Bí mật của "phù thủy" bắn tỉa 8 lần bị thương không chết, diệt gần 400 lính phát xít

Nguyễn Thái |

Chiến công tiêu diệt gần 400 kẻ thù của ông được xem là huyền thoại đến phát xít Đức cũng phải kính nể và đặt cho ông biệt danh phù thủy rừng Taiga.

Bí mật của phù thủy bắn tỉa 8 lần bị thương không chết, diệt gần 400 lính phát xít - Ảnh 1.

Semen Nomokonov. Ảnh: DNP Mag

Theo Top War, để bảo tồn các tộc người bản địa ở vùng Siberia và Viễn Đông, một số tộc người chỉ có vài nghìn, thậm chí vài trăm người, Hiến pháp Liên Xô năm 1936 quy định, thành viên của các tộc người bản địa được miễn nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, vào năm 1939, khi tình hình chính sách đối ngoại trên thế giới trở nên phức tạp hơn, những nhà lãnh đạo Liên Xô đã quyết định chọn lọc những đại diện tiêu biểu của các tộc người bản địa ở phương Bắc, vùng Siberia và Viễn Đông vào lực lượng Hồng quân. Khi cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu, người bản địa kéo nhau đến các điểm tập kết - số lượng người tham gia vượt yêu cầu.

Semen Nomokonov thuộc tộc người Evenk, người bản địa ở vùng Siberia. Từ nhỏ, ông đã được huấn luyện để trở thành một thợ săn. Năm 9 tuổi, Nomokonov được cha truyền cho các kỹ năng và mánh săn bắn. Thời điểm đó, tất cả nam giới ở khu vực, nơi Nomokonov sinh sống, đều vào rừng săn bắn lợn rừng, nai sừng tấm và gấu. Những người trong vùng không còn lạ về tài bắn súng và quan sát của Nomokonov. Mọi người khi đó gọi Nomokonov với biệt danh "mắt kền kền".

Nomokonov được điều ra mặt trận chỉ 2 tháng sau khi Thế chiến II bắt đầu. Lúc đó, ông 41 tuổi. Ban đầu, các chỉ huy không phát hiện ra khả năng đặc biệt của Nomokonov. Thậm chí, các chỉ số về thể chất cho thấy ông còn thua kém các đồng đội. Tuy nhiên, khả năng ngắm bắn, sự thận trọng, nhanh nhẹn, sức bền và ý chí sắt đá của Nomokonov dần bộc lộ trong quá trình làm nhiệm vụ trên chiến trường.

Nomokonov được phân công nhiệm vụ trong lực lượng quân y. Một lần khi đang đưa một lính Hồng quân bị thương từ chiến trường về đơn vị, Nomokonov phát hiện một tay bắn tỉa của phát xít Đức đang nhắm vào mình. Nhanh như chớp, Nomokonov vồ lấy khẩu súng gần đó và bắn chết tay bắn tỉa của Đức mà không cần ngắm kỹ. Các chỉ huy vô cùng ấn tượng và quyết định chuyển ông sang đội bắn tỉa.

Trong suốt những tháng năm chiến đấu, Nomokonov bị thương tổng cộng 8 lần nhưng đều thoát chết. Ông giết được 368 kẻ thù, trong đó có một thiếu tướng phát xít Đức. Chiến công tiêu diệt gần 400 kẻ thù của ông được xem là huyền thoại đến phát xít Đức cũng phải kính nể và đặt cho ông biệt danh "phù thủy rừng Taiga".

Ngoài việc trực tiếp tiêu diệt quân phát xít Đức, Nomokonov còn góp công lớn đào tạo lính bắn tỉa cho Hồng quân Liên Xô. Ông có hơn 150 "học trò" và những người này đã góp công tiêu diệt số lượng lớn quân địch. Tiêu biểu nhất phải kể đến Togon Zaniewicz Sanjeev, người đã diệt 186 binh lính và sĩ quan của phát xít Đức.

Thế chiến II kết thúc, Nomokonov trở về quê làm việc tại một nông trại. Thời gian rảnh rỗi, ông thường đi săn. "Phù thủy rừng Taiga" mất ở tuổi 72.

Bí mật của phù thủy bắn tỉa 8 lần bị thương không chết, diệt gần 400 lính phát xít - Ảnh 2.

Nomokonov có rất nhiều học trò. Ảnh minh họa: Flickr

Bí mật của "phù thủy rừng Taiga"

Tay bắn tỉa huyền thoại của Hồng quân Liên Xô không ngại chia sẻ kỹ, chiến thuật cho các "học trò", đồng nghiệp và thậm chí cả các phóng viên chiến trường. Tờ Russia Seven đã liệt kê lại một loạt các bí mật thú vị nhất của Nomokonov.

Cẩn trọng và mưu lược

Trước mỗi lần xuất kích, Nomokonov luôn rất cẩn thận. Ông kiểm tra kỹ lưỡng và làm sạch súng, sắp xếp đúng trật tự các vật dụng, trang thiết bị mang theo (giống với việc đi săn ở quê nhà).

Đôi giày dệt bằng lông ngựa khiến bước đi của Nomokonov gần như không phát ra tiếng động. Khi làm nhiệm vụ, ông thường dùng gương đánh lạc hướng quân địch, buộc mũ vào gậy làm "mục tiêu" thế thân. Quân phát xít Đức lầm tưởng đó là lính Hồng quân và phải trả giá bằng chính mạng sống.

Ngụy trang

Với người lính, nhất là lính bắn tỉa, việc ngụy trang được xem là vô cùng quan trọng. Theo RBTH, không ai có tài ngụy trang tốt hơn "phù thủy rừng Taiga". Lính phát xít Đức hoặc là không tìm thấy hoặc là mất dấu của Nomokonov.

Phóng viên Eugene Vorobiev từng viết rằng, Nomokonov nhìn từ xa có thể trông giống như tảng đá mọc đầy rêu, một bó lúa mì hoặc gốc cây đổ. "Phù thủy từng Taiga" ngụy trang hầu hết dựa vào các yếu tố tự nhiên và môi trường xung quanh. Nomokonov vô cùng linh hoạt và thích nghi được với nhiều môi trường. Mùa xuân năm 1945, tại Phổ, Nomokonov đã ngụy trang thành một đường ống trong ngôi nhà cháy.

Lựa chọn mục tiêu

Chia sẻ với các học trò, Nomokonov thường nhắc đến việc lựa chọn mục tiêu của lính bắn tỉa. Với "phù thủy rừng Taiga", mục tiêu là các binh sĩ phát xít Đức đang bỏ chạy. Khi đó, quân địch đang hoảng loạn sẽ khó tránh được đạn của lính bắn tỉa.

Nhắm bắn vào các binh sĩ ở hàng đầu tiên có tác dụng gieo rắc sự hoảng sợ trong kẻ địch. Và điều cốt yếu để quân địch hoang mang hơn là tiêu diệt các sĩ quan cấp cao của chúng.

Bảo vệ đôi mắt

Với lính bắn tỉa, đôi mắt cũng vô cùng quan trọng. Lính bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô luôn tìm cách bảo vệ đôi mắt. Họ phải ngắm bắn khi nằm dưới bùn hoặc trong lớp tuyết. Việc ngắm bắn liên tục ở khoảng cách xa khiến mắt họ dễ mỏi và chảy nước mắt.

Nomokonov hiểu được khó khăn đó. Đôi mắt sẽ mệt mỏi hơn khi phải nheo lại hàng giờ liền. Vì vậy, "phù thủy rừng Taiga" đã dùng một chiếc khăn quấn một bên mắt lại khi nhắm bắn.

Không nương tay

Việc lấy một mạng người là điều không hề dễ dàng và lính bắn tỉa cũng phải vượt qua được rào cản tâm lý này. Nomokonov đã từng dừng lại rất lâu để nhìn những gì phát xít Đức đã làm với người dân địa phương. Khi ngắm bắn, ông lại nhớ những hình ảnh đó để vượt qua rào cản tâm lý và không nương tay với quân địch.

"Cái giá của một tên phát xít là một viên đạn", một phóng viên chiến trường trích lại câu nói của "phù thủy rừng Taiga". Đó cũng là lý do Nomokonov chưa bao giờ hoang phí đạn dược mà ông nhận được.

Những vết khắc trên tẩu thuốc

Các tay bắn tỉa thường có cách riêng đánh dấu số người mình bắn hạ và Nomokonov cũng vậy. Mỗi lần diệt được một tên địch, Nomokonov sẽ khắc một vết trên chiếc tẩu thuốc khá dài của ông. Nhiều người nể phục Nomokonov vì ông chỉ sử dụng súng trường không có kính ngắm để bắn hạ kẻ thù. "Mọi người thường nghĩ rằng chắc hẳn ông ấy phải sử dụng một loại súng bắn tỉa cực mạnh và hiện đại nhưng thực tế không phải vậy", một phóng viên từng viết về Nomokonov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại