Liệu đây là hành động liều lĩnh hay thể hiện sự tự tin? Hình ảnh hiếm hoi về một con bạch tuộc bám trên đầu một con cá mập, như thể đang “đi nhờ”, đã được ghi lại tại New Zealand.
Tờ New York Times (Mỹ) ngày 20 tháng 1 (giờ địa phương) đưa tin, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Auckland (New Zealand) đã quan sát thấy một con bạch tuộc Maori bám trên lưng một con cá mập xanh tại vịnh Hauraki, ngoài khơi đảo Bắc. Theo bài báo, Tiến sĩ Rochelle Constantine và các nhà sinh vật biển học thuộc Đại học Auckland đã chứng kiến cảnh tượng này trong một chuyến khảo sát thực địa vào tháng 12 năm 2023.
Ban đầu, Tiến sĩ Constantine cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy một vật thể màu cam trên đầu con cá mập. Ông chia sẻ với tờ New York Times: "Tôi nghĩ đó là một cái phao, một mảnh lưới đánh cá, hoặc là con cá mập đã bị thương nặng". Nhóm nghiên cứu đã sử dụng drone để quan sát kỹ hơn và điều khiển thuyền đến gần để quay phim dưới nước. Và rồi họ không thể tin vào mắt mình khi thấy một con bạch tuộc đang bám chặt trên đầu cá mập. Tiến sĩ Constantine nhớ lại: "Lúc đó tôi thấy rõ các xúc tu của nó đang chuyển động".
Khi tiếp cận con cá mập và bạch tuộc, nhóm nghiên cứu nhận ra đó là một con bạch tuộc Maori, loài bạch tuộc lớn nhất ở Nam bán cầu. Chúng có thể nặng tới 12kg và sải tay dài tới 2m. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nó chiếm một khoảng không gian đáng kể trên lưng cá mập xanh. Các nhà nghiên cứu đã đặt biệt danh cho con bạch tuộc này là “Sharktopus”, ghép từ “shark” (cá mập) và “octopus” (bạch tuộc).
Mặc dù cá mập xanh có thể không nhìn thấy bạch tuộc bằng mắt, nhưng rất có thể nó đã nhận biết được sự hiện diện của “vị khách không mời” này nhờ hệ thống đường bên, một cơ quan cảm giác giúp chúng cảm nhận môi trường xung quanh. Đôi khi, một số loài cá khác cũng bám vào cơ thể cá mập hoặc cá voi để ăn da chết hoặc ký sinh trùng, tạo nên mối quan hệ cộng sinh. Tuy nhiên, chưa rõ liệu mối quan hệ giữa con cá mập và bạch tuộc này có tương tự hay không. Cá mập xanh nổi tiếng với những cú nhảy lên khỏi mặt nước, và một số nhà nghiên cứu cho rằng hành vi này có thể là cách chúng loại bỏ những “kẻ đi nhờ” như cá hoặc bạch tuộc.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, con cá mập dường như không hề khó chịu. Tiến sĩ Constantine cho biết: "Cả cá mập và bạch tuộc đều trông khá thoải mái. Đó là một cảnh tượng rất yên bình". Cá mập xanh là loài cá mập nhanh nhất thế giới, có thể đạt tốc độ lên tới 74km/h. Do đó, nếu cảm thấy phiền phức, nó hoàn toàn có thể bơi nhanh để “tống khứ” vị khách không mời.
Điều bí ẩn nhất chính là cuộc gặp gỡ giữa hai loài này. Bạch tuộc Maori sống ở đáy biển, trong khi cá mập xanh tuy có thể lặn sâu tới 300m nhưng hiếm khi ở dưới đáy. Tiến sĩ Constantine nhận định: "Không có lý do gì để hai loài vật này cùng xuất hiện ở cùng một thời điểm và địa điểm. Chúng tôi vẫn chưa thể hiểu được chúng đã gặp nhau như thế nào".
Theo Naver