Cảm phục cậu bé nín đau lấy 30 ống máu làm xét nghiệm để cứu mẹ

Minh Thu |

Mới 10 tuổi, cậu bé ở Trung Quốc khiến nhiều người cảm phục khi nín đau để y tá lấy 30 ống máu làm xét nghiệm với hy vọng cứu mẹ bị bệnh.

Đoạn video về cậu bé 10 tuổi không hé nửa lời ca thán khi phải lấy 30 ống máu làm các xét nghiệm xem có thích hợp để hiến tủy xương cứu người mẹ bị bệnh nặng đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Douyin của Trung Quốc.

Anh Cao Song (33 tuổi), bố của bé trai Cao Xuanyi, cho biết cậu bé đã vượt quãng đường hơn 400 km cùng với ông nội tới thành phố Tô Châu để kiểm tra sức khỏe vào ngày 7/3. Trước đó, mẫu máu xét nghiệm ban đầu cho thấy Xuanyi phù hợp để hiến tủy xương cho người mẹ bị bệnh.

Cảm phục cậu bé nín đau lấy 30 ống máu làm xét nghiệm để cứu mẹ - Ảnh 1.

Cậu bé nín đau để y tá lấy 30 ống máu đi làm xét nghiệm với hy vọng là người phù hợp hiến tủy xương cứu mẹ bị bệnh. (Ảnh: SCMP)

“Thằng bé bình thường rất sợ đau nhưng lúc đó, thằng bé muốn cứu mẹ nên đã không nói lời nào”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời anh Cao.Đoạn video thu hút hơn 237.000 lượt xem cho thấy ánh mắt kiên cường của cậu bé khi các nhân viên y tế lấy máu trên tay để đưa đi xét nghiệm.

Gia đình anh Cao sinh sống ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc. Cậu bé Xuanyi cùng em trai (3 tuổi) sống cùng bố mẹ và ông bà nội. Nguồn thu nhập chính của gia đình là một cửa hàng bán quần áo quy mô nhỏ cho tới khi bệnh tật ập tới.

Theo đó, cô Cao Meixia (33 tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy (AML) vào tháng 7/2020, sau khi cô làm xét nghiệm máu trong một lần đi chữa vết thương ở chân.

Sau đó, hai vợ chồng cô Cao quyết định đóng cửa hàng kinh doanh và để bà nội chăm sóc 2 đứa trẻ. Cặp đôi tới bệnh viện ở thành phố Tô Châu chữa bệnh.

Khi tới Tô Châu, họ thuê một căn phòng gần bệnh viện để tiện đi lại. Nhưng họ không ngờ rằng đây lại là nơi cư trú trong 3 năm tới trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

“Chúng tôi mới chỉ về quê thăm bọn trẻ 6 – 7 lần trong gần 3 năm qua”, anh Cao cho hay.

Anh Cao nói thêm tình trạnh bệnh của vợ mình đã ổn định sau 5 đợt hóa trị. Song kết quả kiểm tra vào tháng 12/2021 lại cho thấy bệnh tình tái phát.

Biện pháp duy nhất để cứu người vợ là tiến hành phẫu thuật ghép tủy xương và lựa chọn tốt nhất là tìm một người thân trong gia đình để tăng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật.

Sau khi kết quả xét nghiệm của người anh vợ không phù hợp để hiến tủy xương, anh Cao đề nghị bác sĩ kiểm tra cho bé Xuanyi sau khi hay tin nhiều ca phẫu thuật lấy tủy của con ghép cho mẹ đã thành công.

“Nếu còn sự lựa chọn nào khác, tôi đã không yêu cầu bác sĩ kiểm tra con trai mình. Tôi vô cùng đau lòng, bởi thằng bé còn quá nhỏ ngay cả khi bác sĩ đảm bảo với tôi việc hiến tủy không ảnh hưởng tới sức khỏe của con sau này”, anh Cao nhớ lại.

Thật may mắn, sau quá trình kiểm tra và làm hàng loạt xét nghiệm, bé Xuanyi được xác định phù hợp để hiến tủy cho mẹ. Cậu bé đã trở về nhà với ông bà và chờ tới ngày được gọi tới bệnh viện ở thành phố Tô Châu để tiến hành ca phẫu thuật với mẹ. Trong khoảng thời gian chờ đợi, điều quan trọng nhất với Xuanyi là giữ sức khỏe ở trạng thái tốt nhất.

“Mẹ đã sinh ra cháu và cháu nợ mẹ điều đó. Cháu muốn mẹ được về nhà với mình để cả nhà được vui vẻ mỗi ngày”, Xuanyi nói.

Được biết, cô Cao đã hoàn thành đợt hóa trị lần thứ 9 và ngày ghép tủy xương sẽ được lên lịch cách ngày bác sĩ hoàn thành đánh giá hiệu quả của lần hóa trị gần nhất từ 8 – 9 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại