Bị đem bán cho người khác, lạc đà quá nhớ nhà đã đi bộ 100km băng qua sa mạc để trở về với chủ cũ

Z. |

Lạc đà đã đi bộ một mình 100km băng qua sa mạc để trở về với chủ cũ của mình, sau 8 tháng bị đem bán.

Mới đây, câu chuyện về con lạc đà trung thành đã làm tan chảy trái tim của hàng triệu người dân Trung Quốc. Được biết, nó đã đi bộ 100km băng qua sa mạc để trở về với chủ cũ của mình, sau 8 tháng bị đem bán.

Truyền thông Trung Quốc gần đây đã đăng tải câu chuyện cảm động về con lạc đà này. Con vật được một người chăn gia súc phát hiện trên sa mạc trong tình trạng bị thương và người này đã đưa nó về chăm sóc. 

Tin tức về con lạc đã đến tai chủ nhân cũ của nó, người này đã vội vã đến kiểm tra. Sau khi nghe về hành trình gian khổ của con lạc đà, người chủ này đã quyết định nhận nuôi lại con vật.

Bị đem bán cho người khác, lạc đà quá nhớ nhà đã đi bộ 100km băng qua sa mạc để trở về với chủ cũ - Ảnh 1.

Temur, chủ cũ của con lạc đà đã bán nó cho một người nông dân khác vào tháng 10/2019. Người này đã đưa con lạc đà về nhà cách đó 100km. 

Con lạc đà này dường như đã thích nghi với ngôi nhà mới, nhưng vào ngày 27/6, nó bỗng rời đi.

Trong một video lan truyền trên Pear, chú lạc đà này đã đi bộ 100km qua sa mạc, những ngọn núi, băng qua cả đường cao tốc và vượt qua hàng rào trước khi được tìm thấy đã kiệt sức và trên người có nhiều vết xước ở gần ngôi nhà cũ.

Bị đem bán cho người khác, lạc đà quá nhớ nhà đã đi bộ 100km băng qua sa mạc để trở về với chủ cũ - Ảnh 2.

Vợ của Temur nói rằng: "Khi chúng tôi nghe tin, chúng tôi muốn mang con lạc đà về. Nhưng chủ nhân hiện tại của nó đã không đồng ý. 

Chúng tôi đành phải trao đổi với người này bằng một con lạc đà cái 3 tuổi. Sau khi đón con lạc đà về, tôi đã rất đau lòng khi phát hiện ra trên người nó có rất nhiều vết thương. 

Chúng tôi sẽ không bán nó cho bất kì ai nữa, vì lạc đà là loài động vật thông minh."

Câu chuyện cảm động về con lạc đà đã lay động trái tim của hàng triệu cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy bị ấn tượng với sức chịu đựng của con lạc đà và khả năng tìm đường về nhà của nó.

"Điều này đã khiến tôi rơi nước mắt", "Tôi không thể tưởng tượng được những khó khăn mà nó gặp phải. Chắc nó phải nhớ nhà rất nhiều." - trích bình luận của cư dân mạng.

Bị đem bán cho người khác, lạc đà quá nhớ nhà đã đi bộ 100km băng qua sa mạc để trở về với chủ cũ - Ảnh 3.

theo NHỊP SỐNG VIỆT

Đọc tin tức xã hội mới nhất, xem tin phụ nữ nhanh nhất tại Soha Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên