Cát Phượng: Nhớ mãi câu "chửi rủa" của anh Minh Thuận!

Linh Ánh |

Sự ra đi của Minh Thuận để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ.

Cát Phượng - người em thân thiết luôn ở bên cạnh Minh Thuận lúc cuối đời vô cùng đau xót khi nhận được tin nam ca sĩ từ biệt cõi đời.

Cát Phượng cho biết "đã nhận được tin Minh Thuận về với Chúa lúc sáng sớm nay! Nhưng do lời hứa với người nhà anh nên cô không nói gì cả, vì 6h chiều nay sẽ đưa anh Thuận về nhà".

Cát Phượng chia sẻ thêm: "Anh Minh Thuận không thích hình ảnh chưa đâu ra đâu, chưa được nằm vào quan tài mà mọi người biết sớm.  

Tính của anh Thuận thích đâu ra đó. Cát Phượng sẽ không bao giờ quên cái nắm tay thật chặt của anh vào ngày 16/9, vừa qua, khi vào thăm anh.

Cát Phượng: Nhớ mãi câu chửi rủa của anh Minh Thuận! - Ảnh 1.

Ca sĩ Minh Thuận qua đời sáng 18/9 trong niềm tiếc thương vô hạn của người hâm mộ.

Anh nằm đó, da dẻ hồng hào, mặt tròn bầu không hốc hác. Anh bị sốt cao, hơi thở khó khăn, anh lấy hơi từng chập. Anh mở mắt nhìn Cát nhưng không khóc, tay anh nắm tay em rất chặt như muốn nói gì đó.

Cát không biết anh muốn nói gì, nhưng muốn nói với anh: em sẽ luôn nhớ đến anh - một ca sĩ Minh Thuận lành tính chỉ biết cười.

Và Cát sẽ nhớ hoài hình ảnh một Minh Thuận ngồi lau từng cây son, cây viết chì và sắp xếp rất gọn gàng vào cái thùng make up mà chính anh đã mua tặng cho cách đây 10 năm, kèm theo câu "chửi rủa" của anh: con gái con rứa gì dơ dáy, nhìn đồ hoá trang kiểu này Tổ nào độ cho hả cô Cát! 

Thương anh, mong anh an nghỉ".

Ca sỹ Kyo York cũng đã khóc khi biết Minh Thuận qua đời. Anh nói rằng, sẽ nhớ mãi 1 Minh Thuận "là thần tượng âm nhạc của nhiều thế hệ, là người tâm huyết, đầy tình người, hiền lành".

"Không ngờ ngày tôi gặp anh cách đây 3 hôm trước chuyến đi từ thiện của mình, lại là lần cuối cùng tôi được nắm tay anh.

 Anh muốn ngồi dậy, muốn nói nhưng không thể, chúng tôi phải xin ra về sớm vì anh quá xúc động! Hôm nay, tôi đã khóc khi hay tin. 

Hiện giờ xe chúng tôi đang di chuyển xuyên màn đêm để đến địa phận khác. Tôi và êkip đã mở những ca khúc của anh, chúng tôi lặng lẽ nghe, lặng lẽ không nói, ngồi trong tối và lặng lẽ khóc. Anh luôn ở trong tim mọi người. Anh đã về trong vòng tay của Chúa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại