*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 26/3, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã long trọng tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập (26/3/1975 - 26/3/2024).
Ngày 1/6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội, trong đó yêu cầu các quân khu phải sẵn sàng các phương án khi dịch có diễn biến xấu hơn.
Bộ Quốc phòng cho biết, toàn quân đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là thời điểm “nước sôi lửa bỏng” nên cần họp khẩn cấp với các địa phương Tây Nam Bộ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nguy cơ các biến chủng kép SARS-CoV-2 tại Ấn Độ hoặc biến chủng của Anh tại Campuchia xâm nhập vào nước ta mà chúng ta không biết là rất lớn.
Trước tình hình người dân nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn âm thầm ngày đêm bám chốt, bám đường biên, siết chặt tuyến biên giới Tây Nam.
Lui quân! Lệnh báo động đến với đơn vị vào khoảng 6h chiều. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là Chính phủ Campuchia đề nghị các đơn vị QĐND Việt Nam triệt thoái khỏi đất nước họ.
Gần trăm tên địch rồng rắn áp sát hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn cỡ 50m. Ùng... phập! Phát hiện chiếc máy PRC25 của ta đặt trên thành công sự, thằng Khmer Đỏ nã luôn một trái B40.
Hai chiếc A37 không quân ta bay lên ném bom, bị 12,7mm của bọn Khmer Đỏ bắn rơi một chiếc. Hai chiếc dù đỏ bung ra rơi sang đất địch. Cả đội hình chết lặng mà không thể ứng cứu.
Kinh qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước với nhiều chiến tích, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại ấn tượng sâu sắc về một người chỉ huy quân sự tài ba, quyết đoán, khả năng nhận biết và đánh giá thực tiễn chính xác, quyết định kịp thời.
Đêm đã khuya. Bỗng một loạt tiếng nổ dậy lên "Ùng... oàng, cóc.... oành" Đại liên, trung liên nổ toang toác. Những tiếng "chô, chô" hú hét của bọn Khmer Đỏ nghe rợn tóc gáy.
Đang dựa vào cây thốt nốt châm thuốc, bỗng có tiếng "cắc bụp". Viên đạn cắm phập vào cây, ngay cạnh đầu. Tôi vội vàng nằm xuống. Anh em trong hầm la lên: Nó bắn tỉa đấy, coi chừng!