Bọ ngựa tử chiến nảy lửa với rết độc, cuộc chiến sinh tồn sẽ có cái kết ra sao?

Nguyệt Phạm |

Bọ ngựa và rết đều là hai loài côn trùng có khả năng săn mỗi đáng gờm. Nếu chúng đối đầu thì phần thắng sẽ nghiêng về bên nào?

Trong thế giới tự nhiên, mỗi loài sinh vật đều phải đấu tranh để tồn tại. Cuộc đấu giữa rếtbọ ngựa không chỉ là một trận chiến giành sự sống mà còn là biểu hiện cho sự thích nghi và khả năng săn mồi đáng kinh ngạc của hai loài côn trùng này. Điểm bất ngờ là cuộc chiến giữa chúng diễn ra khá cân bằng nên kết cục là điều không hề dễ đoán chút nào.

Bọ ngựa và rết - Đối thủ đáng gờm

Theo Science Daily, rết là tên gọi tiếng Việt của một nhóm động vật chân khớp thuộc lớp Chân môi (Chilopoda) trong phân ngành Nhiều chân (Myriapoda). Rết là loài động vật thân đốt, có lông, thon dài, mỗi đốt có một đôi chân. Số lượng chân của mỗi loài rết rất đa dạng, từ dưới 20 cho đến trên 300 chân.

Bọ ngựa tử chiến nảy lửa với rết độc, cuộc chiến sinh tồn sẽ có cái kết ra sao?- Ảnh 1.

Rết sở hữu một hệ thống tiêu hóa độc đáo, cho phép chúng tiêu hóa con mồi ngay cả khi còn sống. (Ảnh: Pinterest)

Rết với những chiếc chân dài và khả năng di chuyển linh hoạt, là một loài săn mồi chủ động. Chúng sở hữu một hệ thống tiêu hóa độc đáo, cho phép chúng tiêu hóa con mồi ngay cả khi còn sống. Một con rết trưởng thành có thể săn bắt nhiều loại côn trùng khác nhau, từ nhện nhỏ đến cả những loài có kích thước lớn hơn chúng.

Bộ Bọ ngựa (danh pháp khoa học: Mantodea) là một bộ thuộc Liên bộ Cánh lưới Dictyoptera. Chúng xuất hiện trên Trái đất từ khoảng 20 năm trước. Bọ ngựa là loài côn trùng cỡ lớn, dài 40 - 80 mm, có hai cánh trước và hai cánh sau phát triển rộng.

Bọ ngựa tử chiến nảy lửa với rết độc, cuộc chiến sinh tồn sẽ có cái kết ra sao?- Ảnh 2.

Bọ ngựa có thể dùng cặp răng sắc nhọn của mình để cắn vào người kẻ thù. (Ảnh: Pinterest)

Bọ ngựa nổi tiếng với đôi càng trước sắc nhọn, tốc độ phản ứng nhanh nhẹn và khả năng ẩn mình tài tình, biến chúng thành những kẻ săn mồi tinh anh trong thế giới côn trùng. Kẻ săn mồi này thường ăn côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi, ong, bọ cánh cứng, gián.

Rết và bọ ngựa, cả hai đều là những kẻ săn mồi tài ba. Rết, với cặp chân đầu tiên biến đổi thành càng nọc độc, sẵn sàng tiêm chất độc vào con mồi. Bọ ngựa, với bộ áo giáp cứng cáp và cặp răng sắc nhọn, sẵn lòng đối mặt với mọi kẻ thách thức.

Cuộc chiến nảy lửa và cái kết không tưởng

Theo Phys, khi hai kẻ săn mồi này gặp nhau, cuộc chiến sinh tồn bắt đầu. Khi rết phát hiện ra mục tiêu, nó sẽ nhanh chóng tiếp cận bằng những bước đi khéo léo và âm thầm. Bọ ngựa, với bản năng cảnh giác cao độ, khi phát hiện ra nguy hiểm sẽ sử dụng đôi càng của mình để phòng thủ và chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Bọ ngựa tử chiến nảy lửa với rết độc, cuộc chiến sinh tồn sẽ có cái kết ra sao?- Ảnh 3.

Đôi khi, một đòn tấn công chính xác có thể quyết định số phận của cả rết và bọ ngựa trong phần lớn thời gian đối đầu. (Ảnh: Pinterest)

Rết lao vào bọ ngựa, cố gắng tiêm chất độc vào người đối thủ. Bọ ngựa không chịu kém cạnh, dùng cặp răng sắc nhọn của mình cắn vào người kẻ thù. Để kết thúc cuộc chiến, không chỉ yếu tố sức mạnh mà còn cần đến sự may mắn. Đôi khi, một đòn tấn công chính xác có thể quyết định số phận của cả rết và bọ ngựa trong phần lớn thời gian đối đầu. Sau những cuộc chiến nảy lửa này, cả bọ ngựa và rết độc thường nằm bất động tại chỗ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, rết hoặc bọ ngựa bị thương quá nặng, có thể chúng sẽ không thể sống sót.

Cuộc chiến giữa rết và bọ ngựa là một minh chứng cho sự tàn khốc nhưng cũng đầy kỳ diệu của tự nhiên. Dù là kẻ thắng cuộc hay kẻ thua cuộc, cả hai đều cho thấy sự kiên trì, sức mạnh và khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc.

*Nguồn: Phys, Science Daily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại