Bố còng lưng hiến tinh trùng hơn 500 lần, con trai ở nhà không dám chơi Tinder vì sợ quẹt trúng chị em rơi vãi

ĐỨC 2 XÍCH |

Một chàng trai sống tại Hoa Kỳ đã trở nên sợ hãi trước tình yêu, trốn tránh tình dục khi phát hiện bố mình hiến tinh trùng quá nhiều và để lại cả một di sản khiến anh phát khiếp!

Zave Fors, đến từ Portland, Oregon (Hoa Kỳ) đã rất sốc khi phát hiện một người bạn cùng trường lại có liên quan đến mình sau khi đi thử ADN.

Chàng trai 24 tuổi này cũng lần theo dấu vết của cha mình qua trang Ancestry.com và phát hiện ra bố anh đã miệt mài bán tinh trùng với số lượng 500 lần trong thời gian 10 năm, ước tính có khoảng 50 người con.

Bố còng lưng hiến tinh trùng hơn 500 lần, con trai ở nhà không dám chơi Tinder vì sợ quẹt trúng chị em rơi vãi - Ảnh 1.

Chân dung anh chàng Zave Fors

Sau một hồi điều tra kĩ càng, anh chàng này đã "chỉ mặt điểm tên" được tới 8 anh chị em thất lạc.

"Khi tôi tìm được mối nào đó trên Tinder, tôi thực sự không biết liệu người này có liên quan gì tới gia đình mình hay không. Sẽ luôn có một bóng ma vô danh đeo bám tôi trong các mối quan hệ thân mật. Nếu không đi xét nghiệm di truyền với những người hẹn hò cùng, tôi sợ rằng mình sẽ trót ăn nằm với những người anh em trong gia đình mất".

Bố còng lưng hiến tinh trùng hơn 500 lần, con trai ở nhà không dám chơi Tinder vì sợ quẹt trúng chị em rơi vãi - Ảnh 2.

Hình ảnh thời trung học của "bố ruột" mà Zave tìm thấy trên trang Ancestry

Zave cũng trải lòng nói về người bạn tại trường học, người mà sau này anh phát hiện ra là anh ruột mình: "Tôi và Daron cũng có kha khá kỉ niệm vui với nhau, cho đến khi 2 thằng biết được là người chung 1 nhà".

Theo lời của Zave, mẹ anh vốn là một người đã có tuổi khi có ý định mang thai anh. Vì vậy, bà đã tới Tập đoàn Y tế Sinh sản East Bay tại California để xin tinh trùng và thụ thai nhân tạo.

"Bà ấy muốn có một đứa con trước khi quá già để thụ thai và đã chọn một người hiến tặng tinh trùng hoàn toàn ẩn danh từ danh sách ngẫu nhiên" - Zave nói.

Bố còng lưng hiến tinh trùng hơn 500 lần, con trai ở nhà không dám chơi Tinder vì sợ quẹt trúng chị em rơi vãi - Ảnh 3.

Người anh em học cùng cấp 3 Daron và Zave (tay phải)

Bố còng lưng hiến tinh trùng hơn 500 lần, con trai ở nhà không dám chơi Tinder vì sợ quẹt trúng chị em rơi vãi - Ảnh 4.

Hội anh chị em cùng cha khác mẹ gọi điện cho nhau để tìm hiểu về họ hàng của mình

Bố còng lưng hiến tinh trùng hơn 500 lần, con trai ở nhà không dám chơi Tinder vì sợ quẹt trúng chị em rơi vãi - Ảnh 5.

Họ rất vui khi tìm thấy nhau, nhưng cũng không hề có ý định tìm cha ruột là ai

Vào năm 2018, Zave đã đăng ký sử dụng Ancestry.com và thực hiện xét nghiệm ADN để truy tìm cha mình, mặc dù anh không phát hiện ra bất kỳ người thân nào khi nhận được kết quả.

Tuy nhiên, khi kiểm tra trang web vài tháng sau đó, Zave nhận được một thông báo cho biết anh ta có một kết quả trùng khớp DNA với một người dùng khác.

Được biết, anh chàng đã nỗ lực tìm kiếm và tìm được 8 người anh em đang rải rác sống khắp nước Mỹ. Theo lời anh chàng, họ cũng khá bất ngờ và vui vẻ khi tìm được những người anh em thất lạc.

Tuy nhiên, tất cả đều không có ý định đi tìm bố đẻ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại