Bí mật khủng khiếp được phanh phui khi chủ nhà tới đòi tiền khách thuê

Minh Thu |

Biết chủ nhà sắp tới, 2 vợ chồng thuê nhà đã tìm cách phi tang 2 chiếc hộp gỗ đựng thi thể để trong nhà suốt nhiều tháng nay.

Một cặp vợ chồng ở Nga bị cảnh sát bắt giữ khi đang tìm cách phi tang 2 xác ướp. Điều đáng nói, danh tính của 2 thi thể được xác định là bố mẹ đẻ của người chồng.

RT đưa tin, cảnh sát nghi ngờ, thi thể của 2 nạn nhân đã được bảo quản nhiều tháng trong căn hộ mà hai vợ chồng người con sinh sống. Những người hàng xóm từng phàn nàn về mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ. Tuy nhiên, cặp vợ giải thích đây chỉ là mùi từ chú ngỗng mà họ nuôi làm thú cưng.

Câu chuyện đáng sợ xảy ra ở thành phố Odintsovo, ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Hôm 30/9, cảnh sát địa phương nhận được tin báo về việc có 2 xác ướp được tìm thấy trong tòa nhà chung cư thành phố. Hai thi thể được bỏ trong 2 chiếc hộp gỗ dài.

Camera an ninh bên ngoài tòa nhà đã ghi lại được hình ảnh người đàn ông và phụ nữ di chuyển một chiếc hộp gỗ dài vào chiếc xe tải, trước khi họ rời khỏi hiện trường. Chiếc hộp này được xác định chứa thi thể người phụ nữ lớn tuổi. Chiếc hộp còn lại là thi thể người đàn ông lớn tuổi. Trong đó, chiếc hộp chứa thi thể người đàn ông được phát hiện khi để dựa vào bức tường ở lối cầu thang của tòa nhà.

Việc phát hiện chiếc hộp gỗ chứa thi thể người khiến cảnh sát thành phố Odintsovo nhận định đây là vụ án giết người. Hai nghi phạm sau đó được xác định là một cặp vợ chồng. Tới ngày 2/10, họ đã bị cảnh sát bắt giữ, Ủy ban Điều tra của Nga xác nhận. Thi thể 2 nạn nhân nằm trong 2 chiếc hộp gỗ chính là bố mẹ ruột của người chồng.

“Hiện các chuyên gia vẫn chưa rõ lý do dẫn tới cái chết của 2 nạn nhân”, Ủy ban Điều tra của Nga thông báo.

Theo truyền thông Nga, 2 nghi phạm bị bắt giữ có tên Anatoliy và Tatiana Tkachenko. Hai người này đã sống trong căn hộ được dùng làm nơi chứa thi thể người chết được khoảng 6 năm. Đây là căn hộ họ đi thuê từ chủ nhà, người đăng ký thường trú ở một thành phố khác chứ không ở Odintsovo.

Được biết, trước khi xảy ra án mạng, bố mẹ đẻ của Anatoliy đã tới sống cùng vợ chồng người con. Họ cũng được xác định đã chết ngay trong căn hộ ở khu chung cư. Thi thể 2 nạn nhân được cho đã được cất giấu trong căn hộ từ tháng Ba, thời điểm những người hàng xóm bắt đầu phàn nàn về mùi lạ.

Hàng xóm đã báo cáo cảnh sát, nhưng lực lượng chức năng vào thời điểm đó không phát hiện được bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Còn Anatoliy giải thích rằng, mùi hôi thối bốc ra từ con ngỗng mà anh ta dùng để trang trí trong căn hộ.

Chưa hết, Anatoliy còn cãi cọ với những người hàng xóm khi anh này di chuyển các tấm gỗ lớn vào bên trong căn hộ. Số gỗ này được cho dùng để đóng thành hộp chứa thi thể 2 nạn nhân cao tuổi.

Khi hàng xóm tiếp tục phàn nàn về tiếng ồn, Anatoliy lại nhấn mạnh anh ta cần đóng một chỗ ở cho con ngỗng thú cưng. Nhưng trên thực tế, việc anh này có sở hữu một con ngỗng thật hay không thì chưa được kiểm chứng.

Cặp đôi bắt đầu tìm cách giải quyết 2 thi thể để trong căn hộ sau khi người chủ nhà tới tận nơi xem xét tình hình, do khách thuê đã không trả tiền nhà vài tháng nay.

Người chủ nhà tới căn hộ đúng ngày cặp đôi thuê nhà di chuyển 2 chiếc hộp gỗ chứa thi thể ra ngoài để đưa lên xe tải đi phi tang. Cảnh sát thành phố Odintsovo đã mất 2 ngày để truy đuổi cặp đôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại