*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thiếu tướng Sùng A Hồng khẳng định, không có việc nhục hình, bức cung, ép cung, mớm cung đối với các bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.
Nửa năm sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án sát hại dã man nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã có sự thay đổi, Bùi Văn Công gầy hơn còn vợ anh ta tiều tụy trông thấy, mái tóc bạc trắng.
Cáo trạng của VKS xác định, Bùi Thị Kim Thu chứng kiến các bị can bàn bạc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên và dù có điều kiện nhưng không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
Dù Hiền không thừa nhận việc mua bán ma túy nhưng căn cứ vào chứng cứ thu thập được cùng với lời khai của các bị can, cảnh sát xác định bà Hiền đã phạm tội.
Hiện, hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên chuyển đến VKS Nhân dân cùng cấp, 9 bị can bị truy tố với 6 tội danh.
Khi diễn tả lại hành vi chứng kiến nhóm của Bùi Văn Công khiêng Cao Mỹ Duyên ra sau nhà để sát hại thì ánh mắt Vì Văn Toán bỗng trùng xuống, thậm chí còn rơm rớm nước mắt!?
Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng - hai đối tượng cuối cùng trong số 8 đối tượng tham gia hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, sáng nay (20.7) được đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Theo báo Bảo vệ pháp luật, trong quá trình bọn thủ ác bàn bạc với nhau, có 1 đối tượng đưa ra ý kiến đưa Duyên đi bệnh viện, nhưng bị Vì Văn Toán và Bùi Văn Công gạt đi.
Theo ghi nhận của báo Bảo vệ pháp luật, tại buổi thực nghiệm hiện trường chiều 16/7, khi tái hiện lại hành vi phạm tội, Lả tỏ ra khá bình thản, nhiều lần xin thuốc lá để hút.
"Tôi có dọa nó bảo biết gì thì nói cho công an đi không họ truy tội về che giấu tội phạm đấy. Thu bảo em có biết gì đâu mà nói", mẹ bị can Lả kể.
Nhiều tiểu thương tại chợ Mường Thanh cho biết, trước khi nữ sinh Cao Mỹ D mất tích họ thấy Vương Văn Hùng ngồi vặt lông gà cạnh sạp hàng của mẹ con bà Hiền.
Theo đánh giá của nhiều người dân địa phương, Bùi Kim Thu là 1 phụ nữ có nhiều vẻ đáng thương nhưng lại không đáng tin.