Lê Dương Bảo Lâm bật khóc: "Cảm giác khủng khiếp nhất của vợ chồng tôi là dẫn mẹ vợ đi chọn huyệt mộ"

Tùng Ninh |

"Tôi biết mẹ sẽ buồn nếu nhìn huyệt của mình nên mua một lúc 6 huyệt" – Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Lê Dương Bảo Lâm hiện đã quy y, nhưng lại lấy pháp danh Diệu Lâm (pháp danh thường dành cho các nữ Phật tử quy y chứ không phải nam), khiến mọi người tò mò. Tại chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật vừa qua, nam diễn viên đã chia sẻ về điều này:

"Mọi người thường thấy tôi trên tivi lúc nào cũng náo nhiệt, năng lượng và có nết hơn thua. Mọi người không biết, sau khi ghi hình về, tắm rửa xong tôi luôn khoác áo choàng đứng trước Phật để tụng Chú Đại Bi, tụng lớn hơn người ta, hơn cả Quỳnh Quỳnh vợ tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều thấy mình như một con người khác.

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc: Cảm giác khủng khiếp nhất của vợ chồng tôi là dẫn mẹ vợ đi chọn huyệt mộ - Ảnh 1.

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc

Khi mẹ vợ tôi gần mất, các sư thầy có bảo nên đặt cho mẹ một pháp danh để sau khi mất có thể nương nhờ cửa Phật, nhưng mẹ vợ tôi ngại nên thôi không làm. Tôi thấy vậy mới quy y pháp danh trước để mẹ làm theo. Cái gì tôi cũng theo mẹ, mẹ tên là Diệu Hiền thì tôi lấy tên là Diệu Lâm, cho mẹ vui.

Mẹ vợ tôi là người hiền lành, tốt bụng, lương thiện, chan hòa với con cháu, nhưng lại không tín lắm, mỗi lần thắp hương cảm giác chưa thiết tha lắm, chưa có nhiều duyên với Phật pháp. Tôi muốn mẹ có pháp danh để quy y cho tốt hơn nên tự đặt pháp danh Diệu Lâm cho mình để mẹ có thêm động lực quy y. Tôi muốn làm gì cũng có mẹ có con.

Ai cũng thấy cái tên Diệu Lâm nghe mắc cười vì tôi là đàn ông. Tính tôi lại hề nữa nên nghe vô là mắc cười liền, chính tôi còn mắc cười. Nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện khác".

Tiếp đó, Lê Dương Bảo Lâm bật khóc chia sẻ về khoảnh khắc xúc động với mẹ vợ: "Cảm giác khủng khiếp nhất của vợ chồng tôi là dẫn mẹ đi chọn huyệt mộ vì biết mẹ sắp mất.

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc: Cảm giác khủng khiếp nhất của vợ chồng tôi là dẫn mẹ vợ đi chọn huyệt mộ - Ảnh 3.

Tôi biết mẹ sẽ buồn nếu nhìn huyệt của mình nên mua một lúc 6 huyệt và bảo: Mẹ ơi, đây là huyệt của con, của Quỳnh, của mẹ, của ba, của cả nhà mình. Không phải ai cũng được ở đây đâu mẹ, cho cả gia tộc đó, lại được ở gần nhau. Chỉ gia đình chúng ta may mắn mới được ở gần nhau, cả trăm năm sau vẫn ở đây cùng nhau.

Lúc đó, mẹ tôi hồn nhiên lắm. Nếu để mẹ biết mẹ sắp mất, tinh thần mẹ sẽ xuống, bi lụy và ra đi nhanh hơn nên tôi và vợ muốn làm điều gì tốt nhất cho mẹ. Tự nhiên bảo đây là huyệt của mẹ thì khủng khiếp lắm.

Bởi vậy nên trưa hôm đó, tôi và vợ thuê xe điện chở mẹ đi xem trước huyệt nhưng phải làm như vậy cho mẹ đỡ buồn. Cảm giác ngồi cạnh người thân của mình mà biết họ sắp đi nó khủng khiếp lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại