Cặp lá yêu thương: Tin nhắn từ phòng mổ thôi thúc tôi

Mạnh Mường |

Cặp lá yêu thương - đêm nhạc của lòng trắc ẩn, sự thương cảm và tình đồng hương xuất phát từ trái tim chàng ca sỹ sinh năm 1991 dành cho cô giáo mầm non kém may mắn!

Hoàng Thanh, chàng ca sỹ sinh năm 1991 tại Hải Dương. Được biết đến là một chàng trai trẻ có một tuổi thơ khá dữ dội, tự thân lập nghiệp và dành trọn đam mê cho dòng nhạc quê hương, truyền thống.

Chúng tôi có dịp gặp chàng ca sỹ trẻ này hơn ba năm trước trong những lần làm từ thiện. Anh chàng đem lời ca tiếng hát đến với những hoàn cảnh kém may mắn, các vùng biên cương, những trại trẻ mồ côi...

Anh quan niệm, người nghệ sỹ không những làm tốt vai trò trên sân khấu mà còn phải mang được nghệ thuật đến đời thường, xoa dịu những đau thương, vồn vã của cuộc sống.

Chính bởi quan niệm đó đã mang đến cho cuộc đời này một ca sỹ Hoàng Thanh trẻ trung, năng nổ, đầy đam mê và giàu lòng nhân ái.

Và đêm nhạc vừa qua, tại Sân Khấu Climax- Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô ngày 5/6 giữa Hoàng Thanh và các nghệ sỹ Thủ đô là một đêm nhạc mang đậm ý nghĩa nhân văn cao cả. Chương trình lần này hướng đến chia sẻ với hoàn cảnh của cô giáo Nguyễn Thị Mỵ (1990).

Cặp lá yêu thương: Tin nhắn từ phòng mổ thôi thúc tôi - Ảnh 1.

Đêm nhạc từ thiện "Cặp lá yêu thương" tại Sân Khấu Climax- Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô ngày 5/6

Được biết, cô giáo Nguyễn Thị Mỵ (ở khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sau tai nạn giao thông đã bị rò dịch não tủy, nứt dọc xương sọ, vỡ 2 xương gò má, vỡ xương trán và xương hốc mắt, vỡ thành ngoài xoang hàm phải, đứt dây chằng chéo đầu gối.

Tai nạn khiến cô Mỵ đến nay vẫn chưa đi lại được. Trong thời gian tới cô giáo trẻ phải thực hiện 3 ca phẫu thuật để xử lý rò não tủy, mổ mắt, phẫu thuật khớp đầu gối nhưng gia đình kiệt quệ vì vay nợ hơn 100 triệu đồng để cứu cô trong thời gian điều trị trước đó.

Cặp lá yêu thương: Tin nhắn từ phòng mổ thôi thúc tôi - Ảnh 2.

Hoàng Thanh trong lần gần đây nhất đến thăm cô giáo Nguyễn Thị Mỵ

Theo bà Đỗ Thị Tuyết (mẹ ruột cô giáo Nguyễn Thị Mỵ) chia sẻ: Tính đến nay, toàn bộ chi phí lo cho con gái đã tốn đến khoảng 250 triệu đồng, tất cả đều là tiền đi vay mượn.

Từ tình thương, sự cảm thông và đồng cảm với cô giáo trẻ và hoàn cảnh đáng thương của gia đình cô giáo Mỵ, Hoàng Thanh đã cùng bạn bè vận động tổ chức đêm nhạc từ thiện.

"Em đọc được bài báo về trường hợp này mà tình cờ trường hơp này lại ở cùng khu dân cư nhà em ở Hải Dương, sau khi gặp, chứng kiến tận mắt hoàn cảnh này vô cùng thương tâm, em nghĩ bắt buộc mình phải làm 1 điều gì đó dù lớn, dù nhỏ để giúp đỡ cô giáo trẻ này."

Ngoài ra Hoàng Thanh chia sẻ thêm một điều đặc biệt: "khi Mỵ phẫu thuật trong bệnh viện Việt Đức đã nhắn tin cho em: ‘muốn ca sĩ Hoàng Thanh bớt chút thời gian hát tặng một bài', vì thế, thông qua chương trình này em muốn thực hiện ước muốn đó của cô ấy"

Không ai có thể ngờ, với một ca sỹ còn trẻ như Hoàng Thanh, với lịch làm việc khá dày có thể thực hiện được một chương trình ý nghĩa như vậy trong vòng một tuần.

Được biết, Thanh làm tất cả các khâu, từ kêu gọi nghệ sĩ, thiết kế poster, truyền thông và setup sân khấu, âm thanh ánh sang, kêu gọi tài trợ cho chương trình.

"Hôm diễn ra chương trình, 4 giờ sáng em phải đi diễn ở Quảng Ninh xong 2 giờ chiều về lại tất bật lo hoàn thiện các hạnh mục âm thanh ánh sáng để chương trình buổi tối diễn ra đúng dự tính". Theo chia sẻ của Hoàng Thanh.

Tại nơi diễn ra chương trình, bà Đỗ Thị Tuyết đã chia sẻ rất nhiều và không cầm được nước mắt khi chứng kiến con gái đau đớn. Bà xúc động trước tình cảm, món quà bất ngờ từ các nghệ sỹ và các nhà hảo tâm dành cho con gái mình.

Chương trình đã thu hút được sự quan tâm đến tham dự và trực tiếp ủng hộ của đông đảo các nghệ sỹ như: NSUT Hồng Liên, Ca sĩ Sao Mai Ngọc Ký, ca sĩ sao mai Thu Hường, Ca sĩ Hoàng Thanh, Ca sĩ Quỳnh Hoa, MC Thanh Phong, Nghệ sĩ dân gian Tô Minh Cường, Ca sĩ Kim Anh, Vũ Đoàn Star…

Cặp lá yêu thương: Tin nhắn từ phòng mổ thôi thúc tôi - Ảnh 3.

NSUT Hồng Liên thể hiện ca khúc đã tạo nên tên tuổi của chị:"Sợi nhớ sợi thương"

Cặp lá yêu thương: Tin nhắn từ phòng mổ thôi thúc tôi - Ảnh 4.

Bà Đỗ Thị Tuyết (mẹ ruột cô giáo Nguyễn Thị Mỵ) (áo đen) được mời lên sân khấu tiếp nhận tiền ủng hộ từ chương trình

Đặc biệt, chương trình đã thành công trong việc thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả, góp phần sẻ chia cùng cô giáo Nguyễn Thị Mỵ trong lúc khó khăn.

Số tiền ủng hộ được ngay tại chương trình hơn 10,000,000 đồng tuy không lớn nhưng là nguồn động viên khích lệ quan trọng giúp Mỵ cùng gia đình có thêm niềm tin rằng cộng đồng luôn quan tâm, chia sẻ!

Mọi sự quan tâm ủng hộ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015. Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc gửi trực tiếp: Cô giáo Nguyễn Thị Mỵ, Khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Số tài khoản: 0341005007245, Nguyễn Thị Mỵ, Ngân hàng Vietcombank Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.

Điện thoại bà Đỗ Thị Tuyết (mẹ đẻ): 0934580621.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả đến tận tay hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại