Ca sĩ Phạm Trưởng: Vào Sài Gòn phải ở trọ, muốn bỏ nghề vì nghèo khó, giờ là ông chủ

Tùng Ninh |

"Tôi tính gác lại đam mê để làm những công việc khác cho ổn định nhưng tôi đi làm đủ công việc vẫn bị đam mê ca hát thôi thúc" – Phạm Trưởng chia sẻ.

Phạm Trưởng sinh năm 1985, từng là thành viên của nhóm nhạc Vboys từng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc Vpop giai đoạn 2006-2008. Sau khi nhóm tan rã, Phạm Trưởng chuyển sang sự nghiệp solo với một số bài hit đình đám.

Hiện tại, Phạm Trưởng vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ, thường xuyên đi diễn và sáng tác, sản xuất âm nhạc. Bên cạnh đó, Phạm Trưởng còn lấn sân kinh doanh thành công cùng bà xã Lê Nga.

Ca sĩ Phạm Trưởng: Vào Sài Gòn phải ở trọ, muốn bỏ nghề vì nghèo khó, giờ là ông chủ - Ảnh 1.

Phạm Trưởng

Tại chương trình Tay phải tay trái tuần này, Phạm Trưởng chia sẻ về công việc kinh doanh của mình. Anh nói: "Kinh doanh yến sào là công việc tay trái của tôi. Thực ra tôi kinh doanh yến là theo vợ còn công việc chính của tôi vẫn là ca hát.

Quê gốc vợ tôi ở Phan Rang nên có quen biết một số anh chị sản xuất yến, tôi cũng thích ăn yến nên trước đây thường bảo bà xã mua về cho mình ăn. Bà xã tôi mua nhiều quá nên bán đi bán lại cho một số người quen, sau này mới có ý tưởng nhập hàng lớn để mở hẳn cửa tiệm kinh doanh.

Khi bước ra kinh doanh, vợ chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, chưa kể công việc nhà cửa, chăm lo con cái học hành. Tôi vẫn phải đi hát, viết nhạc để kiếm tiền lo kinh tế cho gia đình nên chủ yếu công việc kinh doanh do bà xã tôi quản lý. Tôi thường chỉ đến cửa hàng để uống yến và hỗ trợ hình ảnh".

Ngoài ca hát và kinh doanh, Phạm Trưởng cho biết, anh còn có đam mê làm vườn, trồng rau củ để ăn rau sạch. Anh nói: "Cái gì tự mình tạo ra thì thích hơn là bỏ tiền đi mua".

Sau khi giới thiệu cửa hàng kinh doanh, Phạm Trưởng còn cho khán giả xem tận mắt phòng thu hoành tráng của mình, nơi anh tự sáng tác, làm demo nhạc. Trong phòng thu, anh tự hào để một nút vàng và hai nút bạc Youtube.

Tiếp đó, Phạm Trưởng tâm sự về sự nghiệp ca hát: "Người đưa tôi đến ca hát là anh Lý Hải thần tượng tôi. Hồi đi học, tôi mê anh Lý Hải nên mơ ước sau này được ca hát như anh ấy.

Hồi học phổ thông, tôi đã có khiếu viết lời Việt cho nhạc ngoại, viết rất nhanh, không bị cưỡng âm dù chưa học gì về nhạc. Vì thế nên tôi quyết tâm theo đuổi con đường ca hát và nghĩ rằng mình sẽ làm được.

Ca sĩ Phạm Trưởng: Vào Sài Gòn phải ở trọ, muốn bỏ nghề vì nghèo khó, giờ là ông chủ - Ảnh 3.

Phạm Trưởng và vợ

Có những lúc khó khăn, tôi nghĩ mình phải bỏ nghề để theo đuổi con đường mình đi. Lúc đó, tôi không có tiền, quan hệ, không được hỗ trợ nhiều nên bấp bênh quá. Tôi tính gác lại đam mê để làm những công việc khác cho ổn định. Nhưng tôi đi làm đủ công việc vẫn bị đam mê ca hát thôi thúc.

Thời đó, tôi vào Sài Gòn phải ở trọ. Tôi vừa đi học nhạc vừa thu âm, sáng tác và cố gắng đi giao tiếp với mọi người để nhìn ra câu chuyện của họ rồi đưa vào bài hát. Cứ lúc nào tôi hết tiền là lại có bài mới. Mọi người cứ nói tiền không quan trọng nhưng với tôi, tiền là quan trọng. Phải có tiền mới nuôi ước mơ của mình được. Vì thế tôi viết liên tục để bán cho ca sĩ. Tôi mang nhiều tâm trạng nên viết nhạc rất nhanh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại