Nhìn người Thái đi và đừng "chê lên, chê xuống" U19 Việt Nam nữa!

Đoàn Dự |

Sau 3 trận đấu tại giải U19 ĐNÁ 2016, U19 Việt Nam đang bị chê lên, chê xuống. Nhưng nếu nhìn sang U19 Thái Lan mới thấy, có vẻ đội chủ nhà đang bị nhìn nhận quá khắt khe.

Lạ lùng U19 Thái Lan

Tại giải vô địch U19 ĐNÁ 2016 này, U19 Thái Lan tham gia với tư cách ĐKVĐ và mang tới Việt Nam đội hình mạnh, được chuẩn bị, trang bị vô cùng chu đáo. Thậm chí, có tới gần chục phóng viên Thái Lan đi theo đội, vì lớp trẻ này nhận được sự chú ý lớn.

Quyết tâm vô địch của U19 Thái Lan là không phải bàn cãi. Trước khi giải đấu bắt đầu, HLV U19 Thái Lan đã nêu rõ: "Chúng tôi đã nghiên cứu kĩ các đối thủ như U19 Việt Nam, U19 Australia và có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ ngôi vương".

Ấy thế nhưng, sau 4 trận đã qua, U19 Thái Lan thể hiện ra sao?

Ở trận ra quân, U19 Thái Lan thắng Lào với tỷ số sát nút 2-1. Chẳng tự nhiên mà sau trận, HLV U19 Thái Lan phải thừa nhận: "U19 Lào rất mạnh mẽ và lợi hại. Lối chơi pressing toàn sân của họ khiến chúng tôi gặp khó khăn",

Nhìn người Thái đi và đừng chê lên, chê xuống U19 Việt Nam nữa! - Ảnh 1.

HLV U19 Thái Lan phải thừa nhận U19 Lào rất khó chơi.

Trong trận tiếp theo đó gặp U19 Indonesia, U19 Thái Lan cũng thắng vất vả 3-2 và sau đó là thắng 2-1 trước U19 Campuchia.

Thế đấy, dù được đánh giá rất cao, nhưng màn trình diễn của U19 Thái Lan nào có lung linh? Tất nhiên, đang có những luồng ý kiến cho rằng U19 Thái Lan giấu bài.

Nhưng nên nhớ, đây là một giải bóng đá trẻ - nơi những toan tính vốn không quá nhiều và ít đội nào che đậy sức mạnh tới 3 trận đấu liền như thế.

Và dù có giấu bài thật, thì rất có thể trong cuộc chiến tối nay gặp U19 Australia, người Thái cũng sẽ phải lộ mặt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết được khả năng thật sự của nhà ĐKVĐ.

Nhìn người Thái đi và đừng chê lên, chê xuống U19 Việt Nam nữa! - Ảnh 2.

U19 Việt Nam đang bị nhìn nhận quá khắt khe?

Thấy tội cho U19 Việt Nam

Trong khi những màn trình diễn thiếu thuyết phục của U19 Thái Lan lại được "bênh vực" bằng từ giấu bài, thì U19 Việt Nam đã và đang chịu nhiều "gạch đá" bởi lối chơi có phần tẻ nhạt của mình.

Nhưng cần thẳng thắn thừa nhận, ngoài trận hòa 0-0 trước U19 Singapore, U19 Việt Nam đã thắng Đông Timor (4-1) và Philippines (4-3) đó thôi!

NHM có lẽ đang quá khắt khe, khó tính với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, để rồi bỏ rơi chính tập thể trẻ này trong giải đấu được tổ chức trên đất nước Việt Nam.

Đúng là lớp U19 Việt Nam này đã thua U19 Thái Lan tới 0-6 ở trận Chung kết U19 ĐNÁ 2015, nhưng chẳng lẽ vì thế mà các cầu thủ trẻ không đáng được hưởng một sự ưu ái, yêu thương hơn?

U19 Việt Nam 4-3 U19 Philippines

Vào tối thứ Hai tới, U19 Việt Nam sẽ đụng độ địch thủ khá mạnh tại bảng A là Malaysia. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thành tích của Malaysia, chúng ta lại thêm 1 lần nữa thấy thương cho U19 Việt Nam bị "ném đá".

Sau khi thắng Philippines tới 5-0 ở ngày đầu ra quân, Malaysia chỉ thắng nhẹ Singapore 2-1 rồi thua Đông Timor 2-3. Bóng đá vốn ẩn chứa nhiều bất ngờ, và ở cấp đội bóng đá trẻ - khi sự ổn định còn thiếu, yếu tố ấy càng xảy ra nhiều hơn.

U19 Việt Nam dẫu sao cũng đang là đội chơi tốt nhất bảng A và thật sự mong NHM sẽ có cái nhìn thoáng hơn, để đồng hành cùng các cầu thủ trẻ trong giải đấu tại Việt Nam vẫn còn nhiều trận chiến khó khăn trước mắt cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U19 Australia đang là đội chơi xuất sắc nhất

Cho tới lúc này, U19 Australia đang là đội có màn trình diễn hay nhất giải, khi thắng U19 Campuchia 2-0, thắng U19 Myanmar 3-0 rồi đả bại U19 Indonesia 3-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại