*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đặng Xuân Tuấn làm công việc cò xe taxi ở sân bay Nội Bài, móc nối với một số đối tượng khác hình thành đường dây đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Khi cán bộ điều tra lấy lời khai, "siêu trộm" Cao Thanh Thuận mếu máo trả lời như muốn khóc, sau đó xin ở tù 1 năm để về còn... rước cháu, rước con.
Sau khi lạnh lùng tẩm xăng thiêu chết mẹ đẻ của mình, Lê Thị Loan vẫn giữ nguyên khuôn mặt không xúc cảm tại cơ quan điều tra. Thị khai rành rọt động cơ giết người trong ánh mắt uất hận. Chỉ đến khi cán bộ điều tra nhắc đến những điều thiêng liêng của tình mẫu tử, Loan mới bật khóc.
Một phụ nữ ở California đã bị cáo buộc sát hại con gái 2 tháng tuổi bằng cách cho con trong lò vi sóng 5 phút. Em bé đáng thương đã tử vong ngay sau đó.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút, tại phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trông vẻ ngoài ăn mặc lịch sự nên ai cũng nghĩ Tuấn vào bệnh viện thăm người nhà. Tuy nhiên, sự thật thì người đàn ông này chính là một tên "siêu trộm" với 6 tiền án.
Sự việc đau lòng được phát hiện vào khoảng 10h ngày 18/10, tại nhà H1, trường Đại học Xây dựng, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngày 15.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tới nhà anh Trần Văn Toản (SN 1983, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, Đồng Phú) để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cưa trộm sưa đỏ của gia đình anh.
Tình tiết chưa từng được tiết lộ trước đó là miếng giẻ nghi can Dương dùng để lau máu rồi vứt lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước
Kẻ cầm đầu vụ buôn gần 500 bánh heroin sinh ra trong một gia đình khá giàu có, từng là một quân nhân có vợ đẹp, con ngoan.
Sau khi được đưa trở lại bệnh viện để điều trị, nam thanh niên "ngáo đá" cầm kéo chạy ra đường đe dọa người dân đã tỉnh táo và có người thân đến nhận.
Nhiều người dân địa phương cho biết, ngày xảy ra vụ thảm sát chết 4 người họ đã bắt gặp nhóm 3 người lạ, chưa từng xuất hiện ở địa phương.
Tâm điểm