Ca sĩ Đam San tâm sự về mẹ chồng thứ 2: "Tôi thương mẹ nhiều lắm"

Tùng Ninh |

"Cơ duyên gặp gỡ chồng và mẹ chồng hiện tại đã cởi bỏ mọi nút thắt trong cuộc sống bế tắc của tôi" - Đam San nói.

Mới đây, chương trình Mẹ chồng nàng dâu đã lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ Đam San. Đam San cũng dẫn tới trường quay người mẹ chồng thứ hai của cô là bà Đoàn Thị Chín. Tại đây, hai mẹ con cùng nhau tâm sự về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu. Đam San xúc động nói:

"Ai cũng nghĩ tôi có mọi thứ, ít người biết cuộc sống riêng của tôi không được may mắn khi trải qua nhiều trắc trở sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu tiên.  

Ca sĩ Đam San tâm sự về mẹ chồng thứ 2: Tôi thương mẹ nhiều lắm - Ảnh 1.

Đam San cùng con gái và mẹ chồng

Tôi từng có khoảng thời gian khó khăn khi phải sống cảnh mẹ đơn thân. Một mình nuôi con nhỏ với hai bàn tay trắng trong những ngày đầu lên Sài Gòn, tôi phải vất vả bươn chải, vừa làm công ty vừa đi hát để kiếm tiền. Tôi chỉ hy vọng mang đến cho con gái một tương lai tốt đẹp hơn.

Bản thân tôi lúc đó không đủ can đảm, tự tin để bước tiếp vào một mối quan hệ mới. Chọn cho mình thì dễ nhưng chọn cho con lại rất khó.

May mắn thay, cơ duyên gặp gỡ chồng và mẹ chồng hiện tại đã cởi bỏ mọi nút thắt trong cuộc sống bế tắc của tôi. Thậm chí, trong lần đầu ra mắt nhà chồng, tôi còn mạnh dạn dắt theo con gái vì không muốn giấu giếm. Ai ngờ đâu, mẹ chồng lại đồng ý mà không hề soi xét.

Biết con dâu có con riêng, mẹ chồng tôi rất nhân từ mở lòng đón nhận. Mẹ còn bao dung che chở và bảo vệ hai mẹ con tôi trước những lời đàm tiếu.

Hai bà cháu cứ quấn quýt nhau như có duyên từ kiếp trước, riết rồi cháu cứ đòi ở với bà nội nên tôi phải dọn về nhà chồng thật nhanh.

Ca sĩ Đam San tâm sự về mẹ chồng thứ 2: Tôi thương mẹ nhiều lắm - Ảnh 2.

Việc mẹ chồng và con gái quấn quýt nhau chính là chất xúc tác để vợ chồng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Mẹ chồng tôi rất tâm lý. Hiểu được tính chất công việc của tôi, mẹ nhận làm hết công việc trong nhà, từ nấu ăn đến chăm cháu, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho vợ chồng tôi yên tâm làm việc.

Từ khi về với mẹ, được mẹ lo lắng, được chăm sóc, tôi rất ấm lòng. Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn khi có mẹ.

Mẹ chồng tôi luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người khác mà không hy vọng nhận lại.

Có những lúc vợ chồng tôi về trong đêm thì thấy hai con nằm trên nệm đàng hoàng còn bà nội nằm trên sô pha vì bà sợ làm hai cháu ngủ không ngon giấc. Hay, có đêm con bị sốt, bà tự một mình loay hoay lo cho cháu, tự đưa cháu lên bệnh viện cách nhà 20km.

Vất vả như vậy nhưng mẹ cũng không nói với tôi vì sợ tôi thức giấc dù đó là con riêng của tôi. Nhiều lúc, tôi buồn vì lo lắng và thương mẹ nhiều lắm".

Về phía mình, mẹ chồng Đam San chia sẻ: "Bà con hàng xóm thấy con dâu dẫn con riêng về nhà tôi thì cũng hỏi thăm nhưng tôi không quá quan tâm đến những lời dị nghị bên ngoài.

Điều quan trọng là con trai tôi rất thương con dâu nên tôi cũng thương hai mẹ con nó. Tôi còn dặn con trai phải thương cả hai mẹ con nó, vất vả quá thì tôi bế cháu phụ cho.

Ca sĩ Đam San tâm sự về mẹ chồng thứ 2: Tôi thương mẹ nhiều lắm - Ảnh 3.

Tôi vô cùng hài lòng vì con dâu là người hiểu chuyện, hiếu thảo và giỏi giang. Vì thế nên suốt 4 năm sống chung, hai mẹ con rất hoà thuận và không hề có xích mích".

Ngưỡng mộ trước tình cảm của mẹ chồng dành cho nữ ca sĩ, Quyền Linh cảm thán: "Tôi quá khâm phục mẹ chồng Đam San. Đam San thật may mắn khi được ông trời đền bù cho người mẹ chồng tốt như vậy sau khoảng thời gian thiệt thòi, khó khăn".

Cuối chương trình, Đam San bày tỏ: "Tôi mong muốn câu chuyện tôi chia sẻ sẽ tiếp thêm động lực cho những phụ nữ đã từng dang dở như tôi có động lực bước tiếp vì cuộc sống phía trước còn nhiều điều tươi đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại