CĐV bức xúc khi U19 Việt Nam “tẻ nhạt đến rợn người”

Tiểu Mã |

Chứng kiến cảnh ĐT U19 VN vã mồ hôi mới có thể đánh bại Philippines, một CĐV đã phải thốt lên: “U19 năm nay không sợ Thái mà chỉ sợ những đội còn lại vì Thái thua riết quen rồi!”.

Tối qua, dù được đá trên sân nhà lại chỉ phải gặp U19 Philippines – đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn, nhưng U19 Việt Nam phải cực kỳ vất vả mới có thể giành được 3 điểm với tỷ số sát nút 4-3.

Sau trận cầu có phần "điên rồ" này, các CĐV tiếp tục thể hiện sự không hài lòng với màn thể hiện của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Bạn LộcNV thốt lên một câu đầy bi đát: "Không xem thì tiếc mà xem U19 thì phát ngán!".

Bạn Phương Duy đánh giá: "Sau khi xem được nửa trận tôi có cảm giác lứa U19 năm nay là tệ nhất mà tôi từng theo dõi. Thể hình cao to đấy nhưng tư duy và kỹ năng chơi bóng rất kém".

"U19 năm nay không sợ Thái mà chỉ sợ những đội còn lại vì Thái thua riết quen rồi. Giờ gặp đội nào mà không sợ thua đâu?" – bạn Tuấn Nguyễn nói đầy ngán ngẩm.

CĐV Thanh Tùng lại chỉ trích: "Tôi thấy hậu vệ U19 Việt Nam đá không nghiêm túc, đôi lúc đến mức cẩu thả! Không hiểu cứ đá như thế mà gặp Thái Lan hay Australia thì sẽ như thế nào nữa".

CĐV bức xúc khi U19 Việt Nam “tẻ nhạt đến rợn người” - Ảnh 1.

Dù thắng nhưng U19 Việt Nam vẫn còn quá nhiều vấn đề.

Mạnh mẽ hơn, bạn Hiền Ngọc quả quyết: "HLV năm nay quá tệ, một đội bóng tẻ nhạt đến rợn người. Không xem thì không đành nhưng xem thì lại muốn đội bạn sút tung lưới đội nhà để chúng ta thấy được cái dở của mình.

Đá thế này mà đòi hỏi khán giả đến sân thì chỉ có nằm mơ. Một đội bóng kém về kỹ chiến thuật và tồi tệ về chân sút, làm người xem ngán đến tận cổ. Chẳng hiểu họ rèn luyện cầu thủ kiểu gì nữa".

CĐV Alex Tran lại rất nhớ lứa HAGL khi theo dõi U19 Việt Nam thi đấu:

"Lứa HAGL đá có thể thua nhưng xem họ đá luôn rất cảm xúc và cuốn theo từng đường bóng, xem các em sẽ làm gì tiếp theo với trái bóng bởi sẽ có rất nhiều bất ngờ. ĐT U19 năm nay thì… vừa xem vừa ngáp vì biết rõ là bóng sẽ được đẩy ra biên rồi tạt vào, hoặc dẫn bóng xâm nhập rồi mất bóng luôn".

Tương tự, bạn Tranvantuyen cũng nêu cảm xúc: "Chưa từng thấy đội tuyển trẻ nào của Việt Nam đá tệ như lứa U19 năm nay. Xem mà chỉ biết nhớ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường da diết".

Còn bạn Đức Vũ thì thốt lên đầy chua cay: "Nhìn lứa U19 này đá hỏi tại sao người hâm mộ chúng tôi ngày càng chẳng tin tưởng gì vào tương lai của Bóng đá Việt Nam".

Có lẽ chưa khi nào một đội tuyển trẻ của Việt Nam lại vấp phải phản ứng mạnh mẽ như lứa U19 ở thời điểm hiện tại.

Với thầy trò Hoàng Anh Tuấn, họ cần thẳng thắn đón nhận những phản ứng này và lấy đó làm động lực để tự hoàn thiện mình. Chỉ có như thế, lứa U19 mới có thể thực sự trưởng thành.  

Trên BXH, hiện U19 Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng A với 7 điểm, hơn Malaysia 1 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Cuộc đối đầu giữa 2 đội ở lượt đấu cuối cùng sẽ mang tính quyết định vị trí nhất bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại