Cặp đôi vui vẻ cười đùa trong bữa tiệc, không ai ngờ chỉ vài tiếng sau thì bi kịch xảy ra

Gia Linh |

Nhìn khoảnh khắc ấm áp mà cặp đôi này dành cho nhau, không ai ngờ rằng chàng trai sắp mất mạng oan uổng bởi chính người mà mình tin tưởng và yêu thương nhất.

Mới đây, tòa án tại Anh đã xét xử một vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, trong đó mạng sống của 1 chàng trai đã bị lấy đi oan uổng chỉ bởi sự ghen tuông mù quáng của người bạn gái. 

Cặp đôi tình cảm trong bữa tiệc, vài tiếng sau thì bi kịch xảy ra

Ryan Watson, 24 tuổi và Alice Wood, 23 tuổi đã đã hẹn hò từ tháng 3/2020 và đính hôn chỉ 6 tháng sau đó. 

Vào ngày 6/5/2022, Watson đã tới một bữa tiệc cùng bạn gái ở thành phố Stoke, hạt Staffordshire của Anh. Camera an ninh tại địa điểm này đã ghi lại được hình ảnh cặp đôi ngồi bên nhau, cười đùa một cách hạnh phúc và tình cảm.

Cặp đôi vui vẻ cười đùa trong bữa tiệc, không ai ngờ chỉ vài tiếng sau thì bi kịch xảy ra- Ảnh 1.

Cặp đôi cười đùa vô cùng thoải mái trong bữa tiệc.

Tuy nhiên sau đó, cặp đôi đã cãi nhau và cùng ra về trên chiếc xe của Watson để đi về ngôi nhà của họ ở Rode Heath vào khoảng 11 giờ đêm, Wood là người cầm lái. Đây là ngôi nhà mà cả 2 đã mua với giá 120 bảng Anh (tương đương khoảng 3,6 tỷ VNĐ) để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi kết hôn. 

Khi về tới nhà, mặc dù nồng độ cồn của Wood khi này đã vượt quá ngưỡng cho phép nhưng đã lên chiếc ô tô của mình, khởi động động cơ và đâm vào vị hôn phu 3 lần liên tiếp.

Camera ở gần đó đã ghi lại được hình ảnh vào lúc 11 rưỡi đêm, cho thấy Wood đã lùi chiếc Ford Fiesta vào Watson, gần đâm vào anh. Sau đó, Wood đã đâm trực diện, khiến nạn nhân văng lên nắp capo nhưng Wood vẫn có thể đứng dậy.

Cô gái cố tình đâm xe vào bạn trai 3 lần gây tử vong, động cơ khiến nhiều người phẫn nộ. (Clip có hình ảnh có thể gây cảm xúc mạnh, độc giả cân nhắc trước khi xem)

Đến lần đâm thứ 3, cũng là lần cuối cùng, Watson đã bị mắc kẹt ở bên dưới phần cản trước. Wood đã lái xe dọc đường Sandbach ở làng Rode Heath trước khi dừng lại, có nghĩa là nạn nhân đã bị kéo lê đi hơn 150m. Cô ta ra khỏi xe, gõ cửa nhà hàng xóm và hét lên: "Xin hãy gọi xe cấp cứu, hình như tôi đã đâm phải bạn trai mình".

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, Ryan Watson đã không qua khỏi. Nhân viên y tế cho biết nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Các nhân chứng cho biết họ đã vô cùng sốc trước những gì được chứng kiến.  

Khi bị cảnh sát giải đi, Wood còn ôm mặt khóc và nói: "Được rồi, tôi xứng đáng bị như vậy".

Động cơ của vụ đâm xe được tiết lộ, gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ

Wood đã lái xe trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo. Nhưng điều gì đã khiến cô gái trẻ tức giận đến mức cố tình đâm xe vào bạn trai 3 lần, trực tiếp gây ra cái chết của anh khi mà cách đó chỉ vài tiếng đồng hồ, họ vẫn còn vui vẻ dự tiệc cùng nhau như vậy? 

Khai nhận với cảnh sát, Wood cho biết tối hôm đó họ đã cãi nhau vì Watson đã nói chuyện với một cô gái khác, tên là Tiffany Ferriday tại bữa tiệc. 

Cặp đôi vui vẻ cười đùa trong bữa tiệc, không ai ngờ chỉ vài tiếng sau thì bi kịch xảy ra- Ảnh 2.

Tiffany Ferriday, người mà Watson đã nói chuyện cùng ở bữa tiệc khiến Wood ghen tuông.

Vậy là chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, một người thì mất mạng, một người thì phải trải qua phần đời còn lại trong cảnh tù tội. Gia đình Watson miêu tả anh là một chàng trai lịch sự, có trái tim ấm áp, luôn giúp đỡ người khác và khiến họ tự hào. 

Hàng xóm của cặp đôi đã vô cùng sốc trước sự việc này và cho biết "cặp đôi đã có mọi thứ mà người khác mong muốn". 

Cặp đôi vui vẻ cười đùa trong bữa tiệc, không ai ngờ chỉ vài tiếng sau thì bi kịch xảy ra- Ảnh 3.

Ryan Watson đã mất mạng oan uổng chỉ vì sự ghen tuông của bạn gái.

"Cả 2 cuộc đời đã bị bỏ phí. Chàng trai thường bận rộn làm việc còn cô gái thì bận học nên chúng tôi ít khi nhìn thấy họ, nhưng có vẻ họ là một cặp đôi lịch sự, họ cũng kín tiếng và chưa từng gây ra rắc rối gì", một hàng xóm tên là Jean cho biết.   

Cặp đôi vui vẻ cười đùa trong bữa tiệc, không ai ngờ chỉ vài tiếng sau thì bi kịch xảy ra- Ảnh 4.

Alice Wood trong phiên xét xử hôm 2/1 tại thành phố Chester của Anh.

Xuất hiện trong phiên xét xử hôm 2/1 vừa qua tại Tòa án thành phố Chester, thái độ của Alice Wood khá bình tĩnh, hầu như không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô ta cho rằng vụ đâm xe này chỉ là tai nạn. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn thì cho rằng đây là hành động cố ý và buộc tội bị cáo đã cố ý giết chết Ryan Watson. 

"Tôi không thể tưởng tượng được Ryan đã phải sợ hãi đến thế nào vào giây phút ấy. Người mà nó tin tưởng nhất đã lấy đi mạng sống của nó theo một cách tàn bạo như vậy", mẹ của nạn nhân phát biểu tại tòa. 

Dự kiến bản án cuối cùng cho Wood sẽ được đưa ra trong ngày 29/1 sắp tới và nhiều khả năng bị cáo sẽ phải đối diện với mức án tù chung thân. 

Nguồn: Daily Mail

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại