*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trò chơi phản cảm do tục lệ náo phòng tân hôn bị biến tướng đã bị chỉ trích kịch liệt.
Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip một nam thanh niên ra sức kéo một thiếu nữ về nhà làm vợ, mặc cho cô gái cố gắng vùng vẫy, bỏ chạy. Sau đó, cán bộ công an xuất hiện, ngăn cản nam thanh niên và giúp đỡ cô gái.
Trò chơi giải trí đơn thuần đã bị biến tướng đến mức nhiều người chơi không chịu nổi nhiệt, chẳng hạn như 1 cậu bé 12 tuổi bị hôn mê vì cốt truyện quá kinh dị hay 1 cô gái 23 tuổi đã bị 1 người chơi nam gạ gẫm và đe dọa...
Một bức thư chứa đầy tiếng cười, nhưng cũng khiến nhiều người phải suy ngẫm về hình thức kinh doanh biến tướng đang nở rộ tại Việt Nam.
Có thể xuất phát điểm không hề xấu, nhưng theo một cách nào đó chúng ta đang làm méo mó hình ảnh của những trào lưu được du nhập từ nước ngoài.
Chặt, chém thịt là nét độc đáo của phiên chợ vùng cao, ai thắng được mang thịt về còn người thua phải trả tiền chỗ thịt đấy. Hiện nay, màn chặt thịt này trở thành những trò cá cược bằng tiền.
Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền ngành nghề dịch vụ ngủ ôm với lời quảng cáo có cánh “ngủ ôm trong sáng, có hợp đồng và quy định đàng hoàng".
Trong số 300 trò chơi mới trên Apple App Store được gửi lên mỗi ngày, có tới 95 trò chơi có đồ hoạ và cách chơi gần như giống hệt Flappy Bird.
Vừa vào trong buồng, đôi bạn trẻ đã xoắn lấy nhau. Buồng tối, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc phát ra, xen lẫn với những tiếng nhạc….
(Soha.vn) - Từ tệ nạn đánh nhau gây mất trật tự an ninh bỗng chốc được “bốc thơm”, “nâng cấp” lên thành… truyền thống văn hóa. Sự bịa đặt và xuyên tạc một cách trắng trợn của một số người đã khiến cho nét văn hóa hội chợ Chuộng bị biến chất.
(Soha.vn) - Trên thị trường đã xuất hiện những biến tướng đòi hỏi cơ quan quản lý phải kiểm soát chặt hơn.