Bi kịch phía sau những vụ án mạng đau lòng vì ghen

Xuân Mai |

Có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn cá nhân nhưng hai người đàn ông trong hai vụ án này lại chọn cách hành xử tiêu cực, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người đàn bà nhiều năm má ấp, môi kề. Trong hai vụ án này, một người phụ nữ đã thiệt mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt của người chồng; người còn lại may mắn giữ được mạng sống, nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời...

Giết vợ vì ghen tuông mù quáng

Liên quan đến vụ án trên, ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Trung Từ (55 tuổi, trú tại thôn 8, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người.

Khi sự thật vụ án được làm sáng tỏ, không chỉ người dân trên địa bàn mà ngay cả người vợ đồng thời cũng là nạn nhân của vụ án, bà Phạm Thị Nhung cũng bàng hoàng không tin đó là sự thật.

Hơn 30 năm trước, ông Từ và bà Nhung nên nghĩa vợ chồng. Sau khi kết hôn, ông bôn ba khắp nơi kiếm sống, bà ở nhà đằng đẵng chờ chồng, một nách nuôi 4 đứa con gái khi đó đang tuổi ăn, tuổi lớn...

Nhờ sự tần tảo, chắt chiu của bà, khả năng tính toán của ông, kinh tế gia đình họ cũng vào diện có của ăn của để.

Theo lời kể của bà Nhung thì thời gian sau này, kinh tế của gia đình bà bắt đầu sa sút hơn trước nhưng đây không phải là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa vợ chồng họ.

Sau khi việc kinh doanh thua lỗ, ông Từ xoay sang chạy xe khách và trong thời gian này có quan hệ ngoài luồng với một người đàn bà đã có gia đình...

Sau này, bà Nhung đã đến gặp gỡ chồng và gia đình nhà chồng của người phụ nữ này nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Ông Từ vẫn đi sớm về khuya...

Việc này diễn ra với tần suất ngày càng dày hơn khi ông tham gia bán bảo hiểm nhân thọ.

Sau khi tìm hiểu, bà Nhung biết rằng, người phụ nữ mà bà cho rằng là tình địch cũng đang làm tại văn phòng bảo hiểm này nên kiên quyết không đồng ý cho ông đi làm. Bà động viên ông ở nhà chăm sóc trang trại thì ông không đồng ý...

Vì thế, cứ mỗi lần gọi điện thoại mà chồng không nghe máy là bà Nhung lại bị “tự kỷ ám thị” về việc ông đang phản bội và lừa dối bà.

Bà Nhung thường xuyên đay nghiến chồng, thậm chí có những lời nói cạnh khóe, xúc phạm ông. Rồi có khi bức xúc quá, chẳng làm được gì, bà cào cấu ông...

Thay vì việc phải giải thích cho vợ thì ông Từ lại im lặng, không nói gì. Những lúc bà nanh nọc như vậy, ông chỉ ngồi im hoặc lảng đi nơi khác.

Khoảng hơn 9h ngày 6-9, những người dân sống ở xóm 8 gồm bà Phạm Thị Hoa, anh Thẩm Hữu Công và chị Cao Thị Thơm, nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ trang trại của ông Từ, bà Nhung.

Khi mọi người chạy đến nơi thì thấy bà Nhung bị điện giật, nằm trên nền đất. Cùng với ông Từ, họ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu...

Sự việc ban đầu gia đình không báo cho cơ quan Công an. Còn bà Nhung sau khi bình phục trở lại, nhìn vết thương ở cổ chân đã bắt đầu đặt câu hỏi.

Sự nghi ngờ đó càng nhân lên khi bà phát hiện những dấu hiệu bất thường trong biểu hiện của người chồng.

Bình thường, bà Nhung bị ốm, ông Từ đều chăm sóc rất cẩn thận, vậy mà những hôm đó, ông có biểu hiện tránh né, không nhìn vào mắt bà và cũng không dám đến gần.

Bà Nhung cùng cô con gái thứ ba, khi đó vừa ly hôn chồng đang ở cùng với bố mẹ, gặng hỏi ông Từ nhưng ông khẳng định không biết sự việc xảy ra.

Cùng thời điểm này, qua công tác quản lý địa bàn Công an huyện Đoan Hùng nhận được tin báo của Công an xã Tiêu Sơn về vụ điện giật trên.

Ông Từ sau đó đã được triệu tập đến Công an huyện Đoan Hùng để đấu tranh nhưng ban đầu không thu được kết quả gì.

Cùng với việc củng cố tài liệu, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành trưng cầu giám định vết thương trên hai cổ chân của nạn nhân.

Kết quả giám định cùng với những căn cứ cơ quan điều tra thu thập được, xác định đây là vụ án mạng. Cùng với đấu tranh trực diện, các điều tra viên đã làm công tác tâm lý, buộc ông Từ khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của ông Từ thì khoảng 9h ngày 6-9, ông Từ cùng bà Nhung ở trong căn nhà tại trang trại. Bà Nhung đang điều trị rối loạn tiền đình nên sau khi uống thuốc thì nằm mê man ở trên giường...

Khi nhìn thấy bà Nhung nằm im, ông Từ nảy sinh ý định sát hại người vợ vì cho rằng, hằng ngày ông chăm sóc bà chu đáo vậy mà bà lại luôn coi ông không ra gì.

Nghĩ là làm, người đàn ông đó dùng sợi dây điện, một đầu có phích cắm, đầu còn lại được bóc bỏ toàn bộ 2 lớp vỏ, buộc vào hai cổ chân của bà Nhung.

Khi bị điện giật, bà tỉnh dậy, co quắp lăn lộn, rơi từ trên giường xuống đất và kêu cứu thì những người hàng xóm sang giúp đỡ.

Trở về từ cõi chết, điều bà Nhung đau đớn nhất không phải là những vết thương trên thân thể mà chính là phát hiện người đàn ông mà bà hết mực thương yêu lại đang tâm cướp đi mạng sống của bà. Nhưng nghĩ đến các con, bà đã tha thứ cho ông...

Gặp chúng tôi trong Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, người đàn ông ấy rưng rưng ân hận: “Nếu là tôi, tôi sẽ không hành động cao thượng như bà ấy. Bây giờ, tôi mong sớm ra ngoài để bù đắp lại những gì đã gây ra cho vợ tôi”.

Không ly hôn, giết vợ ngay tại phiên tòa

Sự tàn phá của bia rượu khiến vẻ bề ngoài của Nguyễn Văn Cường (58 tuổi, trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) già hơn nhiều so với tuổi của mình. Nói chuyện với chúng tôi, đôi chân của Cường không đứng vững...

Cho đến lúc này, khi quyết định bắt giữ Cường về hành vi giết người đã được phê chuẩn, ông ta vẫn đổ lỗi cho người vợ là bà Sa Thị Công, dù chưa một lần bắt gặp người vợ có lỗi với mình.

Vì sao một người đàn bà có với Cường 4 mặt con và đã lên chức bà không dưới chục lần phải nộp đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân? Từ khi về nhà chồng, cuộc đời của bà Sa Thị Công chỉ là nước mắt chan với cơm.

Cường say xỉn, khi nhậu vào không làm chủ được bản thân, thường xuyên đánh vợ, chửi con. Không ít lần, bà Công đã tìm cách tự giải thoát cho mình bằng việc nộp đơn đến tòa án, xin được ly hôn...

Nhưng sau khi được chính quyền địa phương hòa giải và rồi cũng vì thương 4 đứa con, bà lại tha thứ cho Cường. Nhưng ông ta chỉ được một thời gian lại chứng nào tật nấy...

Các con dần khôn lớn, trưởng thành rồi lập gia đình, trong nhà có cả con dâu và cháu nội nhưng cứ thi thoảng ông Cường lại chửi bới và xúc phạm bà Công.

Bà Công đi làm thì ông cho rằng bà cặp bồ, phản bội chồng con nên thường xuyên đay nghiến...

Vì quá chán chường, thời gian sau này, bà Công bỏ xuống Hà Nội làm thuê, làm mướn kiếm sống. Không gọi điện thoại được cho vợ, Cường như người hóa điên, hóa dại. Có lẽ do ảnh hưởng của rượu, ông luôn quy tội cho vợ.

Khi bà Công muốn ly hôn, Cường vẫn tiếp tục níu kéo... Nhưng sự việc lần này đã quá sức chịu đựng của bà Công.

Sáng 4-10, bà Công đến trụ sở tòa án để được hướng dẫn làm thủ tục ly hôn, Cường liền đi theo. Ngay tại sân tòa án, người đàn ông ấy đã dùng dao cướp đi mạng sống của người vợ...

Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Những ngày này, trong Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, hai người đàn ông đó đang gặm nhấm nỗi đau và giày vò bởi tội lỗi đã gây ra.

Dù cả hai có biện minh như thế nào thì hành vi phạm tội của họ cũng đáng lên án, bởi ngoài vi phạm pháp luật, họ còn phá đi nghĩa vợ, tình chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại