Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng

Newben |

Mắt cô dâu đã bị sưng to khiến cô chẳng thấy gì. Tất cả xuất phát từ bó hoa cưới xinh đẹp.

Đôi mắt của Christine Jo Miller đẫm nước mắt trong ngày cưới nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tất cả là bởi bó hoa mà cô dâu 23 tuổi này đã chọn để cầm trong ngày cưới của mình. 

Nó khiến da mặt của Christine hoàn toàn tương phản với chiếc váy cưới trắng tinh mà cô đang mặc khi nó bị ửng đỏ, ngứa ngáy.

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 1.

Christine Jo Miller (Ảnh: Internet)

Nhưng Christine chẳng thấy cảnh tượng đó bởi mắt cô đã sưng to lên khiến cô không nhìn thấy gì và lo sợ mình sẽ bị mù. Christine phát biểu với Inside Edition: “Tôi đau đớn lắm. Mọi người xung quanh chẳng biết phải làm gì”.

Khi Christine kết hôn với Jonathan - người cô yêu từ khi học đại học - vào tháng 9 vừa qua, cô quyết định trang trí tiệc cưới bằng những loại hoa tại mảnh đất của cô ở Lincoln, bang Nebraska, Mỹ và bó hoa cưới cũng vậy.

Một trong những loại hoa được Christine nhắm đến chính là Euphorbia marginata, loài hoa được biết đến với những đóa hoa trắng bé nhỏ rất đáng yêu.

Tuy nhiên, đây lại là một loài hoa có độc và Christine không biết, mãi cho đến khi cô rửa mặt vào buổi sáng hôm tổ chức hôn lễ. Christine không hề biết rằng sau buổi tối trang trí hoa, nhựa cây vẫn còn dính trên tay của cô.

Rồi cô bắt đầu bị dị ứng, dần dần nặng hơn vào khoảng 11 giờ 30 sáng khiến đôi mắt cô bị sưng lên. Lập tức người mẹ đã đưa cô đến phòng khám gần đó để kiểm tra. Nhưng đáng buồn thay, nơi này lại không mở cửa.

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 2.

Christine rất đau đớn do dị ứng. (Ảnh: Internet)

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 3.

Cô thậm chí còn gần như ngất đi vì quá đau vào hôm đám cưới. (Ảnh: Internet)

Vậy là bất chấp những đau đớn, khó chịu đang gặp phải, Christine vẫn tổ chức hôn lễ. “Thực sự tôi chẳng thấy chồng mình khi anh ấy đọc lời thề bởi mắt tôi đã mờ đi”. Thế nhưng những vấn đề về mắt của Christine lại còn dẫn đến một chuỗi việc rắc rối khác.

Christine kể: “Bởi những đau đớn này, vì đã mặc váy cưới 20 phút trước khi bắt đầu hôn lễ, tôi đã quên mang giày và hôn lễ lại tổ chức ở rừng. Tấm che mặt cũng rơi khỏi đầu 2 lần khi tôi tiến vào lễ đường, chúng tôi quên nhẫn cưới và những bài hát đám cưới lại không mở lên”.

Cặp đôi cũng bỏ qua nghi thức hiệp nhất trong hôn lễ vì họ đã quên mang những vật dụng hỗ trợ. “Mục sư đã tổ chức hôn lễ thật nhanh bởi tôi quá đau. Toàn bộ hôn lễ của tôi là một mớ hỗn độn”, Christine chia sẻ.

Sau nghi thức kết hôn, cặp vợ chồng không tổ chức tiệc mừng mà thay vào đó, họ đã phải vào bệnh viện để lấy thuốc điều trị cho Christine. Thế nhưng tại bệnh viện, cô lại gặp vài rắc rối về thủ tục bảo hiểm bởi cái tên mới sau khi kết hôn.

Cuối cùng, Christine đã được dùng thuốc nhỏ mắt, thuốc giảm đau, tiêm steroid và trở về tiệc mừng vào 3,5 giờ sau đó. “Mọi người gần như đã ăn xong được một lúc và vẫn lúng túng ngồi tại bàn. Chẳng ai biết có nên thông báo những việc đã xảy ra với tôi không.

Chúng tôi nghĩ rằng họ đáng để được biết vì sao đã phải ngồi đợi chúng tôi lâu đến thế và tôi muốn bữa tiệc phải được tiếp tục dù cho tôi không có mặt ở đó”, Christine phát biểu với HuffPost.

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 4.

Christine liên tục chườm để mắt đỡ đau. (Ảnh: Internet)

Khi trở lại bữa tiệc, Christine không còn mặc váy cưới nữa mà thay vào đó là chiếc quần ngủ cùng áo thun mà Jonathan vừa mua tại Target. “Tôi không mặc váy cưới ở tiệc mừng là bởi tôi chẳng thấy gì và sẽ giẫm lên váy lúc bước đi”, Christine giải thích.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng vẫn nhảy với nhau điệu nhảy đầu tiên dù cô dâu không thể ăn, uống hay vui vẻ. “Tôi là người trông đáng sợ nhất ở đám cưới”, Christine trả lời phỏng vấn của Inside Edition.

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 5.

Cô không còn mặc váy cưới nữa. (Ảnh: Internet)

Những bức ảnh cưới mà bạn đang xem đã được thực hiện 1 tuần sau đó sau khi Christine đã hoàn toàn bình phục. Và lần này, bó hoa không còn gây dị ứng nữa.

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 7.

Christine cùng chồng đã chụp ảnh cưới vào 1 tuần sau khi cô đã bình phục hoàn toàn. (Ảnh: Internet)

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Bó hoa cưới xinh đẹp đã biến ngày vui của cô dâu, chú rể thành một cơn ác mộng - Ảnh 10.

Christine cầm trang báo đã đăng tin về việc cô bị dị ứng trong đám cưới. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: hufftington post)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại