"Cần tổ chức dạy bơi cho học sinh trong nhà trường”

Bảo Ngọc |

“Tôi hy vọng vụ tai nạn thương tâm này là trường hợp cuối cùng, xót xa quá, Cần phải tổ chức dạy bơi cho học sinh trong nhà trường”, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao nói.

Chiều 16-4, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao đã đến thăm, động viên 9 gia đình các em học sinh tử nạn trong vụ đuối nước chiều 15-4 tại xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình động viên gia đình học sinh gặp nạn
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình động viên gia đình học sinh gặp nạn

Ông Trần Thanh Trọng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, đã báo cáo lại vụ việc thương tâm cho đoàn công tác.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào giờ trưa, lúc vắng người. Chính quyền xã đã ngay lập tức cứu hộ khi biết vụ việc nhưng không thành công.

“Cả 9 gia đình các nạn nhân đều rất khó khăn. Nhiều cháu phải sống với ông bà vì cha mẹ đi làm ăn xa. Có cháu mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các cháu đi học buổi sáng về rồi ăn cơm ở nhà. Sau đó đi học sớm và ra sông tắm do đã hẹn nhau từ trước”, ông Trọng nói.

Theo ông Trọng, chính quyền địa phương đã chia sẻ, hỗ trợ bước đầu cho các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Hòa Bình thay mặt cán bộ TAND tối cao, đoàn công tác chia sẻ nỗi đau chung của các gia đình nạn nhân. Ông Bình cũng cho rằng chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

“Các cháu còn quá nhỏ, vụ tai nạn xót xa quá.

Sự việc lần này đòi hỏi chúng ta phải quản lý, giáo dục các cháu lại, phải đảm bảo các cháu không xuống ao hồ, biển chơi đùa khi không có người lớn.

Ngành giáo dục cần phải tổ chức dạy bơi cho học sinh trong nhà trường.

Mùa hè tới rồi, hy vọng vụ tai nạn thương tâm này là trường hợp cuối cùng, xót xa quá”, ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cũng đã trực tiếp đến gia đình các nạn nhân để động viên, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình một số tiền để vượt qua khó khăn.

Ông cũng thay mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến gia đình các nạn nhân số tiền hỗ trợ các nạn nhân của Thủ tưởng.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã đến tận nhà các học sinh gặp nạn để chia sẻ nỗi đau mất mát.

Bà Nghĩa thay mặt Bộ Giáo dục và đào tạo hỗ trợ mỗi gia đình học sinh gặp nạn số tiền 5 triệu đồng.

Bà Nghĩa an ủi nỗi đau mất mát của các gia đình học sinh
Bà Nghĩa an ủi nỗi đau mất mát của các gia đình học sinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại