Góc nhìn: Australia thua thảm Thái Lan để... săn Việt Nam?

Đoàn Dự |

U19 Australia vừa thắng U19 Lào 2-1 để vào gặp Việt Nam. Sau 3 trận toàn thắng, thất bại sâu trước Thái Lan rồi thắng nhọc Lào gợi cảm giác khó hiểu về đội bóng áo vàng.

Hiện ở bảng B, Thái Lan đứng đầu với 12 điểm, hiệu số + 7. Australia đứng thứ 2 với 9 điểm, hiệu số +3 còn Myanmar đứng thứ 3 với 7 điểm, hiệu số +1.

Trong lượt đấu cuối, Myanmar sẽ phải gặp Thái Lan còn Australia gặp Lào. Về cơ bản bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Vì U19 Thái Lan đã chắc chắn cơ hội đi tiếp nên Myamar vẫn có cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm. Còn U19 Lào đã thể hiện mình không phải đội lót đường, nên cầm hòa Australia không hẳn là chuyện khó tin.

Với kịch bản đó, U19 Myanmar mới là đội đi tiếp gặp Việt Nam, chứ không phải Australia. Nhưng tất nhiên kịch bản này khó xảy ra. Đơn giản nhất vẫn là U19 Australia thắng nhẹ U19 Lào và đi tiếp với vị trí nhì bảng B. Khi đó, U19 Australia sẽ đụng độ U19 Việt Nam.

Góc nhìn: Australia thua thảm Thái Lan để... săn Việt Nam? - Ảnh 1.

U19 Australia quyết tâm đánh bại Việt Nam.

Còn nhớ khi mang lực lượng khá mạnh tới Việt Nam dự giải U19 ĐNÁ, U19 Australia đã tuyên bố họ quyết tâm thắng chủ nhà, để đòi lại món nợ thua 2 trận liên tiếp trước thế hệ trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cách đây ít năm.

Để thực hiện được điều này, tất nhiên Australia cần gặp Việt Nam. Nhìn vào cục diện bảng A, dù Việt Nam chơi không thật sự xuất sắc, nhưng giống như dự đoán, chủ nhà đã giành quyền đi tiếp với vị trí đầu bảng. Vị trí thứ 2 thuộc về Đông Timor.

Như thế, Australia chỉ có thể gặp Việt Nam nếu đứng thứ 2 bảng B. Bởi nếu đội đứng thứ 2 là Thái Lan, thì tập thể áo xanh này rất dễ loại chủ nhà ở loạt trận Bán kết. Nên nhớ trong trận Chung kết giải này năm ngoái, người Thái đã đè bẹp Việt Nam tới 6-0.

Góc nhìn: Australia thua thảm Thái Lan để... săn Việt Nam? - Ảnh 2.

U19 Việt Nam đang bị U19 Australia chủ động "săn đuổi"?

Không hiểu có phải vì muốn gặp Việt Nam cho bằng được, nên U19 Australia đã "cố tình" thua Thái Lan tới 1-5 hay không? Nhưng về cơ bản, trận thua đó mang lại cho tập thể trẻ xứ Chuột túi nhiều điều lợi hơn hại.

Sau trận thắng nhọc U19 Malaysia 3-1 tối qua, HLV Hoàng Anh Tuấn bóng gió rằng mình và BHL đã thấy các điểm yếu của Australia khi thua Thái Lan. Nhưng đó có là các điểm yếu thật sự hay không?

Và ngay cả khi thật thì cũng nên biết U19 Việt Nam đã phơi bày nhiều hơn thế điểm yếu trước các địch thủ! Australia chẳng có gì phải sợ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mà còn lẽ còn xem chủ nhà là miếng mồi ngon…

Một trận thua người Thái, U19 Australia có thể vẫn đang che giấu sức mạnh, được gặp Việt Nam và sẽ gây tâm lý chủ quan cho đối thủ ở trận Chung kết? Đấy chỉ là những giả thuyết, nhưng biết đâu đúng là các toan tính của U19 Australia? Thế thì mỉa mai cho U19 Việt Nam quá!

U19 Đông Nam Á: U19 Malaysia 1-3 U19 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại