Bi kịch cô gái nhan sắc bị 'trai đẹp' lừa tình, bỏ nhà làm gái làng chơi

Trần Nhân |

Chỉ vì hận tình, bị người yêu lừa gạt nên N. sống buông thả, trở thành gái “bán hoa”. Trong một lần “hành nghề”, N. bị “khách làng chơi” sát hại vì mâu thuẫn khi trả giá cuộc mua vui.

Bi kịch của cô gái trẻ tử vong trong phòng trọ

 Năm 2015, tại thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản gây rúng động dư luận địa phương. Nạn nhân là chị N. (SN 1991), một cô gái hành nghề… “bán hoa”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ đêm 13/12/2015, sau khi đã nhậu say, Lưu Văn Thắng (SN 1994) và Lê Văn Đặng (SN 1997, cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil) tìm đến phòng trọ của chị N. (tại TDP 3, thị trấn Đắk Mil) để mua dâm.

Đến nơi, Thắng vào trước, Đặng đứng ngoài đợi đến lượt mình. Gặp khách, chị N. ra giá 500 ngàn đồng cho một lần bán dâm nhưng Thắng không đồng ý, trả xuống 200 ngàn.

Cho rằng mức giá đó quá thấp, chị N. không chấp nhận việc “mua bán”, đuổi Thắng ra khỏi phòng. Hai bên xảy ra cãi cọ, xô xát. Cuối cùng, Thắng và Đặng đã ra tay sát hại N., lấy đi một số tài sản của nạn nhân.

Bi kịch cô gái nhan sắc bị trai đẹp lừa tình, bỏ nhà làm gái làng chơi - Ảnh 1.

Chị N. bị 2 ''khách làng chơi'' sát hại, cướp tài sản ở phòng trọ.

Tháng 6/2016, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng 18 năm tù, Thắng 21 năm tù về các tội ''giết người'' và ''cướp tài sản''.

Hai kẻ thủ ác đã trả giá trước pháp luật, vụ án khép lại nhưng gia đình nạn nhân thì khó mà nguôi ngoai bởi nỗi đau mất mát người thân và cả sự day dứt.

Theo lời kể của ông T. (bố nạn nhân), chị N. là cô gái có khiếm khuyết, bị nói ngọng từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, N. tỏ ra ngang bướng, thường bỏ ngoài tai lời răn dạy của bố mẹ.

Thi thoảng, vì mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình, N. còn bỏ nhà đi lang thang đây đó khiến người thân phải nháo nhào đi tìm.

Bực tức vì con hư, ông T. đôi lần phải dùng roi vọt để răn dạy, mong con nghe lời, tránh những mối nguy hiểm ngoài xã hội. Thậm chí, ông T. còn mua xích về trói chân đứa con bướng bỉnh trong nhà, bất chấp mọi lời dèm pha từ xóm giềng.

Thế nhưng, mọi cách răn dạy con từ mềm mỏng đến roi vọt của ông T. đều không có hiệu quả. Cứ mỗi lần bị đòn, lúc thì N. đòi treo cổ, khi thì đòi nhảy sông tự tử. Bị bố xích chân, N. tuyệt thực để phản đối… rồi lại bỏ đi. Bất lực với con, cuối cùng người bố đành mặc kệ cho N. ''muốn làm gì thì làm''.

Vết trượt dài sau lần bị ''trai đẹp'' lừa tình

Không bị gia đình quản chặt nữa, N. ra thuê phòng trọ, sống tại thị trấn Đắk Mil (cách nhà hơn 10km) rồi xin vào phụ việc ở tiệm hớt tóc. Cuối năm 2012, N. dẫn theo một người đàn ông có vẻ bề ngoài rất lịch lãm về nhà giới thiệu là người yêu.

Nghĩ con gái mình tính tình ngang bướng, ngoại hình không đẹp và còn nói ngọng nên ngay từ đầu ông T. đã tỏ lòng ngờ vực, dè chừng cậu “con rể tương lai”.

Qua vài lần quan sát, thấy chàng trai xin tiền N. mua dao cạo râu, mua dầu gội đầu thì ông T. đến nói chuyện thẳng, yêu cầu chàng trai kia chấm dứt mối quan hệ với con gái mình nếu có ý đồ không đàng hoàng.

Chàng trai kia lập tức khóc lóc, thề thốt yêu thương N. thật lòng, không hề có ý lợi dụng.

Nghe được câu chuyện giữa bố và người yêu, N. lại đòi chết khiến ông T. bất lực, không muốn can thiệp nữa.

Khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống, vào một ngày đẹp trời, cả nhà ông T. đi vắng, chàng trai kia đã cuỗm hết số tiền mà N. dành dụm bấy lâu để chuẩn bị cho đám cưới rồi bỏ trốn.

Sau ngày bị ''người yêu'' lừa gạt tình cảm, N. ra thuê trọ sống hẳn ở thị trấn Đắk Mil, cha mẹ động viên thế nào cũng không về. Đến khi N. bị sát hại tại phòng trọ, Công an vào cuộc điều tra, lấy lời khai hung thủ thì người thân mới vỡ lẽ bấy lâu nay N. đã buông thả bản thân, trở thành “gái bán hoa” bôn ba nơi phố thị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại