Bình phẩm phụ nữ: Chuyện nhỏ giờ đã "xé ra to"

Bảo Nam |

Ngập tràn trên mạng xã hội khoảng 2 năm gần đây là toàn những cô nàng nóng bỏng, và song hành với xu thế này là sự xuất hiện của một lực lượng… bình phẩm viên đông đảo đến độ lố lăng.

Thi thoảng trên mấy trang Confession của mấy trường đại học nổi tiếng lại xuất hiện vài bài than thở của những cô nàng chẳng may sở hữu vòng 1… phẳng lỳ như bức tường.

Ban đầu là những bài than thở đầy dí dỏm. Nhưng dần dần, nó trở thành những lời kêu cứu theo đúng nghĩa đen của nó. Họ kêu cứu vì bị bình phẩm một cách phản cảm, thậm chí là thô thiển.

Mới đây trên trang NEU Confession, một cô gái than khóc rằng, cô bị 2 sinh viên nam trêu đùa một cách lố lăng ngay chốn công cộng về kích cỡ vòng 1 và vòng 3 có phần quá đỗi khiêm tốn của mình.

Bình phẩm phụ nữ: Chuyện nhỏ giờ đã xé ra to - Ảnh 1.

Đoan chia sẻ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng

Bài viết của cô thu hút gần 10.000 lượt likes, vài nghìn lượt share và hàng nghìn comment chỉ trích gay gắt sự thiếu văn hóa của 2 thanh niên trong bài viết đó nói riêng, và một bộ phận chuyên "trông… ngực mà bắt hình dong" nói chung.

Những câu bình phẩm theo kiểu: "Sao em nói chuyện lại quay lưng về phía anh" (ý ám chỉ những cô nàng hai lưng), "Đi đâu cũng đeo theo cái tivi màn hình phẳng trước ngực em không thấy xấu hổ à"… được buông ra một cách hồn nhiên, như một câu xã giao bình thường.

Trước đây, những câu đùa kiểu này, hãn hữu lắm thì được sử dụng giữa 2 người bạn đủ thân để đối phương không cảm thấy tự ái. Nhưng giờ đây, việc bình phẩm một cách thô lỗ về nhan sắc, kích cỡ các vòng được nhiều bạn trẻ thản nhiên sử dụng cả với người mới quen, thậm chí người lạ - như trong Confession của cô gái kể trên.

Trước tiên, những người có thói quen bình phẩm một cách thô lỗ, dung tục về phụ nữ cần phải biết điều này: Trong luật, hành vi đó có thể coi là quấy rối tình dục cấp độ nhẹ.

Đây là một câu chuyện có thật ở thành phố San Francisco (Mỹ): Một cô nàng đi làm trở lại sau thời gian sinh con. Vì đang ở cữ nên vòng 1 của cô nảy nở hơn bình thường.

Một đồng nghiệp nam lỡ miệng nửa đùa nửa thật: Cô trông thật nặng nề với 2 quả bom đó. Anh này sau đó bị kiện vì tội quấy rối tình dục và bị buộc thôi việc.

Trở lại với cộng đồng mạng Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra: Tại sao việc bình phẩm phụ nữ lại trở thành chuyện nghiễm nhiên ở xứ ta?

Bình phẩm phụ nữ: Chuyện nhỏ giờ đã xé ra to - Ảnh 2.

Đừng gây tổn thương cho người khác bằng những lời nói vô tâm. Ảnh minh hoạ

Phải chăng sự xuất hiện vô tội vạ của những cô nàng nóng bỏng, không ngần ngại khoe thân để tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội đã vô tình tạo ra một lực lượng bình phẩm viên chuyên nghiệp và… yêu nghề.

Họ để lại những comment bình phẩm cợt nhả, dung tục trên mạng và tiếp tục mang sự cợt nhả này ra cuộc sống đời thường để giễu nhại những phụ nữ không được nóng bỏng như mấy cô nàng trên mạng.

Điều đáng sợ hơn cả là theo thời gian, những lời bình phẩm vốn dĩ đầy sự xúc phạm, thô thiển lại được chấp nhận và vô hình trung, nó khiến những cô gái thiệt thòi về nhan sắc, về số đo 3 vòng trở thành mục tiêu công cộng.

Đừng bao giờ coi thường tác hại của những lời bình phẩm vô duyên của mình. Nó không chỉ khiến phái nữ tổn thương, mà còn vô tình khiến họ trở nên rụt rè, tự ti với xã hội.

Hơn thế nữa, việc cư dân mạng dần tự hình thành thước đo đánh giá con người qua số đo 3 vòng sẽ tạo ra một con đường thăng tiến vô cùng lệch chuẩn của rất nhiều cô gái.

Sẽ có vô số cô gái nghĩ rằng, học thức không còn quan trọng nữa. Quan trọng là phải đẹp. Đẹp là có tất cả. Giờ đây, hồng nhan bạc tỷ là xu thế. Xấu thì có phấn đấu cũng bằng thừa.

Nên nhỡ, phụ nữ sinh ra là để yêu thương chứ không phải là món hàng trưng bày để dư luận thoải mái bình phẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại