Bí mật sức mạnh hủy diệt của quái vật 9 đầu: Kẻ khiến dũng sĩ Hercules suýt đại bại

Trang Ly |

Từng là "cơn ác mộng đen tối" của người dân quanh vùng, con quái vật 9 đầu Lernaean Hydra sở hữu sức mạnh hủy diệt vô song, nhưng vì sao nó lại chết dưới tay Hercules?

Lernaean Hydra là con quái vật 9 đầu đáng sợ bậc nhất trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Ác thú khổng lồ nhiều đầu này nổi tiếng bởi hai điều:

Bí mật sức mạnh hủy diệt của quái vật 9 đầu: Kẻ khiến dũng sĩ Hercules suýt đại bại - Ảnh 1.

Số 1: Điều nổi tiếng đầu tiên về quái vật Hydra đến từ sức mạnh hủy diệt của nó. Ảnh gốc: Img.haikudeck.com.

Cái tên Lernaean Hydra có nghĩa là "Hydra vùng Lernaean". Vùng đầm lầy thuộc Lernaean chính là nơi trú ngụ của nữ quái này. Do đó, nhiều nơi gọi nó với tên viết tắt là Hydra (hoặc Hydrae).

Hydra là con gái của quái vật biển trăm đầu trăm đuôi Typhon (cha) và "nữ chúa của muôn loài quái vật" Ekhidna (mẹ).

Là con của những loài quái vật đầy sức mạnh, ở Hydra cũng hội tụ những đặc điểm sức mạnh hủy diệt, đến từ chính cơ thể nó, từ trong ra ngoài.

Bí mật sức mạnh hủy diệt của quái vật 9 đầu: Kẻ khiến dũng sĩ Hercules suýt đại bại - Ảnh 2.

Phân tích 4 sức mạnh hủy diệt của Hydra. Ảnh: Louise Goalby/Fantasyliteratureart

Đầu tiên là 9 cái đầu giống đầu rồng của nó. Theo thần thoại, việc đánh bại quái vật này là điều không thể, vì, mỗi khi một chiếc đầu của nó bị chặt đi, ngay lập tức 2 chiếc đầu khác lại mọc lên.

Chưa hết, trong số 9 chiếc đầu cố định ấy, có một chiếc đầu bất tử: Nghĩa là không một ai, không một loại vũ khí nào có thể giết hại nó.

Sức mạnh hủy diệt thứ hai đến từ cái đuôi dài, có khả năng quật nát bất cứ thứ gì cản đường nó. Chiếc đuôi của quái vật Hydra thường được ví là "gia vị đẫm máu" dành cho đối thủ trong các cuộc chiến của con quái vật này.

Thứ ba, không chỉ chứa nọc độc ở các răng nanh, máu của Hydra cũng chứa độc tố siêu mạnh. Khi một chiếc đầu của nó bị cắt cụt, máu văng ra cũng có thể khiến kẻ thù của nó tử trận.

Thứ tư, một trong những sức mạnh bí mật của con quái vật vùng đầm lầy Lernaean chính là khả năng giết người bằng hơi thở. Những độc tố và axit từ trong hơi thơ của nó cũng có thể khiến đối phương gục ngã.

Với sức mạnh không thể địch nổi, quái vật Hydra là "cơn ác mộng" khủng khiếp nhất của dân làng vùng lân cận.

Bí mật sức mạnh hủy diệt của quái vật 9 đầu: Kẻ khiến dũng sĩ Hercules suýt đại bại - Ảnh 3.

Số 2: Điều nổi tiếng thứ hai về quái vật Hydra đến từ cái chết thảm bại dưới tay Hercules. Ảnh gốc: Deviantart.

Truyền thuyết kể lại rằng, tử thù ngang sức ngang tài của Hydra chính là dũng sĩ Hercules, một á thần, con trai của thần Zeus tối cao và nữ người trần Alcmene.

Cái chết không thể ngờ và đầy đau đớn của quái vật Hydra chính là chiến công thứ 2 trong 12 chiến công nổi tiếng của dũng sĩ Hercules.

Bí mật sức mạnh hủy diệt của quái vật 9 đầu: Kẻ khiến dũng sĩ Hercules suýt đại bại - Ảnh 4.

Căn nguyên của việc dũng sĩ Hercules phải lập 12 chiến công để chuộc tội đến từ việc nữ thần Hera (vợ của Zeus) vì sinh lòng ghen ghét với đứa con riêng của chồng nên nàng ta đã giáng một cơn điên kỳ lạ vào Hercules, khiến chàng mất hết lý trí và giết vợ mình (là công chúa Megara của thành Thebes).

Khi tỉnh cơn cuồng nộ, Hercules ân hận chạy đến khẩn cầu thần Apollo ở đền Delphi.

Tại đây, thần Apollo phán rằng: Mọi tội lỗi của Hercules sẽ được xóa sạch bằng việc sống như một nô lệ cho nhà vua Eurystheus xứ Mycenae trong 12 năm. Và trong 12 năm đó, chàng phải lập được 12 chiến công có ích.

- Địa điểm diễn ra cuộc chiến giữa Hercules và Hydra ở ngay tại vùng đầm lầy thuộc Lernaean, nơi quái vật 9 đầu sinh sống.

- Thời điểm diễn ra khi Hercules chủ động đến tìm Hydra. Lúc này Hydra đang nằm canh gác tại cổng vào địa ngục.

- Trong trận tử chiến này, Hercules không đi một mình mà có sự trợ giúp đắc lực của người cháu trai Iolaus, một người hùng của thành Thebes, người chuyên cưỡi xe ngựa rong ruổi cùng các cuộc chiến của Hercules.

Khi Hercules và Iolaus cưỡi xe ngựa qua vùng đầm lầy Lernaean, mùi hôi thối từ hơi thở của con quái vật khổng lồ đã giúp 2 người nhanh chóng tìm ra hang ổ của Hydra.

Để dụ con quái vật ra khỏi hang, Hercules bắn hàng loạt mũi tên lửa vào hang. Tức giận vì bị làm phiền, con quái vật trườn mình ra khỏi hang và quặn xiết lấy chân của Hercules. Hercules lúc này dùng kiếm chặt đứt đầu quái vật.

Tuy nhiên, khi nhận thấy khả năng phục hồi đầu của Hydra cộng thêm việc đôi chân liên tiếp bị tấn công từ con cua khổng lồ Karkinos mà nữ thần Hera sai tới, và trong lúc cuộc chiến đang nghiêng phần thắng về Hydra, Hercules nảy ra sáng kiến và kêu gọi giúp đỡ của người cháu Iolaus.

Theo đó, cứ mỗi lần Hercules chặt đứt một đầu của con quái vật, Iolaus sẽ cầm đuốc châm vào vết chém nhằm ngăn chặn khả năng mọc lại đầu của Hydra.

Bí mật sức mạnh hủy diệt của quái vật 9 đầu: Kẻ khiến dũng sĩ Hercules suýt đại bại - Ảnh 6.

Đối với người dân quanh vùng, quái vật 9 đầu Hydra là "cơn ác mộng" rất đáng sợ. Ảnh gốc: Reactor.cc

Sau khi chặt gọn 8 cái đầu, Hercules dồn sức cho chiếc đầu bất tử thứ 9. Sau khi cái đầu thứ 9 của Hydra bị chặt nốt, Hercules đã chôn nó ở 3 tấc đất rồi dùng hòn đá to lấp kín ở bên vệ đường từ hang ổ của quái vật về thành Elaeus ở Thrace.

Sau cuộc chiến, Hercules đã dùng những mũi tên của mình để thấm máu độc của quái vật, biến nó trở thành vũ khí hữu dụng, đến các thần cũng phải dè chừng.

Chiến công này của Hercules đối với vua Eurystheus xứ Mycenae không lấy gì làm hiển hách. Ông cho rằng, phải nhờ có sự giúp đỡ của người cháu trai Iolaus, Hercules mới chiến thắng con quái vật.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn tuyệt đối mối nguy hiểm to lớn cho dân làng xung quanh đã khiến chiến công của chàng dũng sĩ được ghi nhận.

Về sau, Hercules tiếp tục lên đường thực hiện 10 chiến công hiển hách tiếp theo...

Nguồn tham khảo: List25, Greekmythology, Perseus.tufts.edu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại