Cái thụp người "lạ thường" của thuyền trưởng U19 Việt Nam

Đoàn Dự |

U19 Việt Nam thắng U19 Malaysia tới 3-1 để chính thức vào Bán kết U19 ĐNÁ với ngôi đầu bảng A. Thế nhưng vì sao ông Hoàng Anh Tuấn lại phải bực tức mà ngồi thụp xuống như thế?

HLV Hoàng Anh Tuấn là mẫu người khá điềm tĩnh. Ông thường có sự cân nhắc kĩ lưỡng khi phát ngôn hay thực hiện một hành động nào đó.

Tuy nhiên, bên đường biên trận U19 Việt Nam vs U19 Malaysia tối 19/9 vừa rồi, vị HLV này lại thể hiện phong thái rất khác sự ung dung vốn có.

U19 Đông Nam Á: U19 Malaysia 1-3 U19 Việt Nam

Ông thường xuyên lao ra đường biên, liên tục vẫy tay, hò hét chỉ đạo học trò. Thậm chí trong 1 tình huống U19 Việt Nam tấn công hỏng ăn, vị chiến lược gia nhiều bằng cấp nhất Việt Nam còn bực tức, ngồi thụp xuống rồi lại đứng lên ngay.

Sau hành động này, có vẻ ông Tuấn cũng tự nhận thấy mình hơi quá khích kiểu… Mourinho hay Conte, Klopp, nên đã phần nào kềm chế lại.

Cái thụp người lạ thường của thuyền trưởng U19 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn mất kiểm soát ở trận U19 Việt Nam vs U19 Malaysia.

Nhưng vì sao, điều gì đã khiến ông Tuấn thể hiện sự nôn nóng, bất an đến thế?

Còn nhớ ngay trong buổi họp báo sau trận hòa Singapore 0-0 đầu mùa giải, đã có phóng viên hỏi ông Hoàng Anh Tuấn về việc có quá ít NHM tới sân cổ vũ đội nhà thi đấu. Sau 2 trận tiếp theo thắng Đông Timor rồi Philippines, câu hỏi ấy đều được lặp lại.

Câu trả lời của ông Tuấn, trước sau đều là: "Tôi chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn". Nhưng sự tập trung của ông Tuấn có vẻ đã bị ảnh hưởng. Nhìn cách thi đấu buồn ngủ, lơ lỏng trong phòng ngự, hời hợt khi tấn công của các học trò, rõ ràng vị thuyền trưởng này cũng cảm thấy bất an.

Sự bất an ấy đã lên cao trào, khi chỉ còn cách trận đấu với Malaysia là Việt Nam sẽ phải gặp đối thủ mạnh từ bảng B, trong trận đấu loại trực tiếp. Lúc này, đối thủ ấy đã được xác định là Australia.

Cái thụp người lạ thường của thuyền trưởng U19 Việt Nam - Ảnh 3.

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp 1, HLV Hoàng Anh Tuấn dành nhiều thời gian "giảng bài" cho U19 Việt Nam, nhưng cũng chẳng phát huy tác dụng trong hiệp 2.

Nhìn ông Tuấn bất an, NHM Việt Nam lúc này hẳn giật mình. Sau nhiều trận tuyên bố còn… thử nghiệm các phương án nhân sự, phải chăng "nước đến chân" rồi mà vị HLV này vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết?

Thì đấy, U19 Việt Nam ghi 1 bàn sớm vào lưới U19 Malaysia (13’) nhưng rồi chẳng tận dụng được ưu thế. Mãi tới phút 81, khi đối thủ đã thấm mệt và lơ lỏng vì mải dâng cao tấn công, Văn Hậu mới ghi thêm được bàn thắng.

Cái thụp người lạ thường của thuyền trưởng U19 Việt Nam - Ảnh 4.

Ghi 3 bàn nhưng thực tế hàng công U19 Việt Nam, đặc biệt là Tuấn Linh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Phút 90+1, U19 Việt Nam sơ hở để Malaysia rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng của Tiến Linh ở phút 90+3 chỉ rõ ràng đã giúp tất cả được thở phào trong cuộc chiến đáng lẽ không phải khó khăn tới vậy.

Chia sẻ về U19 Australia, ông Hoàng Anh Tuấn bóng gió rằng mình không e ngại đối thủ này, khi nói đã biết những điểm yếu của tập thể áo vàng sau thất bại 1-5 trước U19 Thái Lan. Nhưng e là nói với làm sẽ khác nhau nhiều đấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại