điểm của mình về một số vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Vì sự góp ý thẳng thắn nên tôi mất đi nhiều mối quan hệ bạn bè

Là một người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong showbiz, nhưng Nam Thư lại thừa nhận, cô đang phải sống trong sự cô đơn. Cô tâm sự:

Câu nói của Hoài Linh vận vào cuộc đời Nam Thư như thế nào? - Ảnh 1.

"Tôi là người cực kỳ cô đơn, cô đơn một cách khủng khiếp. Hồi trước anh Hoài Linh có nói chuyện này với tôi, anh bảo "càng cao danh vọng càng dày gian nan", nhưng tôi gạt đi. Tôi nghĩ chắc không có đâu, càng nổi tiếng càng vui mà.

Nhưng rõ ràng, đúng như anh Hoài Linh nói, đến thời điểm này, để tìm một người thực sự hiểu tôi vô cùng khó. Bạn bè tôi cũng vậy.

Người ta hay nói tôi bao đồng cũng đúng. Nếu thấy cái gì không đúng mà ngứa miệng là tôi nói ngay. Nhưng chính vì sự góp ý thẳng thắn đó nên tôi mất đi nhiều mối quan hệ bạn bè.

Nói trong showbiz không có bạn bè không đúng. Nhưng tới thời điểm này, lợi ích cá nhân của mỗi người trong số họ vẫn là trên hết".

Nam Thư cũng thừa nhận, tính cô rất bộc trực, thẳng thắn, nhưng vẫn có những lúc phải gồng mình, che giấu bản thân để đứng trước công chúng:

Câu nói của Hoài Linh vận vào cuộc đời Nam Thư như thế nào? - Ảnh 3.

Nam Thư và Hoài Linh

"Tôi là người mâu thuẫn với chính mình. Tính tôi đồng bóng lắm. Tôi cứ đang vui vui rồi lại buồn buồn, chẳng biết đâu mà lần. Tới thời điểm này, tôi làm mọi thứ và thành công chủ yếu bằng cảm giác của mình.

Mọi người sẽ biết tôi rất rõ khi coi tôi diễn, thể hiện nhân vật của mình. Ở ngoài đời, tôi cũng rất thoải mái, vui vẻ. Nhưng đúng là có những gameshow, tôi bị guồng vào một khuôn khổ, không còn là mình nữa.

Tuy nhiên, tôi chấp nhận điều đó. Là nghệ sĩ như tôi không thể bỏ cái tôi cá nhân của mình quá nhiều vào một vấn đề nào đó. Tùy mỗi trường hợp mà tôi phải tìm cách ứng xử.

Quan trọng là cái chất của tôi ở đâu và tôi phải làm như thế nào để giữ được nó".

Câu nói của Hoài Linh vận vào cuộc đời Nam Thư như thế nào? - Ảnh 4.

Về dự định trong tương lai của mình, Nam Thư chia sẻ: "Trong thời gian sắp tới, kế hoạch của tôi vẫn là làm phim. Sở dĩ như vậy vì một người bạn hỏi tôi "em có thể làm phim điện ảnh rồi cưới chồng được không".

Tôi nghe xong thấy ý kiến đó hay nên dự định sẽ phải tự tay sản xuất một bộ phim điện ảnh cho mình rồi mới tính chuyện yêu đương, cưới chồng".

Đi làm lương 3 triệu một tháng tôi cũng phải làm

Hiện nay, vấn nạn bạo hành phụ nữ vẫn đang nhức nhối trong xã hội, dù đã được truyền thông nhắc đến khá nhiều. Là một người đấu tranh cho nữ quyền, Nam Thư tỏ ra khá phẫn nộ. Cô chia sẻ quan điểm của mình:

Câu nói của Hoài Linh vận vào cuộc đời Nam Thư như thế nào? - Ảnh 5.

"Hiện nay đang dấy lên vấn nạn bạo hành phụ nữ. Điều đáng nói là dư luận lại cho rằng phụ nữ nên tha thứ, chịu đựng. Người ta hay nói, chuyện vợ chồng cãi nhau, đánh nhau là bình thường. Con vợ nó cãi lại nên chồng mới nóng lên mà đánh.

Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Đừng bao giờ đối xử với phụ nữ như thế. Rồi sau này sẽ thành vết hằn mãi mãi trong lòng người phụ nữ, khiến họ cãi lộn không dám lớn tiếng, có ý kiến cũng không dám nói, nói ra lại sợ chồng đánh.

Gần đây, tôi mới coi xong một clip người đàn ông đánh vợ, dìm vợ dưới nước. Tôi phẫn nộ vô cùng. Tôi là người rất đề cao nữ quyền qua sản phẩm của mình nên không chấp nhận được.

Tại sao cùng là con người với nhau, có quyền công dân như nhau, phụ nữ lại phải mang nặng đẻ đau nữa, mà lại để mình bị bạo hành? Phụ nữ Việt Nam luôn có kiểu vì con, vì gia đình, vì nhiều cái nên phải chịu đựng. Đến cuối cùng nhận lại vẫn chẳng có gì. Vì thế, tôi kiên quyết chống lại việc bạo hành và chịu đựng bạo hành.

Câu nói của Hoài Linh vận vào cuộc đời Nam Thư như thế nào? - Ảnh 6.

Hơn nữa, phụ nữ Việt Nam hay có kiểu lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng, nên cứ phải nhẫn nhịn, sợ có làm sao lại không ai nuôi con, không biết bám víu vào đâu. Chồng bảo sao phải nghe vậy. Ngửa tay xin tiền chồng rồi thì còn dám nói cái gì nữa.

Chính vì thế, tôi thấy phụ nữ phải chủ động về kinh tế. Tôi mà lấy chồng, dù đi làm lương 3 triệu một tháng tôi cũng phải làm.

Tôi luôn muốn cộng đồng phải tốt hơn và phụ nữ chúng tôi có tiếng nói hơn. Để làm được điều này, tôi cần phụ nữ phải yêu bản thân mình trước. Tôi cũng luôn phải yêu bản thân mình để ngày một tốt đẹp hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại