*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 4 ngày mất tích giữa rừng, cụ bà trở về cùng một câu chuyện khó lý giải.
Bị lạc tại ga tàu khi mới 4 tuổi, được nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi, chàng trai 28 tuổi cuối cùng đã đoàn tụ với cha ruột sau 24 năm lưu lạc.
“Đói bụng thì tôi nhặt quả rụng ăn, không có quả rụng thì ăn đọt cây, lá rừng và uống nước suối. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa”, ông R Ông Ha Hoanh kể.
Các kỹ năng sinh tồn mà cậu bé 8 tuổi này đã sử dụng được đánh giá là vô cùng thông minh và rất hữu dụng trong các trường hợp bị lạc trong rừng.
Sáng nay, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã tìm thấy 5 người dân đi nhổ nấm tràm bị lạc trong rừng tối 7/9 do địa hình phức tạp, điện thoại mất sóng.
Trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho du khách thăm quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám, 1 bé gái khóc lóc sợ hãi chạy tới chỗ Trung tá Kiên nhờ tìm bố mẹ giúp.
Trong lúc đi lễ ở Phủ Tây Hồ, một số người dân phát hiện bé trai khoảng 4 - 5 tuổi đi lạc nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.
Tuy các cách nấu trứng sau đều rất đơn giản nhưng có thể sẽ giúp bạn sống sót trong rừng mà không phải... ăn trứng sống!
Trong cái rủi đi lạc và bị rơi xuống nước, chú chó nhỏ lại gặp được cái may khi có một chàng trai trẻ quyết định lao mình cứu giúp.
Cháu bé trai 4 tuổi, ở đường Trần Phú, quận Hà Đông đi chơi nhưng bị lạc cách nhà 1km đã được tìm thấy sau vài giờ.