Cái giá phải trả cho trai làng đạp xe đi trêu gái

Hồng Hải |

Tại Hải Phòng, tòa phúc thẩm TAND tối cao vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Đình Ba, sinh 1984, ở thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Ba 18 năm tù về tội "Giết người" quy định tại khoản 1 điều 93 BLHS. Sau phiên sơ thẩm, Nguyễn Đình Ba đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án đau lòng xảy ra cách đây tròn 15 năm, xuất phát từ chuyện chẳng vào đâu, đã khiến người thiệt mạng, kẻ lâm vào vòng lao lý.

Đó là vào sáng 30-6-2001, anh Nguyễn Văn Thắng, ở Đồng Tử 1, Phù Liễn, Kiến An, đến chơi nhà chị Nguyễn Thị Tân, ở thôn Úc Gián, Thuận Thiên, Kiến Thụy. Sau khi ăn cơm tối, chị Tân tiễn anh Thắng ra thuê xe ôm để đi về nhà.

Khi ra đến khu vực cửa quán nước của bà Đàm Thị Khởi, ở gần nhà chị Tân, trong khi anh Thắng đi thuê xe ôm, chị Tân đứng đợi thì Nguyễn Văn Dũng, sinh 1978, ở cùng thôn, đi xe đạp qua buông lời trêu ghẹo nên giữa chị Tân và Dũng xảy ra khẩu chiến.

Anh Thắng đi ra thấy chuyện liền chạy vào quán nước nhà bà Khởi lấy 2 chai bia quay ra đuổi Dũng. Thấy anh Thắng cầm vỏ chai bia, Dũng phóng đạp xe bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, Dũng gặp Nguyễn Đình Ba đang đứng ở cạnh đường nên kể lại chuyện vừa bị anh Thắng đuổi đánh. Ba và Dũng rủ nhau quay lại đánh anh Thắng.

Sau khi vào nhà Ba cất xe đạp, Dũng lấy 1 thanh thước nhôm, còn Ba đi lấy 1 thanh kiếm rồi cả hai đi tìm anh Thắng. Thấy Dũng chuẩn bị hung khí đi đánh nhau, ông Nguyễn Đình Trơ và bà Nguyễn Thị Nin, là bố mẹ Ba, liền đi theo.

Do không tìm thấy anh Thắng nên Dũng, bà Nin, ông Trơ đi về nhà ông Trơ nói chuyện, còn Ba đi đến đầu ngõ nhà chị Tân đứng chờ anh Thắng.

Đến 20h cùng ngày, anh Thắng vừa đi ra đến cổng nhà chị Tân thì Ba đi đến dùng kiếm chém 1 nhát vào cổ anh này rồi bỏ chạy.

Anh Thắng bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Kiến An, nhưng đã tử vong vào 21h cùng ngày do vết thương làm đứt mạch cổ, choáng mất máu cấp không phục hồi.

Đối với bị cáo Nguyễn Đình Ba, sau khi chém anh Thắng, bỏ chạy ra đường thì gặp anh Nguyễn Văn Đản, là người cùng thôn, đang đi xe đạp nên nhờ anh này chở hắn bỏ chạy.

Đi được 10m, Ba nhảy xuống chạy vào bên tường nhà ông Giao ở cùng thôn, vứt chiếc kiếm rồi tiếp tục nhờ anh Đản chở xuống xóm Trại.

Trên đường đi, Ba kể cho anh Đản nghe việc vừa chém anh Thắng và vứt kiếm ở rìa đường. Sau đó, anh Đản về nhà, còn Ba bỏ trốn.

Đến ngày 11-12-2014, Ba bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan điều tra CATP Hải Phòng.

Về trách nhiệm dân sự, bà Tạo (là mẹ đẻ anh Thắng) đã yêu cầu Ba phải bồi thường 8.070.000 đồng tiền mai táng và 150.000.000 đồng tiền tổn thất tinh thần.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân Thắng trên 100 triệu đồng.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khi nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét thấy tòa cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội, mặc dù bị cáo phạm tội ở tuổi vị thành niên nhưng sau khi gây án đã bỏ trốn thời gian dài, gây khó khăn trong công tác điều tra xét xử.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là đã tác động gia đình bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân, được đại diện bị hại viết đơn xim giảm nhẹ hình phạt, do đó HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo 1 năm tù, buộc bị cáo chấp hành 17 năm tù về tội "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại