Cãi nhau lúc rạng sáng, chồng hất xăng đốt vợ rồi bế con 2 tuổi đi biệt tích

Ngọc Tú |

Rạng sáng tỉnh dậy, 2 vợ chồng Thảo cãi vã, xô xát nhau. Trong lúc giận dữ, Thảo hất xăng châm lửa đốt vợ mình rồi bế con 2 tuổi đi biệt tích.

Ngày 9/8, ông Trương Công Thuyên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc chồng hất xăng đổ đốt vợ vì mâu thuẫn gia đình.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 9/8, Thảo và vợ là chị H. tỉnh dậy cãi nhau vì con 2 tuổi khóc nhiều. Trong lúc cãi vã, Thảo bực tức nên đã hất xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Lúc này chị H. đang bế con nhỏ 2 tuổi thấy lửa cháy nên vội thả con xuống đất và chạy ra giếng múc nước giội lên để dập lửa. Phát hiện sự việc, người thân xung quanh đã đến đưa chị H. đi cấp cứu với vết bỏng sau lưng.

Sau khi đổ xăng đốt vợ, Thảo bế con nhỏ 2 tuổi và chạy xe máy đi khỏi nhà.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Nghĩa Long đã báo sự việc lên cấp trên đồng thời đến hiện trường làm rõ vụ việc.

"Hiện công an đang tìm Thảo nhưng không biết người này đã bế con đi đâu. Cũng không biết cháu bé có bị thương gì không. Chính quyền xã đã tìm ở các bệnh viện, nhà người thân nhưng vẫn chưa có thông tin gì", ông Thuyên nói.

Được biết, gia đình anh Thảo có với nhau 3 đứa con, bé 2 tuổi mà anh Thảo bế đi biệt tích là con út. Ở địa phương, anh Thảo đi xây dựng và được đánh giá hiền lành. Còn chị H. làm trong một công ty đá trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại